Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Độc cô lâu... (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=128)

Oasis 03-05-10 03:58 PM

Độc cô lâu...
 
Bâng quơ hái một khay trầu
Viếng lầu vọng nguyệt để cầu nợ duyên
Phận sao phận cứ chuân chuyên
Đêm đêm gối lẻ buồn nghiêng lạc loài...

CM4Q 03-05-10 04:11 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Oasis (Gửi 1401)
Bâng quơ hái một khay trầu
Viếng lầu vọng nguyệt để cầu nợ duyên
Phận sao phận cứ chuân chuyên
Đêm đêm gối lẻ buồn nghiêng lạc loài...

Sầu thương chẳng thể nguôi ngoai
Cầm lòng chữ đợi bên ngoài tim ai
Cùng trăng thao thức canh dài
Bùi ngùi khi giọt nắng mai vẫy chào
Ừ...thì... biết phải làm sao...???
Đành thôi... nuốt lệ nghẹn ngào ...tình ơi...


Mừng Cỏ về với NV:hoanho:

phale 03-05-10 04:26 PM

Độc cô lầu ấy em về
Có vầng trăng thắp cận kề hàng đêm


Chuc độc cô lầu của em sớm đổi tên nha.
:welcome::welcome:

Oasis 03-05-10 06:21 PM

Hihi... Thanks chị 4Q và chị PL ghé qua Độc cô lâu của em nhoa ^^

Sầu Thiên Thu 03-05-10 08:04 PM

Có nhầm không ta???

Lầu một cô vừa mở
Sao lại thấy bà già?
Cứ ngỡ còn thiếu nữ
Hí hửng mình ghé qua :welcome:

Gặp lại, ôi người cũ!
Ôm bà chị cái nghen
Đừng có mà hờ hững
Để tội nghiệp thằng em :rang:


Em nhớ bà chị lắm
Ngọn cỏ giữa đồi hoang
Mặc gió vờn, mưa dập
Nhưng nhìn...vẫn còn ngon

:D

Oasis 03-05-10 11:50 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Sầu Thiên Thu (Gửi 1458)
Có nhầm không ta???

Lầu một cô vừa mở
Sao lại thấy bà già?
Cứ ngỡ còn thiếu nữ
Hí hửng mình ghé qua :welcome:

Gặp lại, ôi người cũ!
Ôm bà chị cái nghen
Đừng có mà hờ hững
Để tội nghiệp thằng em :rang:


Em nhớ bà chị lắm
Ngọn cỏ giữa đồi hoang
Mặc gió vờn, mưa dập
Nhưng nhìn...vẫn còn ngon

:D

Ặc.c.. quỷ sứ, khi nào gặp ngoài đời chết với chị nhá :quy:

langthangkhach 08-05-10 07:29 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Oasis (Gửi 1401)
Bâng quơ hái một khay trầu
Viếng lầu vọng nguyệt để cầu nợ duyên
Phận sao phận cứ chuân chuyên
Đêm đêm gối lẻ buồn nghiêng lạc loài...

Cô lâu tay với chân nhoài
Chăn đơn gối chiếc lạc loài bóng trăng
Nợ duyên xa tít cung hằng
Chửi cha bà nguyệt cùng thằng bán tơ :nhaymat:

Oasis 01-07-10 01:41 PM

Một mình trong gian phòng
Vắng
Đóng cửa
Buông rèm
Tắt hết ánh đèn
Tiếng quạt máy êm êm
Phả làn hơi rười rượi
Tựa tấm lưng trần lên bức vách
Nghe tiếng mưa ngoài hiên
Từng bước mưa nghiêng nghiêng...
Lơi lả
Tiếng lá lào xào
Tiếng chim gọi bạn
Vội vàng
Gấp gáp
Tiếng đất oằn nhói lên từng chập
Nghe môi mình ẫm ướt
Khát
Nghe làn da mơn man
...Mơn man...
....

Mưa thét gào
Vần vũ
Xé toạc gã gió gàn
Không gian chìm trong tĩnh lặng
Sự tĩnh lặng giữa vòng vây
Xuýt xoa
Mời gọi
Tấm lưng trần áp vào mưa
Hôi hổi
....

Nghe thời gian
Ngưng trôi
...Ngưng trôi...
....

Oasis 24-08-10 11:02 AM

Vu lan Nhớ Ngoại

Vu Lan năm nào trời cũng mưa ngâu
Rả rích trần ai điệu buồn tháng bảy
Gió chở về đâu những chiều phương ấy
Lẫn tiếng chuông chùa lời nguyện phương đây

Hai thế giới xa cách biệt đêm ngày
Ranh giới mỏng manh cố tìm chẳng được
Chức nữ - Ngưu lang đợi cầu ô thước
Ta đợi cầu nào gặp lại người thân?

Mười sáu năm dài thăm thẳm mùa trăng
Tiễn bước ngoại đi, bao giờ trở lại?
Đứa trẻ ngày xưa vẫn còn nhớ mãi
Những món chay từng dịp lễ vu lan

Lễ thưở còn thơ khăn áo rộn ràng
Ngoại dắt tay đi viếng chùa khấn phật
Xin nước bình an mang về đem cất
Ngày mới sang dành rửa mặt cho con

Mười sáu mùa qua ngoại đã không còn
Đại lễ vu lan cận ngày đám giỗ
Tiếng mỏ lời kinh gởi vào nấm mộ
Dăm món chay bày khói vẩn hương cay…

Ngoại sẽ làm gì phương ấy, chiều nay?
Có thấy được con – không còn bé nữa
Tuổi ngoại nhiều thêm – ai làm điểm tựa
Chốn ấy cổng chùa - bậc cửa cao không?

24/08/2010

phale 27-08-10 02:16 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Oasis (Gửi 15113)
Vu lan Nhớ Ngoại

Vu Lan năm nào trời cũng mưa ngâu
....

Ngoại sẽ làm gì phương ấy, chiều nay?
Có thấy được con – không còn bé nữa
Tuổi ngoại nhiều thêm – ai làm điểm tựa
Chốn ấy cổng chùa - bậc cửa cao không?

24/08/2010

Những câu thơ rưng rưng cảm xúc... Thật cảm động.
Nguyện cầu cho Ngoại của em an lạc nơi xa ấy nhé!


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:50 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.