Tứ điên vào đây điểm danh cái nào...hê hê
Trải qua mấy cuộc bể dâu
May mà chưa bị u đầu mẻ tai Thằng I, thằng Dog, thằng Khoai Vào đây mần phát dăm bài...sướng chơi! |
http://movie.zing.vn/Movie/resources...dier-38890.jpg Quái Út vô phá cái rồi Dzọt lẹ hem dính đủ à :rang::rang::rang:Trăm năm trong cõi làm giai Chữ bia chữ rượu lai rai cả ngày Tứ Điên mang cối vác chày Mang dao mang thớt vô bài chọc chơi ... |
Trải qua trăm cuộc bể dâu
Mồng 1 tháng 8 rúc đầu vô đây... hehe:nguong::nguong::nguong::nguong: |
Quote:
Định mang hoa quả, nến cầy...sang thăm.. hê hê |
Quote:
Vừa vào chơi nổi khoe thằng koo ra. |
Tứ điên hội ngộ.....hây dà
Nguyệt Viên chuẩn bị xây nhà.....thương điên (hề hề) Thằng I thì hay luyên thuyên Thằng Dog quen thói làm phiền Nữ Sơn Thằng Khoai nhỏ nhắn mồm trơn Huy Zồ giỏi tán, vợ hơn chục bà hề hề...... NV đã có Tứ quái, giờ lại thêm Tứ điên.........Anh Cóc cụ đâu rồi, làm Nhị Khùng luôn đê |
Tưởng rằng năm tháng phôi pha
Tứ Điên chìm nghỉm như phà Đuống sông Tạ trời trả lại mấy ông Cho Huy có bạn lông nhông thơ mùi Cock giờ số hắn thiệt xui Khùng điên thiếu cặp, bùi ngùi lặng im Hề hề, welcome Tứ Điên tái hợp, thiếu thằng Gang nữa nhể? |
Hề hề
Nguyệt viên có cái tổ chim Có điên, có quái còn tìm thêm chi Khùng thì chưa đủ độ chì 2 thằng thiếu 1 thôi thì .... khùng luôn :rang::rang::rang::rang::rang: |
Quote:
Onl chẳng dám, điện thời im luôn Mấy hôm Thing phải ngồi buồn Bia hơi không bạn nhạt hơn lá vì ......hê hê |
Năm ngoái có mở hội thi
Chim ai to khỏe nhất nhì kinh chưa! Dog, Rồ giở mánh tà lưa Thắng luôn Khoái ghẻ lông vừa nhú ra :nhaymat: |
Quote:
Trăng sao mây gió cho bà con xem Hay Moon uống đến say mèm Cùng Thing ra ngõ ...chèm hem..đứng dòm? p/s: Nhị khùng gặp phải tứ điên Như hoa gặp bão..khắp miền...tả tơi... hê hê |
Quote:
Ghét ghê chị gió nàng mây Mang I đi mãi hôm nay mới về.. p/s: Trời.. bao lâu rùi í nhỉ? Khỏe không I ơi? |
Quote:
Bữa trước Huy đứng lom khom bờ rào Tưởng trộm...Thing đạp cái ào Làm Huy lộn cổ xuống ao, hôi rình |
Quote:
Từ mai Moon sẽ nhẹ nhàng với Huy Nói trước...thơ hứng cũng...tùy Nếu không lại bẩu..đầu chầy khó nhai |
Quote:
Vô đây mới thấy nhất trình nói điêu Hôm rồi Huy thấy Thing phiêu Dội cho gáo nước...tỉnh queo ..biến liền. Quote:
Bác Moon đệ nhất anh tài Trong làng thơ thủm...không ai sánh bằng Tứ điên liên kết 4 thằng Cố nhồi cố bóp cho bằng thơ Moon... |
Quote:
Bàn mưu tính kế định xiên Thing này May quá gặp bữa Huy say Cái gáo mà tưởng cái chày phang Thing Trả thù cái vụ hôm rình Bị Thing đạp phát thất kinh la làng. |
Quote:
Rình săn bắn chuột mới bùn làm sao Được như 4 đứa anh hào Ngày đêm Moon ước phần nào vào thân |
Quote:
Tội gì anh mới ba lăm (tuổi) Sức dài vai rộng ăn nằm khắp nơi :rang::khoa::khoa: |
Quote:
Bao lâu mà ngỡ như vừa hôm qua :rang: Cảm ơn Chị! |
Quote:
Còn thiếu lão béo Ha Ha đâu rùi? :moneygrubber::moneygrubber: |
Quote:
