Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Bình thiên, Luận địa (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=137)
-   -   Làm sao bây giờ? (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4474)

phale 19-09-12 05:57 AM

Làm sao bây giờ?
 
Chuyện của một người PL biết, chẳng lẽ không giúp được gì sao?

Trưa qua, PL nhận được tin nhắn:

- Chị ơi, em đang ở bệnh viện, em đang mượn điện thoại của người ta để nhắn cho chị...
- Sao lại ở bệnh viện?
- Anh ấy đâm em...
- Trời... Sao lại thế?
- Em nói em muốn ly hôn, anh ấy đánh em. Em định nhờ tư pháp phường can thiệp thì anh ấy đâm em, may trúng vào tai...

Và em ấy kể cho PL nghe chuyện bị chồng "nhốt" và bạo hành 7 năm qua...
Người chồng từ khi cưới đến giờ không cho vợ có bạn bè, mỗi bước đi mỗi bước đưa đón. Nếu có chuyện gì không vừa ý (như vợ cười với ong hàng xóm...) là sẵn sàng động tay chân... Rồi sau đó năn nỉ, xin lỗi biện hộ là "vì quá yêu" nên không muốn mất vợ".

Gần đây cô vợ đòi ly hôn nên mức độ bạo hành tăng lên. Mỗi bước mỗi rình rập (cái này PL đã chứng kiến, hôm cô vợ ra ngồi cf với PL, tự dưng anh chồng lù lù xuất hiện, rồi kể tội vợ với PL). Đánh đập, lột quần áo. Đốt nhà. Thậm chí là dọa giết. Cô vợ quá bế tắc đang muốn tìm cách trốn
đi.

PL nhìn cảnh thấy bất nhẫn quá. Ở nước ngoài chỉ cần gọi 911, là phụ nữ được bảo vệ. Còn ở VN...

Có cách gì giúp cô ấy không cả nhà?

hoabeodai 19-09-12 06:55 AM

Thiến anh ta đi thì chị ấy k bị hành hay tỏi gì nữa:fierce::fierce::fierce:

Sa Thạch 19-09-12 08:12 AM

Lấy giấy chứng thương cùng đơn nhiều bản gởi tòa á, gởi phường, gởi Hội phụ nữ ...gấp liền nhờ can thiệp.
Trước mắt nhờ người thân ba me a chị e của ng phụ nữ đó chăm sóc cũng như ở cùng bên. Và PL mua tặng cho ng bạn nữ này con dao phây chặt thịt to đùng với cây kéo mà tivi đang quảng cáo cắt gà 1 phát đứt lìa đó. Dặn rằng tên chồng kia mà lén phéng trc mặt cứ mà phăng xả tới, kéo thì cắt đứt cái đại diện làm chồng đó...Đang nằm viện vì bị đánh thì ko bị tội đâu... Tự vệ và ức chế tâm lý...

Mà thật tình cho T.lăn tăn hỏi nhỏ tí:
Ng bạn nữ này PL nói ở thế kỉ 17 hay đang ở hiện tại vậy?
Nếu thế kỉ 21 chắc đang ở trong rừng với khỉ chắc ko có thông tin liên lạc ko có ...
7 năm mà để thế, vân ngủ chung gường, ăn chung măn,...hiền hay ngu vậy...
Nếu đứng thế thì dỡ hơ cám lợn...T ko trách ng chồng chỉ chửi ng pn tiếp tay cho ng chồng thực hiên hành vi này...
Còn ko thì phải có ẩn khúc gì giữa họ mà nàng kia phải đóng vai ngu thế...
Con người ko ai ngu hơn ai và khôn hơn ai cả PL ơi..
Con khỉ khô, 7 năm mà để thế ko có thời gian nào mà .... Hằng ngày nấu ăn cho thằng cha đó...thuốc sỗ vào cho nó đi la kết xong làm cho nó ly nc uống bỏ kèm viên thuốc ngủ rồi trùm bao bố lại kêu xe ôm chở thẳng lên vứt ở Bình Hưng Hòa ...nó tỉnh lại thấy xung quanh nghĩa địa ...1 lần tởn tới già...
Cô nữ này 1 tuổi với T mà 7 năm để như....thế này....xin lỗi chứ. Ta. Ko có cs nào tin cả ...cầm tinh tuổi này toàn ma với quỷ ko Pl ơi...

