Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Biển Hồ Cốc 13-14/4/2012 (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4138)

phale 14-04-12 07:08 PM

Biển Hồ Cốc 13-14/4/2012
 
Sau gần 2 tháng chuẩn bị, buổi kỷ niệm sinh nhật NV 2 tuổi đã diễn ra tại resort Hương Phong trong 2 ngày 13-14/4/2012.
PL xin gởi đến cả nhà hình ảnh hành trình.

1. Khởi hành

Người có mặt tại SG sớm nhất là Nhím và Úm, khi 9 giờ tối ngày 12/4, PL nhận được tin nhắn "15 đã hạ cánh an toàn". Một chút trục trặc khi nhận phòng KS mà Nhím đã nhờ PL đặt trước đó khiến PL cảm thấy ái ngại vì đây là lần đầu tiên Úm vào SG mà lại gặp sự cố KS thế này. Xin lỗi Nhím và Úm lần nữa nhé. Chẳng hiểu cái cô tiếp tân KS ấy hôm đó bị gì mà nhận book phòng rồi lại ghi thành check in ngày 13 mới ghê chứ. Sự có mặt sớm của Nhím đã làm PL an lòng thêm một chút khi mà danh sách off vẫn đang từ từ rơi rụng...

PL có thói quen, trước mỗi chuyến đi xa thường hay thao thức. 2 giờ sáng lọ mọ vào onl NV, thấy "Nhật ký ngày thứ 5..", đọc đến đoạn "Quả đúng thế thật, mail thông báo: ngày mai, thứ 6 ngày 13 anh đã được book vé chopper đi biển. Mọi thứ bỗng trở nên tan nát giống như cơn bão vừa đi qua, còn hơn cả 1 cơn bão. Xui xẻo vậy sao Cá ơi? Mọi thứ bỗng chìm trong nỗi thất vọng nặng nề", PL thót tim thật sự...
Chỉ thở phào nhẹ nhõm khi đọc hết bài viết anh Cá. Mới hiểu thêm một anh Cá đầy trách nhiệm, dù đây là thế giới ảo, dù có thể việc anh Cá phải từ chối chuyến đi biển sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến công việc, nhưng như anh Cá nói khi gặp nhau ở Hồ Cốc "Mọi thiệt hại gì đó nếu có đều không quan trọng, quan trọng là mình đã hứa, và mình đã làm được". Vâng, rất hào sảng và rất khảng khái. Tính cách này không phải ai cũng có.

5 giờ sáng, điện thoại PL rung, tin nhắn của Thúc:

- "Thúc và anh Quân Tấn đã đến SG, PL yên tâm nhé".

Cảm ơn Thúc đã hiểu PL lo lắng. Mà quả thật là PL đã rất lo, lo đến phút cuối, còn ai đó không đi được. Còn ai đó bất ngờ bận việc... vì danh sách tham gia đến lúc này đã còn rất ít, thêm người vắng mặt thì PL buồn cũng không sao, nhưng những người lặn lội đường xa sẽ buồn nhiều.

6 giờ sáng, anh VMT gọi điện, giọng khàn khàn ngái ngủ:

- "23 đến Biên Hòa rồi".

Thì đi một quãng đường xa từ Cam Ranh vào, mệt mỏi cũng đúng thôi. Từ Biên Hòa về SG chỉ độ khoảng 1 giờ xe chạy, vậy là thời gian như kế hoạch đã định.

6.15 Tím gọi:

- Giờ sao?
- Sao là sao, xe đón nàng đang đợi trước cửa rồi.
- Ừ thì đi rồi... đón Anh Nhím ở đâu...

Tím đã là người lên xe sớm nhất, vì đi kèm Tím là hoa, bánh của các thành viên gởi đến buổi off mà Tím đã lo giùm cho PL trước đó. Quả thật, Tím tuy không phải Cổ Mộ, cũng không phải thành viên BQT nhưng đã giúp PL lo lắng chu đáo mọi việc chuẩn bị mà lẽ ra PL phải đảm đương. PL cảm ơn Tím nhiều lắm nhé.

phale 14-04-12 07:46 PM

...

SG buổi sáng thứ 6 đông xe như thường lệ. Hôm nay PL ra khỏi nhà cũng như mọi ngày PL đi làm. Chỉ khác là hôm nay PL đi taxi và ôm theo cái vali to đùng mà gặp nhau sau đó Tím cứ tròn mắt "Đem gì đi mà nhiều thế.."

Góc phố Bưu Điện Thành Phố - Nhà thờ Đức Bà là góc phố PL thích nhất ở SG. Không gian thoáng đãng, nhất là vào lúc sáng sớm như thế này, ở công viên ngay trước nhà thờ là hàng trăm con chim bồ câu bay... đậu... trông thật yên bình.