Chuyện gì cũng biết...Thấp? Cao? Béo? Gày? Không xưng ..I gọi là ...mày:D Lúc ấy chớ trách văn hay nhé người! :moneygrubber::moneygrubber: |
Quote:
Tìm em mỏi mắt ghê ha Không quên cái thuở Salala nhảy đầm..:surrenders: |
Quote:
Đẹp zai cũng phải cỡ mười lần Huy Gầy chắc cũng nửa phần I Còn khoản thơ "ấy".....thôi thì....thua I |
Quote:
Phale nói nhỏ I ghi Nothing nổi tiếng cũng vì đẹp trai Nhưng mà cũng lắm ba gai I cầm theo kéo còn xài đó nha... |
Quote:
Lé mà gặp tớ một hai chẳng về Tớ nói thật đấy, xin thề Đẹp zai hơn cả Huy Zồ, Lé ơi hề hề, admin đang onl.em........dzọt |
Quote:
Nghe ra lòng dạ rối bời Gặp Thing thử nhỉ? Xem người ra sao... Đep trai? Đẹp nhất chỗ nào Nghe thôi đã thấy chênh chao Thing nè... Hị hị... Giỡn cấm khóc nha...ai kia... |
Quote:
Thing gật Lé có dám về nhà Thing hề hề |
Quote:
Tay nhau đi giữa bóng râm, chị nhờ...:D (gieo cái vần "âm" khó quá ta...) Chúc chị luôn vui, trẻ và khỏe nhé. |
Quote:
Vừa già, vừa xấu so bì với ai Ngồi Net cắm cúi, miệt mài Vậy mà cũng có một vài cô thương.... |
Quote:
Hờ hờ... Chắc tưởng Lé hiền... Coi chừng nhầm ha... Nghe xong tủm tỉm một mình Chờ chi ai gật... theo Thing rồi mà... Hị hị... đừng ai ném đá PL nha... PL đội nón bảo hiểm sẵn roài... |
Quote:
Hihi... vẫn lém lỉnh như ngày nào... Tính ra đến tận bây giờ I đi để lại nàng thơ bế bồng... |
Quote:
Cho ai vỡ mộng bình thường... ôi thôi Xem ra Thing đẹp nhất rồi Lé không hối hận... theo người quyết tâm... |
Quote:
Tán gái Huy chắc không nhường một ai Đêm đêm Huy vẫn miệt mài Buông lời đưa đẩy quyết chài vài cô Quote:
Hôm sau Lé nhé chúng ta lên đường Khất thực ở khắp muôn phương Chớ ngại gian khổ, Thing thương Lé nhiều Hề hề.....lần này Thing chạy thật |
Quote:
Phải khoanh chữ "Thương" lại làm bằng chứng nha... Chạy sao được mà chạy... Lời Thing hiền quá muốn xiêu Dù cho gian khổ cũng liều chân đi Nắng mưa mưa nắng sá gì Thing về thưa Mẹ nhanh đi...Lé chờ... |
Quote:
Tứ điên mở box họa thơ Chứ không phải chỗ ỡm ờ..Lé..Thing Ngoài kia đợi sẵn Moon rình Sểnh sơ sơ sểnh...tống tình cho coi... |
Quote:
Lé xin một góc mà thôi Lẽ nào ai lại kiệm lời không cho Cớ sao Huy lại so đo.. Biết đâu hông phải ỡm ờ... phải không Thing? Hic... giờ tới lượt PL chạy.... |
Nãy giờ trong tối Moon rình
Quả tang bắt gặp chuyên tình..Lé Thing Quân pháp thì phải phân minh Thing mau giải quyết rồi ring Lé về Lần này tiệc rượu đuề huề Để Moon còn tới khề khà...chủ hôn. :votay::votay::votay: |
Quote:
Kinh nghiệm đấy bác, sồn sồn chết ngay :D:D:D:D:D:D:fierce::fierce: |
Ờ thì thấy nó hay hay
Vần "ôn" lúc trước quắt quay họa hoài Quanh đi quẩn lại...thiệt tài Quen tay nhả chữ cuối bài lại...."ôn" :nhaymat: |
Quote:
Quote:
Lôi thôi nhỡ miệng là hồn leo cây Admin dao nắm chắc tay Ông nào hở miệng là phay chết liền |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:34 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.