Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thất Ngôn Bát Cú (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=147)
-   -   Thơ Hansy (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3562)

Hansy 21-02-12 12:44 AM


392. NHỚ MẸ

Mẹ đi khi tuổi vẫn còn non
Thầm tiếc người xưa dáng đẹp giòn
Đạo đức tựa trời luôn giữ nét
Tình thương như biển mãi còn son
Áo cơm nhờ hết bàn tay yếu
Sách vở cậy tìm trí não mòn
Thương lắm làm sao mà gặp lại
Đềm nằm thao thức lặng lòng von

HANSY



Hansy 21-02-12 12:44 AM


393. GƯỢM ĐÃ

Chưa hết xuân mà ngóng hạ đông
Sống sao lơ lửng dễ chua lòng
Trời đang ấm dịu ngời sắc biếc
Đất vẫn nồng hương rạng nét hồng
Qua tết nóng hầm ai chịu thấu
Rồi xuân mưa xuống lũ dâng sông
Thanh bình cứ hưởng thêm đi đã
Thu đến chán phèo ngắc ngứ dòng

HANSY



Hansy 21-02-12 12:45 AM


394. QUÁ EO

Mãi miết si rồi cứ đuổi theo
Ngờ đâu dốc đứng quá hơn đèo
Đêm ngày tơ tưởng tình anh chéo
Sáng tối mơ màng ngại mộng queo
Kiếm cớ gần nhau em bảo xéo
Tìm duyên đụng chạm lạnh như bèo
Thương thương hỏi tuổi khai là mẹo
Tam hạp ngon lành đây lão heo

HANSY



Hansy 21-02-12 12:46 AM

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:A...G_hfEcs5d4rGR-

395. ĐỜI LÃNG TỬ

Sông hồ lang bạt mỏi chân thôi
Cuối nẻo mình ên khổ lắm rồi
Tối đến cô thân sầu dã dượi
Nửa đêm thức giấc lạnh nơi nơi
Cơm ăn lủi thủi thêm buồn kiếp
Nước uống hắt hiu thật chán đời
Cố gắng đi tìm vai để dựa
Giang hồ không khéo lại chìm trôi

HANSY


http://diaoc.tuoitre.vn/ImageView.as...bnailID=237864

Hansy 21-02-12 12:46 AM


396. HỘI LONG VÂN

Long Vân mở hội rạng bao cười
Rồng lượn mây vàng đất nước tươi
Phía Bắc vững vàng yên khắp cõi
Trời Nam mạnh tiến vọng xa khơi
Trai tài ra sức vang nhiều chốn
Gái đảm gắng lòng đẹp mọi nơi
Năm mới cầu mong trời dịu ấm
Hiển vinh khoa cử xứng trên đời

HANSY



Hansy 21-02-12 12:47 AM


397. AI BIỂU HAM

Mắc mớ chi thèm thứ quá sang
Sao không tìm đến mấy thôn làng
Dịu hiền vui vẻ công dung tốt
Ngoan ngoãn siêng năng đức hạnh mang
Tết nhất họ hàng khen gái thảo
Xuân sang làng xóm ngợi cô vàng
Cứ ham mấy thứ giàu tiền của
Kiết xác làm sao rớ tới nàng

HANSY



Hansy 21-02-12 12:47 AM


398. MÙA THƯƠNG

Lãng đãng tình về giữa gió mây
Mùa thương chín rụng kín trăng đầy
Gần mong dáng ngọc lung linh sáng
Xa nhớ hương nguyên óng ánh dày
Ngắm ảnh rung lòng luôn khắc kín
Đọc thơ xúc cảm mãi còn đầy
Mùa xuân tìm gọi ai trong nắng
Lãng đãng tình về giữa gió mây

HANSY



Hansy 21-02-12 12:48 AM


399. DẠI GÌ

Trời thương đâu có phụ bao công
Ráng kiếm cho thơm chút kiếp hồng
Người đẹp ấy nhờ luôn là lụa
Mặt xinh do bởi chẳng để không
Viết thơ mùi mẫn e người rợp
Ăn nói say lòng chắc khách đông
Sinh lỡ giữa đời đành xoay sở
Dại gì thân gái cứ ngồi trông

HANSY



Hansy 21-02-12 12:49 AM



400. GIỖ MẸ

Mẹ về nhang khói lượn như mây
Dưới đất cháu con hội tựu bầy
Mâm cỗ xôi gà cùng lắm thứ
Bàn hương hoa quả sắp ken dày
Khấn thầm thương nhớ nào phai nhạt
Vái lạy nghĩa ân đã rót đầy
Như nước trong nguồn không thể cạn
Tình yêu rộng lớn ở tim này

HANSY



Hansy 21-02-12 12:49 AM



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:29 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.