Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Vui (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=19)
-   -   Lửng lơ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1573)

hoanggiao 09-10-10 03:21 PM

Lửng lơ
 
LỬNG LƠ

Nằm khèo bổi hổi hồn thơ
Ḷng treo trên vách ngẩn ngơ mất rồi
Nguyệt hoa đă trả về trời
Chỉ c̣n riêng tớ nửa đời lửng lơ

Người đi bỏ lại hững hờ
Kẻ ở vẫn cứ mong chờ đợi trông
Sao khuya thổn thức nỗi ḷng
Cuối trời ấy để tim hồng nơi đâu!

phuongnhiaodai 09-10-10 03:28 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoanggiao (Gửi 20348)
LỬNG LƠ


Nằm khèo tắt ngấm hồn thơ

Ḷng treo thôi đă thành trơ mất rồi

Nguyệt hoa đă trả về trời

Chỉ c̣n riêng tớ nửa đời lửng lơ

Lững lờ

Ngoài hiên ngọn gió lững lờ
Bên song có kẻ c̣n chờ nắng lên
Ngỡ rằng nhớ để rồi quên
Nào hay nhớ để rồi chênh vênh chờ

phuongnhiaodai

hoanggiao 09-10-10 03:58 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phuongnhiaodai (Gửi 20349)
Lững lờ

Ngoài hiên ngọn gió lững lờ
Bên song có kẻ c̣n chờ nắng lên
Ngỡ rằng nhớ để rồi quên
Nào hay nhớ để rồi chênh vênh chờ

phuongnhiaodai

Người đi bỏ lại hững hờ
Kẻ ở vẫn cứ mong chờ đợi trông
Sao khuya thổn thức nỗi ḷng
Cuối trời ấy để tim hồng nơi nao?

phuongnhiaodai 09-10-10 05:41 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoanggiao (Gửi 20352)
Người đi để lại hững hờ
Kẻ ở vẫn cứ mong chờ đợi trông
Sao khuya thổn thức nỗi ḷng
Cuối trời ấy để tim hồng nơi nao?

Mưa chiều giọt nắng xôn xao
Trăng khuya mỏng quá nôn nao song hờ
Thềm ai thả gió ngu ngơ
Để con tim nhỏ bơ vơ... tháng ngày!

phuongnhiaodai


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:32 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.