Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Vui (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=19)
-   -   T́m người (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=977)

Thảo Nguyên 19-07-10 12:28 PM

T́m người
 
Thảo Nguyên muốn t́m bạn bè lưu lạc bấy lâu, ai biết chỉ giùm Thảo Nguyên nha.

1.
Cái tên nó vận vào h́nh
Liêu xiêu bóng hạc + bên ḿnh Vàng theo

2.
Hồn lơ lửng với mây treo
Hư vô ảo ảnh sao người theo rần rần

3.
Tính ra tṛn sáu chục cân
Bẩm sinh đă tím, nay bầm vài nơi

4.
X́ tin khoác áo một thời
Sừng cưa hổng gẫy khóc cười dở dang

5.
Ống nghe lủng lẳng tai mang
Mấy nàng tới khám, tay chàng sờ tim

6.
Mộng Hằng nên hóa thành tên
Khi tṛn khi khuyết lềnh bềnh trôi sông

7.
Vừa bay vừa lội ghê không
Lại vừa giỏi lượn thạo thông như chuồn

8.
Miền Trung nắng gió vô lường
Gặp ai cũng rủ lên đường về chơi

9.
Suốt đời phiêu lăng mà thôi
Khi th́ khóc khi th́ cười lao đao

10.
Kệ cho thời cuộc xôn xao
Làm thân lữ khách ra vào vô tâm

Bạn bè lưu lạc phong vân
Ai hay ai biết chỉ giùm Nguyên nghen

LonelyStar 19-07-10 12:40 PM

H́nh như hem có ḿnh :nhaymat::nhaymat::nhaymat:

Thảo Nguyên 19-07-10 12:43 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lăng Du (Gửi 12274)
H́nh như hem có ḿnh :nhaymat::nhaymat::nhaymat:


9.
Suốt đời phiêu lăng mà thôi
Khi th́ khóc khi th́ cười lao đao

H́nh như giông giống người này
Phải người quen cũ không này Lăng Du?

Nothing 19-07-10 12:56 PM

1.
Cái tên nó vận vào h́nh
Liêu xiêu bóng hạc + bên ḿnh Vàng theo

H́nh như Lăo Hạc tuổi....mèo
Cho nên Vàng mới đi theo.........củ riềng

2.
Hồn lơ lửng với mây treo
Hư vô ảo ảnh sao người theo rần rần

Lăo này chắc hẳn bị đần
Tra hoài không thấy hay đang mần .........nhà thương


3.
Tính ra tṛn sáu chục cân
Bẩm sinh đă tím, nay bầm vài nơi

Sa Thạch lăng đăng mải chơi
Cho nên người mới vài nơi tím bầm

4.
X́ tin khoác áo một thời
Sừng cưa hổng gẫy khóc cười dở dang

Cái này đúng phóc y chang
Anh Zồ bữa trước khoe hàng phải không
Hèn chi bữa trước thấy đông
Th́ ra Huy mải chổng...........lưng lên zời (câu này đọc ḱ vậy ta, lỗi rồi th́ phải)

5.
Ống nghe lủng lẳng tai mang
Mấy nàng tới khám, tay chàng sờ tim

Minh tay sờ, mắt lim dim
Một hồi bác phán nằm im tớ mần (chữa bệnh nha anh Minh)


6.
Mộng Hằng nên hóa thành tên
Khi tṛn khi khuyết lềnh bềnh trôi sông

Lăo này uống cứ như không
Bia chai lăo táng cả thùng, chính Moon

7.
Vừa bay vừa lội ghê không
Lại vừa giỏi lượn thạo thông như chuồn

Vũng Tàu cảnh đẹp, món ngon
Là nơi trú ẩn Cá chuồn nhà ta


8.
Miền Trung nắng gió vô lường
Gặp ai cũng rủ lên đường về chơi

Câu này sẵn trả lời rồi
Miền Trung vẫy gọi Về thôi, lên đường

9.
Suốt đời phiêu lăng mà thôi
Khi th́ khóc khi th́ cười lao đao

Lũ Gian giờ chắc nghẹn ngào
Hôm qua té ngă chỗ nào cũng đau

10.
Kệ cho thời cuộc xôn xao
Làm thân lữ khách ra vào vô tâm

Anh Khách anh ấy bị hâm
Suốt ngày anh cứ lầm bầm: nàng ơi

Thảo Nguyên 19-07-10 02:39 PM

1.
Cái tên nó vận vào h́nh
Liêu xiêu bóng hạc + bên ḿnh Vàng theo


H́nh như Lăo Hạc tuổi....mèo
Cho nên Vàng mới đi theo.........củ riềng


Bạn ni thiệt quả tài t́nh
Bây giờ Lăo Hạc đang ẩn ḿnh nơi đâu?


2.
Hồn lơ lửng với mây treo
Hư vô ảo ảnh sao người theo rần rần


Lăo này chắc hẳn bị đần
Tra hoài không thấy hay đang mần .........nhà thương


Ây da có phải lọt mương
Hôm qua băo lũ trèo tường nhà ai?



