Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Tin báo hỷ: Mỹ Duyên theo chàng về dinh... (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2237)

phale 26-01-11 11:15 AM

Tin báo hỷ: Mỹ Duyên theo chàng về dinh...
 


Mừng Mỹ Duyên theo chàng về dinh


Người ta tết đến vui mười
Mỹ Duyên Tết đến, hai mươi vui nè
Đẹp lòng hai họ, mẹ cha
Mỹ Duyên e ấp đôi tà áo, khăn
Kiệu hồng đến rước giung giăng
Mừng Mỹ Duyên bước theo chàng về dinh

PL 26.1.11

phale 26-01-11 11:39 AM

Sau khi topic treo lên, PL đọc trộm thơ LK:



Mỹ Duyên bỏ Khách sang sông
Khách về Khách nhảy xuống sông nằm cười
Tiếc thơ đem bẫy một thời
Mỹ Duyên bỏ của chạy lấy người...buồn chưa...

phale 26-01-11 11:40 AM

Còn Moon thì thấy:


Mỹ Duyên bỏ Khách sang sông
Khách về khách lấy gối bông...đập đầu...

LAO HAC 26-01-11 11:50 AM

Nghe tin "ủn ỉn" xuất chuồng
Lão Hạc tất tả cuống cuồng chạy quanh
Rau thơm,giềng,mẻ,xả,hành
Còn Mun với Khách mặc khoanh chân ngồi

Lữ Khách 26-01-11 11:58 AM

Mon men định tán nàng Duyên
Cau trầu sắm sẵn, bạc tiền cũng ok
Tính chọn ngày tốt, ai ngờ
Nhận thiệp em báo mà ngơ ngẩn hồn
Thôi về đem vác tình chôn
Mừng em duyên mới, mình buồn… nhảy sông

Ps: Đợi mấy hôm nữa nắng ấm mới nhảy, hôm nay.....lạnh lắm

Hề hề, chúc mừng MD nhá, Tết năm nay vui rùi, lúc nào rảnh khoe rể luôn nhá

hoatigon208410 26-01-11 12:06 PM

Ơ ơ sao chị MD lại sang sông thế ..... :pitiful::pitiful::pitiful:

phale 26-01-11 12:09 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LAO HAC (Gửi 32948)
Nghe tin "ủn ỉn" xuất chuồng
Lão Hạc tất tả cuống cuồng chạy quanh
Rau thơm,giềng,mẻ,xả,hành
Còn Mun với Khách mặc khoanh chân ngồi

Hạc kia đợi phút này thôi
Thấy Duyên đưa thiệp, ra ngồi mâm ngay
Xem dâu với rể loay hoay
Để mai đến lượt ... mượn bài làm theo..

phale 26-01-11 12:12 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lữ Khách (Gửi 32949)
Mon men định tán nàng Duyên
Cau trầu sắm sẵn, bạc tiền cũng ok
Tính chọn ngày tốt, ai ngờ
Nhận thiệp em báo mà ngơ ngẩn hồn
Thôi về đem vác tình chôn
Mừng em duyên mới, mình buồn… nhảy sông

Ps: Đợi mấy hôm nữa nắng ấm mới nhảy, hôm nay.....lạnh lắm

Hề hề, chúc mừng MD nhá, Tết năm nay vui rùi, lúc nào rảnh khoe rể luôn nhá

Nhảy sông mà hẹn ngày nữa...

Nghe mà thương quá dòng sông
Tấm thân bồ tượng nhảy ùm... sông "đai"
Sắm cau trầu, chửa rước ai
Trước khi đi nhảy, viết vài hàng (để lại cho PL) nha...

Mỹ Duyên 26-01-11 12:20 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 32945)
Sau khi topic treo lên, PL đọc trộm thơ LK:



Mỹ Duyên bỏ Khách sang sông
Khách về Khách nhảy xuống sông nằm cười
Tiếc thơ đem bẫy một thời
Mỹ Duyên bỏ của chạy lấy người...buồn chưa...

Theo chồng nhớ áng thơ xưa
Buồn vương như dải luạ mưa em cầm
:lacha:

Mỹ Duyên 26-01-11 12:21 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 32946)
Còn Moon thì thấy:


Mỹ Duyên bỏ Khách sang sông
Khách về khách lấy gối bông...đập đầu...

