Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Bạn Mới Giới Thiệu - Làm Quen (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=31)
-   -   Chào mừng một Cánh Hoa...Rơi ^.^ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2706)

Như Diệu Linh 13-04-11 08:57 PM

Chào mừng một Cánh Hoa...Rơi ^.^
 
9 ơi.... vào đây làm quen cùng mọi người nhé, hy vọng 9 sẽ có nhiều thiệt nhiều bạn mới nơi này và cũng vui thiệt vui nữa.

Không có gì tặng 9, Còng tặng 9 hình 1 Cánh Hoa đang Rơi hen ^.^ (Đẹp quá.....:nguong:)

Chờ hình 9 nà :infatuated::infatuated:



Nhím con 14-04-11 01:18 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Như Diệu Linh (Gửi 40069)
Chờ hình 9 nà :infatuated::infatuated:

9 là ai vậy Linh !?!... :)

NC cũng chờ 9 nè !... :hi:

phale 14-04-11 08:29 AM

Mình cũng chờ 9 :infatuated:

Đông Dung 14-04-11 10:03 AM

lớt dép ngồi chờ chung :):hi:

Sao Hôm 14-04-11 10:49 AM

:infatuated: adua lun :khoc:

manhhung 14-04-11 12:20 PM

Mình cũng hòa vào không khí chờ cùng mọi người.

Vịt Anh 14-04-11 02:11 PM

Chờ đông vui ghê,cho Vịt chờ với :infatuated:

kehotro 14-04-11 02:26 PM

Có phải em là cánh hoa rơi
Xoay xoay triền gió bạt mây trời
Chiều nay cánh nhỏ dừng chân nhỏ
Trải thảm chờ hoa lắm kẻ mời

Vịt Anh 14-04-11 02:46 PM

Mong chờ mỏi cổ Cánh Hoa Rơi
Phiêu bạt tận đâu giữa đất trời
Thầy Nhím bày mâm toan tiếp đãi
Cô Lê trải chiếu đặng chào mời
Cỗ bàn nguội lạnh người chưa đến
Bát đĩa đủ đầy chủ muốn xơi
Đợi mãi,trông hoài lâu thế nhỉ?
Chóng về ta xực bạn hiền ơi


Đây là thơ tự do cô PL ơi,Vịt hông vi phạm nọi quy đâu :D

phale 14-04-11 02:54 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Vịt Anh (Gửi 40117)
Mong chờ mỏi cổ Cánh Hoa Rơi
Phiêu bạt tận đâu giữa đất trời
Thầy Nhím bày mâm toan tiếp đãi
Cô Lê trải chiếu đặng chào mời
Cỗ bàn nguội lạnh người chưa đến
Bát đĩa đủ đầy chủ muốn xơi
Đợi mãi,trông hoài lâu thế nhỉ?
Chóng về ta xực bạn hiền ơi


Đây là thơ tự do cô PL ơi,Vịt hông vi phạm nọi quy đâu :D

Nhắc mới nhớ VA bỏ lớp lâu roài nhen...

Vịt Anh 14-04-11 02:58 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 40118)
Nhắc mới nhớ VA bỏ lớp lâu roài nhen...

Đợi hết SN rồi luyện tiếp nghen cô,lúc đó mới học liên tục được cô ạ :D

Cánh Hoa Rơi 14-04-11 03:42 PM

^^ Chào mọi người, Cám ơn tình cảm quý mến của mọi người, CHR là thành viên mới lắm thôi. ^^ Nhưng là bạn cũ của NDL. Rất vui được biết đến chị Phale và những bạn khác trong Nguyệt Viên này. ( Cám ơn đám cưới của MD ^^)

Mọi người chờ thế làm CHR mắc cỡ luôn rồi đây. ^^ Xin được giới thiệu đôi dòng về CHR nhé!

Mình _ Cánh Hoa Rơi_ Rất vui được làm quen cùng các bạn!

Vốn chỉ là hoa rất mỏng manh
Rôi êm theo gió ngủ an lành
Hay đâu lạc bước vào Viên Nguyệt
Hết ngẩn rồi ngơ ngắm hồ Trăng


Thầy NX có sang chơi thì đây cũng thơ tự do, trò không phạm quy Thầy nhé! :D

phale 14-04-11 04:33 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Cánh Hoa Rơi (Gửi 40121)
^^ Chào mọi người, Cám ơn tình cảm quý mến của mọi người, CHR là thành viên mới lắm thôi. ^^ Nhưng là bạn cũ của NDL. Rất vui được biết đến chị Phale và những bạn khác trong Nguyệt Viên này. ( Cám ơn đám cưới của MD ^^)

Mọi người chờ thế làm CHR mắc cỡ luôn rồi đây. ^^ Xin được giới thiệu đôi dòng về CHR nhé!

Mình _ Cánh Hoa Rơi_ Rất vui được làm quen cùng các bạn!