phale 19-09-12 09:02 AM

Quả thật nói thì dễ, còn làm thì không dễ chút nào. Cô gái ấy hẳn cũng thương chồng, trớ trêu là chồng cũng thương nhưng lại kiểm soát bằng sự hung hãn. PL chỉ cảm thấy thương cô gái ấy thật nhiều… Giá có cách nào cảm hóa được anh chồng, đừng thế với cô gái có lẽ cô gái sẽ hạnh phúc lắm…

vntexuser 19-09-12 09:10 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 81960)
Quả thật nói thì dễ, còn làm thì không dễ chút nào. Cô gái ấy hẳn cũng thương chồng, trớ trêu là chồng cũng thương nhưng lại kiểm soát bằng sự hung hãn. PL chỉ cảm thấy thương cô gái ấy thật nhiều… Giá có cách nào cảm hóa được anh chồng, đừng thế với cô gái có lẽ cô gái sẽ hạnh phúc lắm…

Đánh phụ nữ đã không tha thứ được rồi, cho dù bất kể đó là ai. Đánh người mình yêu thương thì chác nên đem ra tùng xẻo cho rồi.... Cười với ông hàng xóm thôi cũng đánh.... giam cầm và tra tấn chứ yêu thương cái nỗi gì.... Có lẽ cố ấy đang ước rằng mình không bị yêu...

phale 19-09-12 09:19 AM

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 81962)
Đánh phụ nữ đã không tha thứ được rồi, cho dù bất kể đó là ai. Đánh người mình yêu thương thì chác nên đem ra tùng xẻo cho rồi.... Cười với ông hàng xóm thôi cũng đánh.... giam cầm và tra tấn chứ yêu thương cái nỗi gì.... Có lẽ cố ấy đang ước rằng mình không bị yêu...

Nhưng anh ta lại có hành động như thế này:

- Sẵn sàng quét nhà, rửa chén, nấu cơm khi người giúp việc nghỉ, không cho vợ đụng tay
- Sẵn sàng ủi đồ, giặt đồ cho vợ
- Sẵn sàng ngồi quạt mấy tiếng đồng hồ cho vợ ngủ khi cúp điện…
….
Lý giải sao đây?

hoabeodai 19-09-12 09:20 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 81963)
Nhưng anh ta lại có hành động như thế này:

- Sẵn sàng quét nhà, rửa chén, nấu cơm khi người giúp việc nghỉ, không cho vợ đụng tay
- Sẵn sàng ủi đồ, giặt đồ cho vợ
- Sẵn sàng ngồi quạt mấy tiếng đồng hồ cho vợ ngủ khi cúp điện…
….
Lý giải sao đây?

Hí hí vậy thì k thiến nữa

phale 19-09-12 09:28 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hoabeodai (Gửi 81965)
Hí hí vậy thì k thiến nữa

Pl thấy giống người ta nuôi con gì quá, cho ăn thật ngon, chăm sóc thật kỹ lưỡng, nâng niu ôm ấp hàng ngày, nhưng khi biểu làm trò, nếu làm trái ý là vụt roi không thương tiếc…

vntexuser 19-09-12 10:00 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 81966)
Pl thấy giống người ta nuôi con gì quá, cho ăn thật ngon, chăm sóc thật kỹ lưỡng, nâng niu ôm ấp hàng ngày, nhưng khi biểu làm trò, nếu làm trái ý là vụt roi không thương tiếc…

Cái này rõ ràng là ích kỷ cá nhân, nếu anh ta biết yêu thương thì đã không đối xử với vợ như thế, có nâng vợ như nâng trứng thì một cái tát là tất cả đồ sông đổ biển, không còn ý nghĩa gì nữa... chắc thằng cha này có vấn đề về tâm lý....cuồng yêu.... tất cả cũng vì cái "tôi".

phale 19-09-12 10:05 AM

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 81968)
Cái này rõ ràng là ích kỷ cá nhân, nếu anh ta biết yêu thương thì đã không đối xử với vợ như thế, có nâng vợ như nâng trứng thì một cái tát là tất cả đồ sông đổ biển, không còn ý nghĩa gì nữa... chắc thằng cha này có vấn đề về tâm lý....cuồng yêu.... tất cả cũng vì cái "tôi".

Một thoáng chạnh lòng...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:30 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.