3.
Tính ra tṛn sáu chục cân
Bẩm sinh đă tím, nay bầm vài nơi


Sa Thạch lăng đăng mải chơi
Cho nên người mới vài nơi tím bầm


Hai tay hai lọ đă cầm
Sao c̣n mê mải trong rừng chưa ra?


4.
X́ tin khoác áo một thời
Sừng cưa hổng gẫy khóc cười dở dang


Cái này đúng phóc y chang
Anh Zồ bữa trước khoe hàng phải không
Hèn chi bữa trước thấy đông
Th́ ra Huy mải chổng...........lưng lên zời (câu này đọc ḱ vậy ta, lỗi rồi th́ phải)


Thật hay Thing chỉ đúng người
Bây giờ đỉnh núi lưng trời đâu ta?


5.
Ống nghe lủng lẳng tai mang
Mấy nàng tới khám, tay chàng sờ tim


Minh tay sờ, mắt lim dim
Một hồi bác phán nằm im tớ mần (chữa bệnh nha anh Minh)


Chuyện ni chắc họ th́ thầm
Sao Thing biết rơ hay núp lùm vậy Thing?


6.
Mộng Hằng nên hóa thành tên
Khi tṛn khi khuyết lềnh bềnh trôi sông


Lăo này uống cứ như không
Bia chai lăo táng cả thùng, chính Moon


Vậy là hũ rượu chính tông
Khi e ấp Nguyệt khi như sông cuộn trào


7.
Vừa bay vừa lội ghê không
Lại vừa giỏi lượn thạo thông như chuồn


Vũng Tàu cảnh đẹp, món ngon
Là nơi trú ẩn Cá chuồn nhà ta


Thế mà Nguyên nghĩ hổng ra
Thể nào mai mốt cũng qua đó t́m


8.
Miền Trung nắng gió vô lường
Gặp ai cũng rủ lên đường về chơi


Câu này sẵn trả lời rồi
Miền Trung vẫy gọi Về thôi, lên đường


Vậy mà rong ruổi dặm trường
Người đâu hổng thấy, mù sương che rồi


9.
Suốt đời phiêu lăng mà thôi
Khi th́ khóc khi th́ cười lao đao


Lũ Gian giờ chắc nghẹn ngào
Hôm qua té ngă chỗ nào cũng đau


Chắc là do cố trèo cao
Ngă xong không biết đi đâu chưa về



10.
Kệ cho thời cuộc xôn xao
Làm thân lữ khách ra vào vô tâm


Anh Khách anh ấy bị hâm
Suốt ngày anh cứ lầm bầm: nàng ơi


Kiểu này chơi vởi chơi vơi
Ở nơi nào đó c̣n trôi dập dềnh


Nothing quả thiệt tài t́nh
Chỉ ra đủ bóng đủ h́nh không sai


Đa tạ, đa tạ!

LonelyStar 19-07-10 03:09 PM

Quote:

9.
Suốt đời phiêu lăng mà thôi
Khi th́ khóc khi th́ cười lao đao

Lũ Gian giờ chắc nghẹn ngào
Hôm qua té ngă chỗ nào cũng đau

Chắc là do cố trèo cao
Ngă xong không biết đi đâu chưa về
Hôm qua đu cửa té rào
Ngă xong mới biết có sao trên đầu

LonelyStar 19-07-10 03:17 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Thảo Nguyên (Gửi 12275)

9.
Suốt đời phiêu lăng mà thôi
Khi th́ khóc khi th́ cười lao đao

H́nh như giông giống người này
Phải người quen cũ không này Lăng Du?

Phiêu Lăng th́ mới thôi mà
Ngày xưa vẫn kẻ ta là Lon Ly
Sờ Ta măi cũng thấy ỳ
Thôi th́ Phiêu Lăng cho đời Lăng Du

LAO HAC 19-07-10 03:52 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Thảo Nguyên (Gửi 12298)
1.
Cái tên nó vận vào h́nh
Liêu xiêu bóng hạc + bên ḿnh Vàng theo


H́nh như Lăo Hạc tuổi....mèo
Cho nên Vàng mới đi theo.........củ riềng


Bạn ni thiệt quả tài t́nh
Bây giờ Lăo Hạc đang ẩn ḿnh nơi đâu?
Ngă xong không biết đi đâu chưa về


.Cũng v́ ham muốn cà -phê
Con vàng duy nhất giờ về nhà quan
Cám ơn Nguyên đă hỏi han
Vần thơ như đă ḥa chan một thời
Qua đây muốn nhắn đôi lời
Hỏi người chốn ấy...bây giờ ra sao?
Hương thơm phảng phất ngọt ngào
Vườn ươm đă có ai vào hay chưa?
Mùa này trời đổ cơn mưa
................


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:49 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.