Ra giêng em bước qua cầu
Xin anh cái gối đập ... đầu về ôm :snicker:

Mỹ Duyên 26-01-11 12:25 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LAO HAC (Gửi 32948)
Nghe tin "ủn ỉn" xuất chuồng
Lão Hạc tất tả cuống cuồng chạy quanh
Rau thơm,giềng,mẻ,xả,hành
Còn Mun với Khách mặc khoanh chân ngồi

Có người nhắc khéo ấy ơi!
Đèn xanh đã bật gọi mời mấy phen
Phòng loan sao vẫn chong đèn
Một mình vò võ hờn ghen mặc đời
........
:incense:

Khang's Bi 26-01-11 12:35 PM

Thế là cũng phải đeo gông
Bỏ đi một thủa đèo bồng theo girl
Đường tình cũng có khúc trơn
Trượt chân té ngã bên sườn Mỹ Duyên


P/s: Tôi lấy vợ = Vơ lấy tội :((

CM4Q 26-01-11 12:39 PM

http://i581.photobucket.com/albums/s.../uyenuong1.jpg

Nguyện...

Lưng trời gió hát xôn xao
Mừng đôi uyên mới đi vào bến mơ
Bao năm đã thỏa mong chờ
Ngày xuân kết mối duyên tơ thắm nồng
Bồi hồi cất bước sang sông
Thẹn thùng má ửng môi hồng thêm duyên
Chắp tay hai đứa thệ nguyền
Đến khi đầu bạc không thuyên giảm tình
Trước bàn thờ tổ thiêng linh
Trao tay nhẫn cưới... gọi mình mình ơi...
Nợ duyên dẫu bởi ông trời
Tim hồng lại cột bằng lời yêu thương
Từ nay trên khắp nẻo đường
Chung tay cùng đắp thiên đường Anh Em...

QN
26/1/2011

@ Viết dùm MD nè:luoi:

Mỹ Duyên 26-01-11 12:46 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lữ Khách (Gửi 32949)
Mon men định tán nàng Duyên
Cau trầu sắm sẵn, bạc tiền cũng ok
Tính chọn ngày tốt, ai ngờ
Nhận thiệp em báo mà ngơ ngẩn hồn
Thôi về đem vác tình chôn
Mừng em duyên mới, mình buồn… nhảy sông

Ps: Đợi mấy hôm nữa nắng ấm mới nhảy, hôm nay.....lạnh lắm

Hề hề, chúc mừng MD nhá, Tết năm nay vui rùi, lúc nào rảnh khoe rể luôn nhá

Tại anh lần lữa bao ngày
Ươm thơ để đó rồi say chốn nào

Nhà em cửa khóa, cổng rào
Mà thơ ai đó buồn nao cả lòng

Ps: Rể mọi người biết cả rồi sao a Khách chưa biết nhỉ? :D

tra sua 26-01-11 01:15 PM

chúc MD trăm năm hạnh phúc nhé...

Mỹ Duyên 26-01-11 01:30 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoatigon208410 (Gửi 32950)
Ơ ơ sao chị MD lại sang sông thế ..... :pitiful::pitiful::pitiful:

ờ ờ vì chị ham..... vui :snicker:

CM4Q 26-01-11 01:33 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Mỹ Duyên (Gửi 32956)
Có người nhắc khéo ấy ơi!
Đèn xanh đã bật gọi mời mấy phen
Phòng loan sao vẫn chong đèn
Một mình vò võ hờn ghen mặc đời
........
:incense:


Thì đây đợi ấy ngỏ lời
Mà sao chẳng thấy ai khơi tấc lòng
Đêm về vẫn cứ đèn chong
Co ro gối lẻ cô phòng nhớ thương
Nhìn xe hoa chạy trên đường
Tủi thân tim vỡ mi vương hạt sầu...
Tội gì trời chẳng mưa ngâu
Để như Ngưu Chức hai đầu ngóng trông
Bao giờ nhẫn cưới tay lồng
Bao giờ mới được thiệp hồng chung tên...???

:bemused:

hoatigon208410 26-01-11 02:17 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Mỹ Duyên (Gửi 32971)
ờ ờ vì chị ham..... vui :snicker:

Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi ......:no: :no: :no:

Khang's Bi 25-02-11 11:15 AM

NHẮN GỬI ...


Đừng buồn chi "các" em ơi
Cái duyên, cái số ông trời đã ban
Chữ ngờ có khắp thế gian
Há đâu chỉ có "các" nàng với anh
Kiếp này duyên mộng chẳng thành
Kiếp sau em hãy cùng anh chung đời
Không bên nhau được kiếp người
Thôi ta đành hẹn nhau nơi suối vàng :D


Ps: Lời nhắn đến "những" cô gái vẫn đang tòm tem KB :D

Oasis 25-02-11 04:50 PM

Biết MD đã lâu, chưa có duyên gặp thì MD đã chống lầy mất rùi ^^, chúc tân lang và tân giai nhân trăm năm hạnh phúc nha!

kehotro 26-02-11 12:32 AM

http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...zt4683147.jpeg

http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...yw6210932.jpeg

Bữa trước gọng đen gọng đỏ
Hai người tám mắt ngộ hề
Giờ đây xe hoa trước ngõ
Hương nồng trải thảm đê mê.

Chúc MD và KB mãi mãi luôn hạnh phúc.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:06 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.