Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thất Ngôn Bát Cú (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=147)
-   -   Thơ Hansy (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3562)

Hansy 17-06-12 11:19 PM


913. TÌNH RƠI

Tình đã xa rồi cứ ngóng trông
Về đâu hương phấn thuở xuân nồng
Môi ơi phai dấu còn đau hử
Mắt hỡi cạn lòng có xót không
Dã dượi linh hồn rơi ngục thẳm
Nát tan mơ ước vỡ tâm đồng
Gió trăng mùa lạnh buồn cô lữ
Tách bến chiều nao gợi nhớ mong

HANSY



Hansy 17-06-12 11:20 PM


914. BẠN THƠ

Võ vẽ đôi vần xướng họa chơi
Cốt sao tâm trí thỏa vui cười
Trắc bằng kheo khéo a lê hấp
Niêm luật hẳn hòi cứ thế khơi
Thi hữu ra vần thơ hoài đẹp
Thi nhân tạo hứng ý luôn ngời
Trao qua chút nghĩa rồi thương mến
Gởi lại bao tình rạng khắp nơi

HANSY



Hansy 19-06-12 07:55 AM


915. TÌNH XƯA

Người đi biền biệt cuối phương trời
Năm tháng chao lòng lệ mãi trôi
Trông ngóng dáng hình tim mộng hảo
Thức thao tâm sự dạ mơ bời
Chia tay buổi ấy còn chi nữa
Tương ngộ năm nao đã hết rồi
Một chút hương tình trong góc thẳm
Mong người xưa mãi thắm hồng môi

HANSY



Hansy 19-06-12 07:56 AM


916. KIẾP MÁ HỒNG

Kiếp phận sinh ra chút má hồng
Mười hai bến nước thỏa lòng trông
Duyên em rực rỡ nên gia thất
Tình chị ấm êm đã bế bồng
Ngẫm nghĩ sắc hương nào kém sút
Mà sao gương lược lại phòng không
Mơ ngày kén rễ như xưa nhỉ
Ắt hẳn rằng ta cũng được chồng

HANSY



Hansy 20-06-12 01:17 PM


917. QUỲNH HƯƠNG

Ngào ngạt hương quỳnh tỏa giữa đêm
Nghiêng nghiêng dáng ngọc đượm sắc hiền
Mơ trăng tha thướt vờn mây nước
Đùa gió lửng lờ ước nợ duyên
Quân tử dạt dào vang lời hẹn
Giai nhân yểu điệu nét xuân nguyền
Có thương xin ghé tìm góc núi
Ngát cánh thư hương ủ mộng huyền

HANSY



Hansy 20-06-12 01:18 PM


918. PHƯỢNG NHỚ

Cánh phượng bay bay ghé trước song
Hạ ơi xao xuyến dậy tâm lòng
Trang thơ mực tím trao thương mến
Lưu bút ngày xanh gởi ước mong
Thầy bạn chia tay chờ khóa mới
Lớp trường im ắng đợi mơ hồng
Tình ai ngày ấy lèn trong gió
Có đọng trong hồn chút nhớ không

HANSY



Hansy 20-06-12 01:19 PM


919. NHỚ QUÊ

Ngày đi đâu ngỡ mãi lìa xa
Thăm thẳm chiều trôi khiến nhớ nhà
Bắt bướm mùa nao mơ ngập kín
Hái hoa thuở ấy mộng tràn ra
Dòng sông xanh biếc khua chân ấy
Đồng lúa vàng ươm ngút mắt ta
Thương lắm quê ơi mùa hội lễ
Gởi về chốn cũ chút niềm xa

HANSY



Hansy 20-06-12 01:19 PM


920. TÍM NHỚ

Mây loang tím mượt phía chân trời
Tím nhớ giữa lòng thánh thót rơi
Em mãi tím hồn xanh tuổi dại
Ta còn sẫm mộng tím hương đời
Mùa nao khơi tím ngàn mê đắm
Tím ấy bừng hong vạn đượm vơi
Em hỡi giữ hoài sắc tím nhé
Cho tình lắng đọng tím bao lời

HANSY



Hansy 20-06-12 01:20 PM


921. CUNG SẦU

Lỡ tình xót mộng tủi lòng đau
Thôi thế từ nay cách biệt nhau
Gặm nỗi chia ly buồn não ruột
Nhức niềm tan vỡ hận phai màu
Mùa trăng tình ái tan theo khói
Kỷ niệm yêu thương lặng hút thâu
Nhấp chén bên đời quên hẹn ước
Người đi sót lại biết bao sầu

HANSY



Hansy 20-06-12 01:21 PM



922. HƯƠNG QUỲNH

Thoang thoảng hương bay giữa giấc đêm
Dáng ai thon thả nét ngoan hiền
Liêu trai đắm nguyệt lung linh mộng
Cõi nhược say tình sóng sánh duyên
Thề hẹn bồng lai tròn dạ ước
Mơ màng tiên giới phỉ tâm nguyền
Quỳnh trang một đóa ngời hương sắc
Quân tử chênh chao lụy mắt huyền

HANSY




Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:51 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.