6.30, xe chở Tím, Nhím, Úm đến Bưu Điện... Tím cần cữ cà phê để giải cơn nghiện, nên bác tài đưa sang quán cà phê xinh xinh gần đó. Cậu nhân viên xoa đầu:

- Dạ, chưa có người pha chế đâu ạ
- Ủa...

PL cũng lấy làm ngạc nhiên. Cứ tưởng SG như anh chàng chăm chỉ, thức khuya dậy sớm... nhưng biết đâu vẫn có những quán mở cửa sớm mà bán muộn như vầy...

Bị cơn nghiện hoành hành, nên Tím đòi chuyển sang quán khác, ngay lúc đó, điện thoại anh VMT gọi:

- Anh đã tới

Đón được VMT xong thì Trà gọi, rồi Thúc và anh Quân Tấn cũng xuất hiện. Nhìn đồng hồ, 6.45. Lần đầu tiên thời gian hẹn không những không bị giãn mà còn co lại.

Xe khởii hành sớm hơn dự định. Thầm biết ơn các thành viên đã tuân thủ giờ giấc, dù quãng đường đi đến nơi hẹn rất xa.

phale 14-04-12 09:14 PM

2.

Có lẽ anh Cá là người nôn nao nhất khi liên tục cập nhật tình trạng tham gia của các thành viên. Nên xe vừa chạy một đoạn PL đã thông báo cho anh Cá biết tình hình. Vậy là đoàn thiếu Minh như dự định, nhưng Minh đã gọi điện trước là sẽ đến Hồ Cốc bằng phương tiện riêng khi xong việc.

Các thành viên không tham gia off được có lẽ cũng nôn nao không kém, khi XR Tequila gởi tin nhắn từ Hà Nội chúc đoàn thượng lộ bình an và buổi off thành công từ khuya, Lữ Khách cũng gởi lời chúc từ Hà Nội chúc buổi off vui vẻ và thành công khi xe vừa lăn bánh, rồi Mimosa gởi lời chúc từ Đẵng. Login vào NV thì thấy Bèo nôn nao hỏi thăm trên chatbox, lanh Boy, 3H, chị TP, HTG, Trúc Nhã... nhắn nhủ trong các topic... cảm thấy ấm lòng...

Xe dừng ăn sáng ở cơm Tấm Kiều Giang trên xa lộ Hà Nội, PL mới có dịp ngắm nghía kỹ các thành viên. Mới gặp Nhím hôm ở HP cách đây 3 tháng, mà gặp lại PL suýt nhận không ra khi Nhím tròn trịa hơn, trắng trẻo hơn... nên dĩ nhiên là đẹp trai hơn. Ai chăm Nhím thật khéo.

Úm thì vẫn xinh xắn, tươi tắn như xưa, tuy có hơi gầy đi đôi chút. Nhìn Úm, hình ảnh con gái Bắc mà người ta hay đồn là đáo để tan biến đâu mất. Ở Úm có sự dịu dàng, nhẹ nhàng, kín đáo, chu đáo của con gái Huế. Thật hay, thật dễ thương. PL mà là con trai thì có khi tương tư Úm luôn í.

Thúc Nắng Xuân thì kể từ Hội Ngộ NV lần thứ nhất đến bây giờ PL mới gặp lại. Thúc trẻ ra nhiều Thúc nhỉ?
Bí kíp gì Thúc thì thầm cho các chàng trai NV với Thúc nhé.


Anh Quân Tấn PL mới gặp lần đầu. Phong trần mà lãng tử.


Trà vẫn là Trà của HP, cũng như là Trà của những lần PL đã gặp trước đó, vẫn dịu dàng, mong manh như một nàng công chúa xinh xắn nhỏ nhắn.

Còn Tím thì ôi thôi... PL gặp Tím dường nhưi thường xuyên mà vẫn thấy Tím thay đổi thường xuyên... đang một ngày một bành trướng...thân thể... Nhưng phải công nhận, Tím càng mũm mĩm lại càng xinh...


Anh 23 thì ngời ngời hạnh phúc. Quả đúng như người ta nói. Tình yêu la liều thuốc hồi xuân kỳ diệu nhất.


phale 14-04-12 09:32 PM

3.

Cơm no, cà phê đủ, xe bon bon tiến về Hồ Cốc. Anh Cá đã có mặt ở đó từ sớm, gọi điện dặn dò đường đi...
Đoạn đường từ SG đi Hồ Cốc trên 170 km dần dần ngắn lại theo những câu chuyện vui anh VMT, anh Quân Tấn, Thúc Nắng Xuân kể, những lời cười đùa không ngớt khiến mệt mỏi cũng tan biến theo. Đoàn đến Resort Hương Phong khi đồng hồ chỉ 10.55.

Vũng Tàu mùa nắng nóng, Hồ Cốc cũng không ngoại lệ. Resort Hương Phong dường đang xây dựng, cây xanh còn đang thưa thớt khiến cho cái nóng như đọng lại đặc quánh... May mà có biển xanh ngắt hút tầm mắt... gió lồng lộng 4 bề... Anh Cá ra đón đoàn tận cổng...