Vốn chỉ là hoa rất mỏng manh
Rôi êm theo gió ngủ an lành
Hay đâu lạc bước vào Viên Nguyệt
Hết ngẩn rồi ngơ ngắm hồ Trăng


Thầy NX có sang chơi thì đây cũng thơ tự do, trò không phạm quy Thầy nhé! :D

Welcome em nha CHR. Chúc em tìm thấy nhiều niềm vui nơi này.

Vịt Anh 14-04-11 04:46 PM

Cuối cùng cũng gặp CHR nè.Mới chào thôi,hình đâu :bemused:

phale 14-04-11 04:48 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Vịt Anh (Gửi 40119)
Đợi hết SN rồi luyện tiếp nghen cô,lúc đó mới học liên tục được cô ạ :D

Lại hẹn hở?

Vịt Anh 14-04-11 04:55 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 40131)
Lại hẹn hở?

Lần này Vịt hẹn chắc chắn lun cô á.Mọi người nói có phần của CM bị ẩn,tốt nghiệp mới xem được,tò mò ghê :coy:

phale 14-04-11 04:59 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Vịt Anh (Gửi 40132)
Lần này Vịt hẹn chắc chắn lun cô á.Mọi người nói có phần của CM bị ẩn,tốt nghiệp mới xem được,tò mò ghê :coy:

Đúng roài Vịt oai, tốt nghiệp nhanh đi... còn tung tẩy nè...

Cánh Hoa Rơi 14-04-11 05:02 PM

Cám ơn Chị Phale ạ! Quen biết Chị là một niềm vui rồi còn gì. ^^

Quote:

Nguyên văn bởi Vịt Anh (Gửi 40129)
Cuối cùng cũng gặp CHR nè.Mới chào thôi,hình đâu :bemused:

Hơ..... Phải có hình à? ^^

CHR có hình trong Nguyệt Viên rồi mà ^^. Nhưng cũng để CHR chạy về Aotrang rinh một tấm qua. :D

http://i657.photobucket.com/albums/u...6/IMG_0411.jpg

Xem rồi đừng chạy mất mà bỏ lại CHR một mình VA nhé! :snicker:

phale 14-04-11 05:05 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Cánh Hoa Rơi (Gửi 40136)
Cám ơn Chị Phale ạ! Quen biết Chị là một niềm vui rồi còn gì. ^^



Hơ..... Phải có hình à? ^^

CHR có hình trong Nguyệt Viên rồi mà ^^. Nhưng cũng để CHR chạy về Aotrang rinh một tấm qua. :D

http://i657.photobucket.com/albums/u...6/IMG_0411.jpg

Xem rồi đừng chạy mất mà bỏ lại CHR một mình VA nhé! :snicker:

Dzị, quen biết em cũng là niềm vui của chị nhỉ?
CHR xinh vầy... mọi người đâu nỡ lòng nào để rơi chạm đất hen... Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mừ...

manhhung 14-04-11 05:47 PM

Nhờ bạn Vịt Anh mà được xem hình của bạn CHR. Mình cám ơn bạn Vịt Anh
Còn bạn CHR cám ơn bạn Vịt Anh hén???:D

kehotro 14-04-11 08:22 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 40139)
Dzị, quen biết em cũng là niềm vui của chị nhỉ?
CHR xinh vầy... mọi người đâu nỡ lòng nào để rơi chạm đất hen... Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mừ...

Cô Pha Lê nói như vầy thì xảy ra tình trạng chen lấn hỗn loạn mất. KHT đề nghị cứ sắp hàng theo thứ tự đặt gạch kể từ trang I. Ai tới trước thì hứng trước ai tới sau thì hứng sau.

Hoa thì nhiều cánh, không cần tranh giành mất đoàn kết nha!

Cánh Hoa Rơi 14-04-11 09:30 PM

Cám ơn Chị Phale nghĩ về em như thế. :infatuated:

Bạn manhhung: Cám ơn Anh Vịt đã đưa bạn tới đây :hi:

Anh KHT: Em cười chết mất :D

tra sua 14-04-11 11:41 PM

Chào mừng CHR đến với Nguyệt Viên.

Nắng Xuân 15-04-11 07:20 AM

Welcome CHR đến Nguyệt Viên

phale 15-04-11 08:32 AM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 40152)


Cô Pha Lê nói như vầy thì xảy ra tình trạng chen lấn hỗn loạn mất. KHT đề nghị cứ sắp hàng theo thứ tự đặt gạch kể từ trang I. Ai tới trước thì hứng trước ai tới sau thì hứng sau.

Hoa thì nhiều cánh, không cần tranh giành mất đoàn kết nha!

Té ghé với anh KHT luôn... :welcome::welcome:

Mỹ Duyên 15-04-11 09:01 AM

Í, 9 iu! keke
Sang đây chơi vui nhen! :D

Như Diệu Linh 15-04-11 11:49 AM

Hii, 9 tới rồi, hoa rơi rồi, mọi người mau mau lụm cánh nào............. :D:D:D:D

2: Mừng 2 "quay dzìa"... :nhaymat::nhaymat:

Đông Dung 15-04-11 12:48 PM

lót dép ngồi thấp quá nên bị giẫm đạp quá chừng :baiphuc::baiphuc:
Mới nhú đầu lên gặp hình CHR, xinh qá, ngất tiếp
Nhìn yêu thế không biết :hoanho::hoanho:

Mỹ Duyên 15-04-11 01:51 PM


Hoa mặt trời 15-04-11 03:02 PM

Á a. Nàng CHR của mình đây mà. Ui, mấy tấm hình chụp ở 138 của nàng xinh xinh ghê á, mà phải công nhận tài "nháy" của nàng thơ MD, hehe.

