Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

vntexuser 27-01-13 05:49 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 88769)
Có lẽ là

Có lẽ là em sẽ bớt yêu thôi
Để anh có thể yêu nhiều hơn người khác
Trái tim đa tình cần tự do để hát
Em đâu nỡ lòng làm chiếc bến neo quanh

Khung trời ngoài kia nghìn hoa cỏ tươi xanh
Em chỉ là chiếc lá mùa thu dần úa
Nỗi buồn niềm vui biết đâu lần lựa
Trái tim đa tình cần gió mới thay hương

Em sẽ buồn, có lẽ… khi anh lắm tơ vương
Nhưng ai lại nhốt cánh thiên di vào trong lồng sắt
Nắng gọi mời và mây kia rủ nhắc
Em sẽ giấu tình cho anh bớt phân vân

Trái tim đa tình dễ xao động bâng khuâng
Em biết vậy, nên có lẽ là… có lẽ..
Bớt yêu anh, chắc rằng em không dễ
Trái tim đa tình em biết giữ làm sao?

PL 27.1.2013


Đặt hàng cho cô giáo xong, gởi cho một cô gái, cô ấy đọc xong khóc hu hu... nói sao mà nhà thơ ấy tài tình quá, viết đúng tâm trạng của em lúc này, họ đòi gặp cô giáo cho bằng được để hậu tạ đó.... Làm cho người ta khóc cũng có tội đó nha cô...he he...

phale 28-01-13 10:30 AM

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 88774)
Đặt hàng cho cô giáo xong, gởi cho một cô gái, cô ấy đọc xong khóc hu hu... nói sao mà nhà thơ ấy tài tình quá, viết đúng tâm trạng của em lúc này, họ đòi gặp cô giáo cho bằng được để hậu tạ đó.... Làm cho người ta khóc cũng có tội đó nha cô...he he...

Thì ra đặt hàng để tặng cho một cô gái, biết vậy phải đòi tiền công gấp đôi mí được. Chắc Vnt cố ý làm cho người ta khóc để có cơ hội dỗ dành chứ gì

vntexuser 28-01-13 11:48 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 88781)
Thì ra đặt hàng để tặng cho một cô gái, biết vậy phải đòi tiền công gấp đôi mí được. Chắc Vnt cố ý làm cho người ta khóc để có cơ hội dỗ dành chứ gì

em còn lại có nửa đời à, cô lấy công thì đừng lấy quá nhé, để lại một chút để em thoi thóp đó mà. Đâu có biết là cô ấy đọc xong lại xúc động vậy đâu, em chỉ muốn thấy mọi người cười chứ không muốn bất cứ ai khóc cả....

phale 28-01-13 12:36 PM

Mùa thu
Tặng cho một người đem tặng cho người khác

Bỗng gặp mùa thu giữa ngày xuân nắng ấm
Phút xao lòng da diết quá thu ơi
Cơn sóng nào xô tâm trí chơi vơi
Anh muốn xẻ tim mình ra miếng nữa

Anh cứ tưởng bốn mùa trôi đã mứa
Có đâu ngờ thu quyến phút xô va
Có lẽ nào ta cứ thế đi qua
Màu lá ấy nao tình anh quá đỗi

Anh đâu phải hai mươi mà nông nổi
Sao tim hoài lăn về phía mắt nâu
Mùa thu ơi nghìn nỗi nhớ rất sâu
Bỗng một hôm về theo chân lá đỏ

Là em thôi... cũng bởi vì em đó
Rất dịu dàng như lá mới vừa thơm
Anh chỉ là chàng lãng tử muôn phương
Gặp mùa thu ngẩn gót giày ngưng bước

Mùa thu ơi mơ một lần gió ngược
Cho lá nàng rơi ấm vạt vai say
Ước một lần anh nắm lấy bàn tay
Lau nước mắt mùa thu đang rưng ứa...

PL 28.1.2013

vntexuser 28-01-13 02:56 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 88786)
Mùa thu

Mùa thu ơi mơ một lần gió ngược
Cho lá nàng rơi ấm vạt vai say
Ước một lần anh nắm lấy bàn tay
Lau nước mắt mùa thu rưng rưng ứa...

PL 28.1.2013

Cô viết kiểu này chắc đến kiếp sau em trả công cũng không hết quá... cô đa tài quá đi.. hiểu cả tâm lý đàn ông lẫn phụ nữ...