Sa Thạch 14-04-12 11:45 PM


Sa Thạch 15-04-12 12:28 AM

Công nhận mỗi lần cưới bồ mới là phải lọ mọ...xoay vặn...tuột lên, kéo xuống ...đủ kiểu mà nó vẫn....
SP ơi, chỉnh cái mô mà sao hình nhìn thấy da mặt lỗ li ti...li ti ko à....đa phần bị nhiều lắm ý...

http://nk0.upanh.com/b2.s26.d2/79a39...10.dsc5052.jpg

http://nk2.upanh.com/b1.s26.d1/77dc2...12.dsc5055.jpg

http://nk5.upanh.com/b6.s13.d3/e9401...15.dsc5060.jpg

Có nhỏ này là súng T nó mê nè....

http://nk2.upanh.com/b6.s13.d5/4d490...22.dsc5076.jpg

Cá chuồn 15-04-12 09:14 AM

Sau tất cả những thăng trầm, cuối cùng bữa tiệc mừng Sinh nhật Nguyệt Viên cũng đã được tổ chức thành công. Thay mặt cho những người chủ nhà chân thành gửi đến tất cả mọi người đã không nề hà đường xá xa xôi, thời gian eo hẹp để tới biển Hồ Cốc tham gia buổi off lời cám ơn chân tình nhất. Cám ơn Nhím, Úm đã vượt qua quảng đường gần 2000km, cám ơn Thúc Nắng Xuân, Nhà thơ Quân Tấn, Trà muội đã cất công "lặn lội" từ Cần thơ, qua mấy chặng đổi phương tiện để đến được nơi hội ngộ, cám ơn 23 - VMT đã thức trắng đêm từ Cam ranh vào Sài gòn kịp giờ xe lăn bánh, cám ơn PL, Tím đã làm hết sức mình trong công tác chuẩn bị cho buổi off, cám ơn gia đình Tiger đã mang đến cho buổi off những làn gió mới ( và cả những chai rượu, thùng bia), cám ơn anh Shrek đã không ngại đường khuya chạy xe máy băng rừng để tời giao lưu cùng mọi người dù chỉ trong vài giờ để rồi lại băng rừng đầy những nguy hiểm giữa đêm khuya về nhà chuẩn bị "đón lõng" mọi người khi quay về Sài gòn. Cuối cùng xin được tự cám ơn mình đã làm được những gì có thể cho buổi off thành công.
Một lần nữa xin cám ơn tất cả.

phale 15-04-12 11:58 AM

4.

Bữa trưa dự định vào lúc 12 giờ, nên nhận phòng xong chỉ kịp nghỉ ngơi tí chút. Mảng xanh xủa resort khá ít ỏi, tìm đỏ mắt chỉ có mấy bông cỏ gà, với mấy bông tí ti màu tím không biết bông gì. Hoa cúc dại thì nhiều hơn...

Mùa du lịch, nên resort cũng khá đông khách, đến nỗi anh Cá khi đặt phòng đã phải đặt trước một nửa tiền để giữ chỗ..

Phòng VIP của nhà hàng nho nhỏ vừa đủ cho khoảng 20 khách. Đoàn chỉ có 12 khách nên thành ra rộng.


Thực đơn của nhà hàng cũng tương đối phong phú, Hải sản sẽ dành cho buổi tối, nên buổi trưa mọi người chọn những món ăn cơm.

Đoàn ngoài thành viên của diễn đàn còn có 2 người bạn của anh Cá. Anh Quân Tấn trên diễn đàn kiệm lời bao nhiêu thì ngoài đời lại trò chuyện thân mật bấy nhiêu. Đúng phong cách nhà thơ, những câu chuyện anh kể đều tinh tế, sâu sắc... Làm PL chợt nhớ có lần đã đọc, tâm hồn nhà thơ như sợi dây đàn đã lên dây, một chiếc lá rơi nhẹ cũng làm ngân lên những giai điệu thánh thót...

Tím ôm súng tác nghiệp liên tục, hình như quên cả ăn.


Úm cũng cạnh tranh không kém khi di chuyển linh hoạt với súng nho nhỏ xinh xinh, thu vào ống kính những nụ cười, những khoảnh khắc có thể sẽ không lặp lại nữa.


Mọi người chăm chỉ nạp năng lượng để chuẩn bị cho chương trìn dài hơi buổi tối...

phale 15-04-12 12:24 PM

5.

Tiệc tối dự định 7 giờ mới bắt đầu nên tranh thủ thời gian rảnh sau bữa trưa, PL và Tím mang mẫu ra phơi nắng




Sa Thạch 15-04-12 03:32 PM

em chờ cô PL tường thuật rùi em đưa hình lên sau nhé ợ....


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:36 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.