Chúc nàng vui vẻ! :-*

manhhung 15-04-11 05:44 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Mỹ Duyên (Gửi 40198)

Có photoshop không ta? :no:

Nhím con 15-04-11 06:18 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Cánh Hoa Rơi (Gửi 40121)
^^ Chào mọi người, Cám ơn tình cảm quý mến của mọi người, CHR là thành viên mới lắm thôi. ^^ Nhưng là bạn cũ của NDL. Rất vui được biết đến chị Phale và những bạn khác trong Nguyệt Viên này. ( Cám ơn đám cưới của MD ^^)

Mọi người chờ thế làm CHR mắc cỡ luôn rồi đây. ^^ Xin được giới thiệu đôi dòng về CHR nhé!

Mình _ Cánh Hoa Rơi_ Rất vui được làm quen cùng các bạn!

Vốn chỉ là hoa rất mỏng manh
Rôi êm theo gió ngủ an lành
Hay đâu lạc bước vào Viên Nguyệt
Hết ngẩn rồi ngơ ngắm hồ Trăng


Thầy NX có sang chơi thì đây cũng thơ tự do, trò không phạm quy Thầy nhé! :D

Hôm nay mới có thời gian bò vào NV coi hình cảu CHR, chẳng biết là hoa gì mà rực rỡ quá đi !... :votay: :cutesmile:

Một lần nữa xin chào mừng CHR đã đến với "vườn trăng" này !... Chúc CHR luôn luôn vui vẻ !... :)

Nhím con 15-04-11 06:21 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 40139)
Dzị, quen biết em cũng là niềm vui của chị nhỉ?
CHR xinh vầy... mọi người đâu nỡ lòng nào để rơi chạm đất hen... Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mừ...

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 40152)

Cô Pha Lê nói như vầy thì xảy ra tình trạng chen lấn hỗn loạn mất. KHT đề nghị cứ sắp hàng theo thứ tự đặt gạch kể từ trang I. Ai tới trước thì hứng trước ai tới sau thì hứng sau.

Hoa thì nhiều cánh, không cần tranh giành mất đoàn kết nha!

May quá, NC xếp hàng đặt gạch đầu tiên (chỉ sau có mỗi chủ topic - NDL) !... :luoi: :cutesmile:

Mỹ Duyên 16-04-11 08:57 AM

Quote:

Nguyên văn bởi manhhung (Gửi 40213)
Có photoshop không ta? :no:

Nguyên bản gốc đó bạn, mình chỉ thu nhỏ kích thước cho đỡ nặng thui :D
CHR ăn hình chứ cái máy Canon 480 của mình chụp cho người khác xấu sao chụp CHR đẹp thế :D

Nắng quái 22-04-11 02:55 PM

Tỷ tỷ qua đây chơi mà đông người xếp gạch chờ wa' di kà @ Quái cũng bon chen.... xếp thêm 1 lượt nà :ok:

LAO HAC 22-04-11 03:25 PM

Cung bac ghe cho toi luot

Nắng quái 22-04-11 04:46 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LAO HAC (Gửi 40636)
Cung bac ghe cho toi luot

Ơ! Thế hoá ra LH xếp gạch ngồi sau lưng mình nhể@ thấy coá ai dòm dòm mà tưởng ai ... té ra là HL:hi:

langthangkhach 03-05-11 12:23 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 40116)
Có phải em là cánh hoa rơi
Xoay xoay triền gió bạt mây trời
Chiều nay cánh nhỏ dừng chân nhỏ
Trải thảm chờ hoa lắm kẻ mời

Trải thảm chờ hoa lắm kẻ mời
Đông người lắm kẻ bỏ bùa chơi !

langthangkhach 03-05-11 12:28 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Cánh Hoa Rơi (Gửi 40136)
Cám ơn Chị Phale ạ! Quen biết Chị là một niềm vui rồi còn gì. ^^



Hơ..... Phải có hình à? ^^

CHR có hình trong Nguyệt Viên rồi mà ^^. Nhưng cũng để CHR chạy về Aotrang rinh một tấm qua. :D

http://i657.photobucket.com/albums/u...6/IMG_0411.jpg

Xem rồi đừng chạy mất mà bỏ lại CHR một mình VA nhé! :snicker:

Hoa rơi mà đẹp thế này thì nguyệt viên có khối trăng rơi rồi !!!
Hèn chi mà thấy gạch xếp chồng chồng bên đường làm tắc đường đi của LT luôn !

phale 05-05-11 09:13 AM

Mọi người làm CHR hoảng chạy mất tiu rồi... :matlac:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:47 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.