Chắc phải khăn gói đi xa 1 chuyến để thực hiện điều ước ấy quá... chỉ cần nắm tay nàng 1 giây thôi cũng đáng cho cái công lặn lội.

Để rồi anh sẽ lau nước mắt mùa thu bằng bờ môi chan chứa....

Không cẩn thận ra về với cái mỏ phù vì nghe lời cô giáo, bị nàng tát cho 1 cái ná lửa...

phale 29-01-13 01:12 AM

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 88794)
Cô viết kiểu này chắc đến kiếp sau em trả công cũng không hết quá... cô đa tài quá đi.. hiểu cả tâm lý đàn ông lẫn phụ nữ...

Chắc phải khăn gói đi xa 1 chuyến để thực hiện điều ước ấy quá... chỉ cần nắm tay nàng 1 giây thôi cũng đáng cho cái công lặn lội.

Để rồi anh sẽ lau nước mắt mùa thu bằng bờ môi chan chứa....

Không cẩn thận ra về với cái mỏ phù vì nghe lời cô giáo, bị nàng tát cho 1 cái ná lửa...

Hên xui à. Chúc Vnt may mắn nhé!

phale 29-01-13 01:25 AM

Nửa đêm

Tiếng hàng rao đã vắng
Ừ nửa đêm qua rồi...
Tàu không còn chuyến cuối
Mắt đăm nhìn đêm trôi

Tay phải cầm tay trái
Đan hoài những ngón đơn
Quanh mình im ắng quá
Gối chăn cũng dỗi hờn

Nỗi sầu say bụng trống
Ừ cả ngày không ăn
Giấc gọi hoài không tới
Tim nằm mân vết dằm

Tiếng thời gian tích tắc
Trìu trĩu từng phút giây
Chắc thời gian cũng biết
Ta quạnh hiu giờ này...

PL 28.1.2013

vntexuser 29-01-13 08:17 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 88819)
Nửa đêm

Tiếng hàng rao đã vắng
Ừ nửa đêm qua rồi...
Tàu không còn chuyến cuối
Mắt đăm nhìn đêm trôi

Tay phải cầm tay trái
Đan hoài những ngón đơn
Quanh mình im ắng quá
Gối chăn cũng dỗi hờn

Nỗi sầu say bụng trống
Ừ cả ngày không ăn
Giấc gọi hoài không tới
Tim nằm mân vết dằm

Tiếng thời gian tích tắc
Trìu trĩu từng phút giây
Chắc thời gian cũng biết
Ta quạnh hiu giờ này...

PL 28.1.2013

Cô giáo xạo nha, hôm qua em mới nắm tay cô mà nửa đêm sao lại than thở thế này?

phale 29-01-13 08:37 AM

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 88827)
Cô giáo xạo nha, hôm qua em mới nắm tay cô mà nửa đêm sao lại than thở thế này?

Vnt liều nhỉ? :surrenders::surrenders:

phale 29-01-13 08:38 AM

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 88784)
em còn lại có nửa đời à, cô lấy công thì đừng lấy quá nhé, để lại một chút để em thoi thóp đó mà. Đâu có biết là cô ấy đọc xong lại xúc động vậy đâu, em chỉ muốn thấy mọi người cười chứ không muốn bất cứ ai khóc cả....


Còn bao nhiêu thì lấy bi nhiêu. Một nữa là khuyến mãi lắm rồi hỉ

Thu Phong 29-01-13 05:54 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 88786)
Mùa thu
Tặng cho một người đem tặng cho người khác

Bỗng gặp mùa thu giữa ngày xuân nắng ấm
Phút xao lòng da diết quá thu ơi
Cơn sóng nào xô tâm trí chơi vơi
Anh muốn xẻ tim mình ra miếng nữa

Anh cứ tưởng bốn mùa trôi đã mứa
Có đâu ngờ thu quyến phút xô va
Có lẽ nào ta cứ thế đi qua
Màu lá ấy nao tình anh quá đỗi

Anh đâu phải hai mươi mà nông nổi
Sao tim hoài lăn về phía mắt nâu
Mùa thu ơi nghìn nỗi nhớ rất sâu
Bỗng một hôm về theo chân lá đỏ

Là em thôi... cũng bởi vì em đó
Rất dịu dàng như lá mới vừa thơm
Anh chỉ là chàng lãng tử muôn phương
Gặp mùa thu ngẩn gót giày ngưng bước

Mùa thu ơi mơ một lần gió ngược
Cho lá nàng rơi ấm vạt vai say
Ước một lần anh nắm lấy bàn tay
Lau nước mắt mùa thu đang rưng ứa...

