Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

hahaha 22-11-12 08:46 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 85830)
Hắn nghĩ chuyện gì vậy 3H?

Hum nào gặp mềnh giải thích, hị hị!:hoanho:

phale 22-11-12 08:56 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hahaha (Gửi 85833)
Hum nào gặp mềnh giải thích, hị hị!:hoanho:

Chắc chỉ có đàn ông mới hiểu suy nghĩ của đàn ông thôi ha...

phale 22-11-12 09:34 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Yeu100C (Gửi 85804)
Sẽ có một ngày
ta nghe tiếng đâu đây
Màu của thời gian héo lại
Da dẻ quắt queo khô ráp như cỏ dại
Thử hỏi ngôn từ kia có phải phép màu

Sẽ có một ngày thế giới ở đằng sau
Ái ân một đời không còn vướn bận
Một ngày kia sân si uất hận
Sẽ theo ta đi tới tận cuối con đường

Ta vẫn biết một lẽ bình thường
Chẳng còn mơ chẳng còn cần chi nữa
Chỉ một bước và nụ cười cho chính ta trước cửa
Bóng hoàng hôn chỉ để biết thời gian.

Có lẽ ai cũng phải tiếc ngày ấy vô vàn
Lật trang sách chữ còn chữ mất
Và dòng đời vẫn trôi dù cho rất chật
Ta sẽ ngồi vào viết hai chữ ngày xưa


Ngày ấy đâu xa

Ngày ấy đâu xa… đã đến gần rồi
Lữ khách ngậm ngùi, cởi giày xếp áo
Ký ức lao xao trần gian hư ảo
Buông những nụ cười rơi xuống lăn đi

Ai cũng một thời, thôi tiếc mà chi
Chuyến lữ hành nào cũng dừng đích đến
Lãng tử phong trần tóc sương gió quyện
Run nhấp chén trà nhắc chuyện xa xưa

Ta đến nơi này-trần thế se đưa
Tự bày cuộc vui, dâng mình trọn vẹn
Rồi lại lên đường theo nghìn thu hẹn
Ai nhớ tên mình… trong vạn người dưng?

Ngày ấy đâu xa… hà cớ phân vân
Mai bỏ ghế ngồi, người sau thế chỗ
Dở dang rượu trà… trần gian chối bỏ
Cát bụi tìm về ai cũng như ai…

PL 22.11.2012

phale 22-11-12 09:37 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hahaha (Gửi 85813)
Cậu phẩy.

Rồi cũng tới ngày tớ sẽ đón đưa
Những ân cần quan tâm xưa dành cậu
Gởi "cậu" phẩy thôi cùng bao chôn dấu
Đời ngắn mà, chỉ còn mẩu thời gian.

Vườn nhỏ tươi xanh chợt hóa tan hoang
Giờ cóp nhặt nhành lan dăm bụi cúc
Chắc cũng đủ cho màu xanh hồi phục
Chẳng bằng xưa nhưng cũng chút tươi tươi

Nhìn dậu mồng tơi nở thắm nhà người
Đâu phải thánh nên ngậm ngùi hờn dỗi
Rồi đến lúc cũng ngộ kinh xá tội
Ngó đằng kia mong ngày mới lên nhanh

Xin cảm ơn chiếc lá dẫu lìa cành
Đã một thời từng phủ xanh đời tớ
Mầm lại lên từ đớn đau tan vỡ
Cậu an vui thì tớ mới ngậm cười!


“Cậu phẩy”, khái niệm ngồ ngộ. Thích 2 câu này của 3H:

Xin cảm ơn chiếc lá dẫu lìa cành
Đã một thời từng phủ xanh đời tớ

hahaha 22-11-12 09:39 AM

Chị Y và anh Pha tán nhau sến vãi nhễ, chị 3 tặng 2 trẻ bài nài::hi:
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8tBdIvOKsT

hahaha 22-11-12 09:44 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 85839)

“Cậu phẩy”, khái niệm ngồ ngộ. Thích 2 câu này của 3H:

Xin cảm ơn chiếc lá dẫu lìa cành
Đã một thời từng phủ xanh đời tớ

Chị 3 đã từng noái nhìu về bản copy, dù có công chứng thì vưỡn không bâu giờ dư bản chính được.
"Cậu phẩy" cũng vại, dù cho "tớ" có thích, có iu, có gắn bó thế lào, dù "cậu phẩy" có nguôn lành, trẻ, đẹp dư lào....cũng không bao giờ thay thế được "cậu", chỉ gần dư, dư thoi, là "phẩy" thoi.
Vì thé hậu quả của "cậu" với "tớ" về nguyên tắc vưỡn y nguyên và bất biến," cậu" hãy lun nhớ đìu đó

