Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Dũng Trần 50 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=159)
-   -   Tao Ngộ Vườn Trăng (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=6347)

Tường Nghi 28-10-15 11:43 PM

Tao Ngộ Vườn Trăng
 
TAO NGỘ VƯỜN TRĂNG

“Lão đệ” già đanh trẻ triết gì
Nhưng mà cũng bộn mối tình si
Nhiều hôm rộn rã niềm vui bởi…
Lắm bận triền miên nỗi khổ vì…
Lãng tử chưa tròn câu lục bát
Tâm hồn đã nặng bến Đường thi
Kìa trăng tỏa sáng nơi vườn mộng
Vẫy gọi chiều xuân cảm tức thì!

Ngũ Thập Tường Nghi
28/10/2015

phale 29-10-15 07:58 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Tường Nghi (Gửi 100885)
TAO NGỘ VƯỜN TRĂNG

“Lão đệ” già đanh trẻ triết gì
Nhưng mà cũng bộn mối tình si
Nhiều hôm rộn rã niềm vui bởi…
Lắm bận triền miên nỗi khổ vì…
Lãng tử chưa tròn câu lục bát
Tâm hồn đã nặng bến Đường thi
Kìa trăng tỏa sáng nơi vườn mộng
Vẫy gọi chiều xuân cảm tức thì!

Ngũ Thập Tường Nghi
28/10/2015

Ghẹo

Mới gặp nào đâu đã biết gì
Nghe lời cũng hoảng vụ nhiều “si”
Còn ham tuyết nguyệt âu là bởi
Vẫn muốn phong hoa hẳn tại vì
Mắt mấy đường nhăn theo nhã nhạc
Tim vài lỗ thủng với tình thi
Nơi này nguyệt viện đầy mê dỗ
Đệ khéo sa chân bất cẩn..thì… :)

PL 29.10.2015

Lan Hương 29-10-15 02:45 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 100886)
Ghẹo

Mới gặp nào đâu đã biết gì
Nghe lời cũng hoảng vụ nhiều “si”
Còn ham tuyết nguyệt âu là bởi
Vẫn muốn phong hoa hẳn tại vì
Mắt mấy đường nhăn theo nhã nhạc
Tim vài lỗ thủng với tình thi
Nơi này nguyệt viện đầy mê dỗ
Đệ khéo sa chân bất cẩn..thì… :)

PL 29.10.2015

Bác này làm thơ NĐT thì cô PL phải ghẹo như này, và tránh điệp từ nguyệt nữa
Mới gặp nào đâu đã thử gì
Nghe lời cũng hoảng vụ nhiều “si”
Còn ham giỡn nguyệt âu là bởi
Vẫn muốn nhòm hoa hẳn tại vì
Mặt mấy đường nhăn cùng mỹ tửu
Tim vài lỗ thủng với tình thi
Nơi này hổ huyệt đầy mê đắm
Lão đệ thò chân bất cẩn..thì…

phale 30-10-15 12:04 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 100887)
Bác này làm thơ NĐT thì cô PL phải ghẹo như này, và tránh điệp từ nguyệt nữa
Mới gặp nào đâu đã thử gì
Nghe lời cũng hoảng vụ nhiều “si”
Còn ham giỡn nguyệt âu là bởi
Vẫn muốn nhòm hoa hẳn tại vì
Mặt mấy đường nhăn cùng mỹ tửu
Tim vài lỗ thủng với tình thi
Nơi này hổ huyệt đầy mê đắm
Lão đệ thò chân bất cẩn..thì…



Ngũ độ thanh kia chửa biết gì
Nên đành cỏ lạc giữa rừng si
Thời gian ngắt tạm đôi giờ để
Kỹ thuật dùng sơ mấy khổ vì
Khiến bạn kỳ công trau mẩu chữ
Xui người cực sức sửa dòng thi
Lâu ngày bút mực lăn gầm phản
Khấp khểnh vần niêm tựa lỡ thì…

PL 30.10.2015

Lan Hương 30-10-15 02:07 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 100890)


Ngũ độ thanh kia chửa biết gì

PL 30.10.2015

Câu này vẫn chưa đúng NĐT, cô PL

Bút mực giờ đây quả đã ... gì
Nhưng đời lắm kẻ vẫn còn si
Thời gian cũng trộm, vào đâu rứa?
Kĩ thuật mà sơ, có thể vì...
Cực sức xong rồi lên đỉnh chữ
Trân mình để lại uống nguồn thi
Giang hồ hiểm ác em nào sợ
Chỉ sợ vườn ai rấp ngõ thì...

phale 30-10-15 03:57 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 100892)
Câu này vẫn chưa đúng NĐT, cô PL

Bút mực giờ đây quả đã ... gì
Nhưng đời lắm kẻ vẫn còn si
Thời gian cũng trộm, vào đâu rứa?
Kĩ thuật mà sơ, có thể vì...
Cực sức xong rồi lên đỉnh chữ
Trân mình để lại xuống nguồn thi
Giang hồ hiểm ác em nào sợ
Chỉ sợ vườn ai rấp ngõ thì...

Chữ vậy đành cam biết sửa gì...
Treo mình lưới hiểm tội lòng si :)

phale 02-11-15 10:53 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 100892)
Câu này vẫn chưa đúng NĐT, cô PL

Bút mực giờ đây quả đã ... gì
Nhưng đời lắm kẻ vẫn còn si
Thời gian cũng trộm, vào đâu rứa?
Kĩ thuật mà sơ, có thể vì...
Cực sức xong rồi lên đỉnh chữ
Trân mình để lại uống nguồn thi
Giang hồ hiểm ác em nào sợ
Chỉ sợ vườn ai rấp ngõ thì...



...

Đã vậy đành cam biết sửa gì...
Treo mình lưới hiểm nhọc lòng si
Mò tung bọc chữ tay mòn chắc
Vọc mủn rừng câu mắt lõm vì
Rỗi việc chèn teo nguồn cảm hứng
Dư giờ đọa nát mảnh đời thi
Y rằng cũi sắt lồng tư tưởng
Bỏ ngục vần thơ rõ thế thì …

PL 2.11.2015


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:13 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.