PL 28.1.2013

Đừng xẻ tim, máu tràn trề em sợ
Cứ tặng nguyên cả trái em vui liền...

Thơ Phale ngày càng da diết nha, đọc muốn gọi thơ lắm.


vntexuser 29-01-13 08:10 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Thu Phong (Gửi 88848)
Đừng xẻ tim, máu tràn trề em sợ
Cứ tặng nguyên cả trái em vui liền...

Thơ Phale ngày càng da diết nha, đọc muốn gọi thơ lắm.


Lady, I'm your knight in shining armor and I love you
You have made me what I am and I am yours
My love, there's so many ways I want to say I love you
Let me hold you in my arms forever more

phale 30-01-13 01:47 AM

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 88850)
Lady, I'm your knight in shining armor and I love you
You have made me what I am and I am yours
My love, there's so many ways I want to say I love you
Let me hold you in my arms forever more

Chẳng lẽ bây giờ mình về ôm cặp đi học tiếng Anh sao ta?

phale 30-01-13 01:48 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Thu Phong (Gửi 88848)
Đừng xẻ tim, máu tràn trề em sợ
Cứ tặng nguyên cả trái em vui liền...

Thơ Phale ngày càng da diết nha, đọc muốn gọi thơ lắm.


Chị TP, lâu lắm em mới gặp chị ở đây. Chị mang thơ cất đâu rồi? Chúc chị vẫn vẹn nguyên dòng cảm xúc thi thơ chị nhé!

phale 30-01-13 02:18 AM

[CENTER][CENTER]
Bâng khuâng
Lại viết cho một người đem tặng cho người khác

Mùa thu cũ tưởng rằng không trở lại
Bỗng một hôm cơn gió chở giùm sang
Em rất hiền như một đóa vông vang
Nở trong chiều mùa thu mong manh nắng

Giấc chiêm bao khép từ bao thu trắng
Ôm nỗi sầu trong tình lụy chưa phai
Chàng lãng tử bên thềm ghé là ai
Khẽ khàng ấy khuấy lòng bâng khuâng quá

Lá bay nghiêng vẫn còn dư vồn vã
Hoa mọc thầm còn động vạt mây thưa
Anh nhẹ nhàng thổn thức giấc mơ trưa
Thương nhớ đủ lòng em tươm nghìn lệ

Chắc anh hiểu những điều ta không thể
Dẫu tay này đau đáu đợi tay kia
Ranh giới nào rẽ được nhớ nhung chia
Lòng sóng sánh chực tràn không ngăn nổi

Anh là ai đến bên đời có vội?
Mối tương phùng bao ngắn để dừng chân
Em nghe tình vừa mở mắt bâng khuâng
Hay ảo ảnh? Xin đừng là ảo ảnh...

PL 29.1.2013

P/s: Hoavongvang ơi, PL giữ trong góc nhỏ này nhé... PL hy vọng bài thơ có thể nói giùm tâm tư của em và người em tăng sẽ vui khi nhận được món quà này từ em nhé! Chúc em và người ấy có giấc mơ tình yêu thật đẹp!

vntexuser 30-01-13 08:04 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 88861)
[CENTER][CENTER]
Bâng khuâng
Lại viết cho một người đem tặng cho người khác

Mùa thu cũ tưởng rằng không trở lại
Bỗng một hôm cơn gió chở giùm sang
Em rất hiền như một đóa vông vang
Nở trong chiều mùa thu mong manh nắng

Giấc chiêm bao khép từ bao thu trắng
Ôm nỗi sầu trong tình lụy chưa phai
Chàng lãng tử bên thềm ghé là ai
Khẽ khàng ấy khuấy lòng bâng khuâng quá

Lá bay nghiêng vẫn còn dư vồn vã
Hoa mọc thầm còn động vạt mây thưa
Anh nhẹ nhàng thổn thức giấc mơ trưa
Thương nhớ đủ lòng em tươm nghìn lệ

Chắc anh hiểu những điều ta không thể
Dẫu tay này đau đáu đợi tay kia
Ranh giới nào rẽ được nhớ nhung chia
Lòng sóng sánh chực tràn không ngăn nổi

Anh là ai đến bên đời có vội?
Mối tương phùng bao ngắn để dừng chân
Em nghe tình vừa mở mắt bâng khuâng
Hay ảo ảnh? Xin đừng là ảo ảnh...

PL 29.1.2013

P/s: Hoavongvang ơi, PL giữ trong góc nhỏ này nhé... PL hy vọng bài thơ có thể nói giùm tâm tư của em và người em tăng sẽ vui khi nhận được món quà này từ em nhé! Chúc em và người ấy có giấc mơ tình yêu thật đẹp!

Diễn tả cảm xúc thay người mà hay quá cô hi, " Em nén lệ hay mình tôi nén lệ?"

Yeu100C 30-01-13 09:02 AM

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 88865)
Diễn tả cảm xúc thay người mà hay quá cô hi, " Em nén lệ hay mình tôi nén lệ?"

Có người động viên thế này chắc NV ngập trong thơ của 1 người mất thôi. Mình lại được đọc mệt xỉu

vntexuser 30-01-13 10:08 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Yeu100C (Gửi 88867)
Có người động viên thế này chắc NV ngập trong thơ của 1 người mất thôi. Mình lại được đọc mệt xỉu

Nhặt cảm xúc của chính mình bỏ vào thơ đã khó, nhưng ghép được cảm xúc của người khác cùng với cảm xúc của mình đặt vào thơ thì không mấy ai làm được, có lẽ ít ai cảm nhận được cảm xúc thật được ẩn rất khéo léo qua những dòng thơ trong đó có cả những giọt nước mắt của nàng khi viết.

Có phải mình cũng đang khóc không nhỉ?

hoavongvang 31-01-13 11:35 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 88861)
[CENTER][CENTER]
Bâng khuâng
Lại viết cho một người đem tặng cho người khác

Mùa thu cũ tưởng rằng không trở lại
Bỗng một hôm cơn gió chở giùm sang
Em rất hiền như một đóa vông vang
Nở trong chiều mùa thu mong manh nắng

Giấc chiêm bao khép từ bao thu trắng
Ôm nỗi sầu trong tình lụy chưa phai
Chàng lãng tử bên thềm ghé là ai
Khẽ khàng ấy khuấy lòng bâng khuâng quá

Lá bay nghiêng vẫn còn dư vồn vã
Hoa mọc thầm còn động vạt mây thưa
Anh nhẹ nhàng thổn thức giấc mơ trưa
Thương nhớ đủ lòng em tươm nghìn lệ

Chắc anh hiểu những điều ta không thể
Dẫu tay này đau đáu đợi tay kia
Ranh giới nào rẽ được nhớ nhung chia
Lòng sóng sánh chực tràn không ngăn nổi

Anh là ai đến bên đời có vội?
Mối tương phùng bao ngắn để dừng chân
Em nghe tình vừa mở mắt bâng khuâng
Hay ảo ảnh? Xin đừng là ảo ảnh...

PL 29.1.2013

P/s: Hoavongvang ơi, PL giữ trong góc nhỏ này nhé... PL hy vọng bài thơ có thể nói giùm tâm tư của em và người em tăng sẽ vui khi nhận được món quà này từ em nhé! Chúc em và người ấy có giấc mơ tình yêu thật đẹp!

Em xin lỗi chị phale mãi tới hom nay em mới vào cảm ơn chị. Người em tặng thơ đã rất vui với món quà này của em. Công này là của chị. em cảm ơn chị nhé

hoavongvang 31-01-13 11:38 AM

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 88868)
Nhặt cảm xúc của chính mình bỏ vào thơ đã khó, nhưng ghép được cảm xúc của người khác cùng với cảm xúc của mình đặt vào thơ thì không mấy ai làm được, có lẽ ít ai cảm nhận được cảm xúc thật được ẩn rất khéo léo qua những dòng thơ trong đó có cả những giọt nước mắt của nàng khi viết.

Có phải mình cũng đang khóc không nhỉ?

Cảm ơn anh đã giới thiệu em vào diễn đàn nhé anh Henry
Đàn ông không nên khóc phải không anh

langthangkhach 31-01-13 11:46 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hoavongvang (Gửi 88931)
Cảm ơn anh đã giới thiệu em vào diễn đàn nhé anh Henry
Đàn ông không nên khóc phải không anh

Ai nói đàn ông không nên khóc. Khóc ở trong lòng còn khổ hơn !!!

langthangkhach 31-01-13 11:47 AM

Tuyển chữ giùm ai viết tặng người
Mong lòng héo rụng hóa thành tươi
Mài châu tứ trãi khơi giòng mắt
Chuốt ngọc từ ươm đứng nét ngươi
Vạn nhớ triều dâng bừng mi chớp
Ngàn thương bóng đổ tỏa môi cười
Lao tâm sắc điệu hình ý dụng
Tuyển chữ giùm ai viết tặng người

phale 31-01-13 12:00 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoavongvang (Gửi 88930)
Em xin lỗi chị phale mãi tới hom nay em mới vào cảm ơn chị. Người em tặng thơ đã rất vui với món quà này của em. Công này là của chị. em cảm ơn chị nhé

Welcome em nhé! Vui nhiều nơi này nhé!

Quote:

Nguyên văn bởi hoavongvang (Gửi 88931)
Cảm ơn anh đã giới thiệu em vào diễn đàn nhé anh Henry
Đàn ông không nên khóc phải không anh

Chứ đàn ông thì nên làm gì ha HVV?

Lan Hương 31-01-13 12:07 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 88934)
Tuyển chữ giùm ai viết tặng người
Mong lòng héo rụng hóa thành tươi
Mài châu tứ trãi khơi giòng mắt
Chuốt ngọc từ ươm đứng nét ngươi
Vạn nhớ triều dâng bừng mi chớp
Ngàn thương bóng đổ tỏa môi cười
Lao tâm sắc điệu hình ý dụng
Tuyển chữ giùm ai viết tặng người

Bác LTK có mấy câu thất luật rồi

phale 31-01-13 12:09 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 88933)
Ai nói đàn ông không nên khóc. Khóc ở trong lòng còn khổ hơn !!!

Vậy là anh LTK khóc trong lòng rồi phải không?

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 88942)
Bác LTK có mấy câu thất luật rồi


Bác ấy vừa gõ thơ vừa ngắm cô thư ký thì không thất luật mới lạ đó LH

langthangkhach 31-01-13 12:09 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 88942)
Bác LTK có mấy câu thất luật rồi

Hihi, chắc phải nhờ Lan Hương chỉnh giùm vì LTK thường xuất khẩu thành thơ thôi. Không bị thất luật mới lạ đó, đa tạ!

langthangkhach 31-01-13 12:10 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 88943)
Vậy là anh LTK khóc trong lòng rồi phải không?




Bác ấy vừa gõ thơ vừa ngắm cô thư ký thì không thất luật mới lạ đó LH

Quả không hổ là bà tám của LT a. Nhờ Phale góp ý sửa giùm đi.

phale 31-01-13 12:14 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 88945)
Quả không hổ là bà tám của LT a. Nhờ Phale góp ý sửa giùm đi.

Một lỗi một bữa cơm tối anh LTK hỉ?
Chịu thì em sửa cho, hổng chịu thì thoai à…

hoavongvang 31-01-13 12:47 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 88933)
Ai nói đàn ông không nên khóc. Khóc ở trong lòng còn khổ hơn !!!

Dạ mẹ em thường bảo thế. Em cũng chưa thấy bố em hay anh trai em khóc bao giờ

hoavongvang 31-01-13 12:50 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 88940)
Welcome em nhé! Vui nhiều nơi này nhé!



Chứ đàn ông thì nên làm gì ha HVV?

Dạ em cảm ơn chị phale. Theo em đàn ông làm gì cũng được chứ đừng nên khóc. Vì khi họ khóc trông họ yếu đuối lắm ạ

phale 31-01-13 12:56 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoavongvang (Gửi 88952)
Dạ em cảm ơn chị phale. Theo em đàn ông làm gì cũng được chứ đừng nên khóc. Vì khi họ khóc trông họ yếu đuối lắm ạ


Thấy khổ đàn ông quá hén HVV...

vntexuser 31-01-13 01:17 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 88940)
Chứ đàn ông thì nên làm gì ha HVV?

Cô giáo sao lại hỏi câu ngây thơ thế này nhỉ? ha ha... có bác nào trả lời giúp em không? Đàn ông nên làm gì các bác nhỉ?

vntexuser 31-01-13 01:29 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoavongvang (Gửi 88952)
Dạ em cảm ơn chị phale. Theo em đàn ông làm gì cũng được chứ đừng nên khóc. Vì khi họ khóc trông họ yếu đuối lắm ạ

Em nói chơi hoài, đàn ông khi lại gần phụ nữ mà em không cho người ta khóc? Có ác quá không em? Không khóc thì đi về ấm ức lắm ạ, ai mà chịu nổi đây? he he... I better run quickly now.

phale 31-01-13 01:51 PM

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 88958)
Cô giáo sao lại hỏi câu ngây thơ thế này nhỉ? ha ha... có bác nào trả lời giúp em không? Đàn ông nên làm gì các bác nhỉ?

Em còn bé lắm í mấy anh oy...

phale 31-01-13 01:51 PM

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 88959)
Em nói chơi hoài, đàn ông khi lại gần phụ nữ mà em không cho người ta khóc? Có ác quá không em? Không khóc thì đi về ấm ức lắm ạ, ai mà chịu nổi đây? he he... I better run quickly now.

:khoa::khoa::khoa::khoa:

phale 31-01-13 04:09 PM

Sinh nhật

Rượu ấm hôm nay pha ấm chén
Người thêm tuổi mới mộng gì không?
Chân trời nhạn rướn tìm hoa nguyệt?
Góc biển buồm mơ vượt sóng lồng?

Lịch lật sang mùa tươi mới nhỉ
Lối trần chớm nửa vẫn còn hay
Phong trần dẫu có phong trần nữa
Ngồi xuống bày vui với một ngày

Rượu đó hoa kia tình bạn hữu
Thơm lừng nến thắp một mùa vui
Câu cười rộn rã sầu thôi nhớ
Ký ức nào đau cũng ngủ vùi

A gói tình ai đem tặng nhé
Thay quà sinh nhật – nhỏ nhoi tim
Rượu rót thêm ly nâng cạn chén
Hạnh phúc nào đâu phải khó tìm…

Gởi lời chúc khẽ người thêm tuổi
Hoa nắng bên thềm ngả bóng theo
Ta thấy bạn cười hân hoan lắm
Cơm áo lợi danh khuất cuối đèo...

PL 31.1.2013

phale 01-02-13 12:56 AM

Bỗng đôi khi

Cứ vậy đôi khi bỗng chợt buồn
Quanh mình quạnh quẽ lạnh hơi sương
Ly vang độc ẩm mềm môi đắng
Vọng gió qua hiên rã rượi luồn

Lệ muốn rơi ra không ứa nổi
Nỗi niềm nghẹn lại tỏ cùng ai
Thạch sùng tắc lưỡi dăm ba tiếng
Ta ngoảnh nhìn ta bóng đổ dài

Nửa muốn sang đường nửa muốn thôi
Dầu bao năm nữa cũng mai rồi...
Muốn tan vào đất vun xanh cỏ
Trả những nhọc nhằn mây gió trôi

Rượu cạn mình ta buồn ghé giỡn
Lầu im phòng vắng nỗi sầu dư
Đâu bờ vai tựa ? Ta và bóng...
Lệ thốt rơi ra chẳng thể từ

PL 31.1.2013

phale 03-02-13 06:57 AM

Bình minh chưa chở nắng
Ta ngồi im bên song
Chủ nhật bình yên thế
Cớ sao sóng trong lòng?

hoabeodai 03-02-13 08:19 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 89023)
Bình minh chưa chở nắng
Ta ngồi im bên song
Chủ nhật bình yên thế
Cớ sao sóng trong lòng?

Mẹ già chân lóng ngóng

Chờ con ngày cuối Đông

Áo quần không đủ ấm

Quấn nỗi sầu mênh mông.

phale 03-02-13 06:11 PM

Những ngày cuối năm

Những ngày cuối năm lặng lẽ
Nhớ con Tết cũng ngại ngần
Mứt gừng hương bay tở mở
Căn phòng trống chỗ rưng rưng

Nhìn con qua màn hình nhỏ
Thèm hôn đôi má non tơ
Làm sao vượt vạn cây số
Ôm con vuốt tóc bây giờ?

Những ngày cuối năm vắng vẻ
Đâu rồi những khách tha hương
Bao chuyến tàu chật toa ghé
Vẫn còn ai đó miên trường

Kìa mai đôi chùm lác đác
Kìa nhà tường mới thơm vôi
Tết này mẹ không muốn Tết
Vắng con vui khuyết bùi ngùi...

Hàng quán chưng đầy bánh mứt
Người mua kẻ bán trầm ngâm
Bánh này con thường ăn lắm
Cầm lên đặt xuống âm thầm

Những ngày cuối năm nhớ quá
Con vừa đó đã xa xăm
Tết bên xứ người không có
Thương con thấy Tết lại càng...

PL 3.2.2013


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:13 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.