Yeu100C 22-11-12 09:51 AM

Khà khà

Rượu nồng chưa say
Kẻ còn khát cháy
Thế nên tý toáy
Nốc cạn một hơi

Đến khi tơi bời
Mới hay quá chén
Duyên trời vừa bén
Thế mới nồng nàn

Thế nhân vô vàn
Đời là bể khổ
Nếu không sợ lỗ
Cứ thế mà .... iêu

phale 22-11-12 10:07 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Yeu100C (Gửi 85842)
Khà khà

Rượu nồng chưa say
Kẻ còn khát cháy
Thế nên tý toáy
Nốc cạn một hơi

Đến khi tơi bời
Mới hay quá chén
Duyên trời vừa bén
Thế mới nồng nàn

Thế nhân vô vàn
Đời là bể khổ
Nếu không sợ lỗ
Cứ thế mà .... iêu

Hi hi

Chén rượu lưng chừng
Chút men dang dở
Ờ thôi cứ thử
Xem đời ra sao

Lo gì không phao
Dẫu chưa biết lội
Thấy người ta vội
Mình cũng bon chen

Tình tựa đỏ đen
Gieo con xúc xắc
Kẻ ngơ người bắt
Lỗ lời không so..

phale 22-11-12 10:18 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hahaha (Gửi 85841)
Chị 3 đã từng noái nhìu về bản copy, dù có công chứng thì vưỡn không bâu giờ dư bản chính được.
"Cậu phẩy" cũng vại, dù cho "tớ" có thích, có iu, có gắn bó thế lào, dù "cậu phẩy" có nguôn lành, trẻ, đẹp dư lào....cũng không bao giờ thay thế được "cậu", chỉ gần dư, dư thoi, là "phẩy" thoi.
Vì thé hậu quả của "cậu" với "tớ" về nguyên tắc vưỡn y nguyên và bất biến," cậu" hãy lun nhớ đìu đó

"Cậu" và "cậu phẩy"... dù sao
Cũng là duyên mệnh trời cao se giùm
Thì thôi, nhận lấy mà dùng
Dù cho có khác cũng cùng ..."cậu" thôi...

phale 22-11-12 11:12 AM

Happy Birthay
Tặng một người bạn cũ lâu rồi không onl

Người uống nhé chén rượu nồng sinh nhật
Kệ thời gian bên ngạch cửa ra oai
Kệ sau lưng năm tháng cũ phôi phai
Hồn lãng tử quên mình vừa thêm tuổi

Gót kiêu hùng còn chờ bao rong ruổi
Vai áo trầm còn đợi bụi muôn phương
Nâng chén tràn rồi băng vạn gió sương
Đi cho trọn những khát khao định mệnh

Người nhận nhé ngày vừa lên màu nhiệm
Soi bóng mình vào gương nắng… vui hơn
Tay ấm cùng hoa lá ngát hương thơm
Chân bước cùng rộn ràng muôn phố xá

Ngày sinh nhật dừng nhé dăm vội vã
Những dốc đồi thấp lại đợi người sang
Ly rượu nồng ghi dấu buổi sang trang
Chúc người vui, bình yên và hạnh phúc

PL 22.11.2012

KuTit 22-11-12 11:28 AM

ước gì mình được như anh ấy :cuoi:

phale 22-11-12 01:57 PM

Quote:

Nguyên văn bởi KuTit (Gửi 85859)
ước gì mình được như anh ấy :cuoi:

:welcome::welcome::welcome:

Bụi đường 22-11-12 04:23 PM

Chẳng bao giờ cô PL tặng mình thơ cho mình ngày SN! :coy::coy::coy: Ganh tỵ nà...ganh tỵ nà!

phale 22-11-12 04:53 PM

Chén đắng

Này gió ngang thềm thổi khô giùm nước mắt
Từ bờ mi bướng bỉnh mới rơi xong
Lá gói giùm nỗi xa xót long đong
Vừa trổ rễ đơm hoa trong vết cũ…

Ta buồn chi? sao bỗng dưng ủ rũ
Muốn lìa cành rụng xuống lối hoang mang
Tim ngậm ngùi nức nở những than van
Trong mạch máu hạt chán chường vụt lớn

Này nắng bên đường sưởi giùm cơn lạnh đớn
Từ cội nguồn về vướng víu hai vai
Ủ giùm ta từng hơi thở phôi phai
Dường dang lịm giữa nỗi niềm khô héo

Ôi chén đắng từng giây nâng thắt thẻo
Muốn pha đường, muốn trả ấm sao đây?
Muốn đem buồn thả theo gió xa bay
Về kiếp khác quên trần gian bất ổn

Này mây cuối trời chở giùm buồn vui hỗn độn
Nửa quãng đường ngoảnh lại lệ cay mi
May còn người bàn tay ấm dìu đi
Bên chén đắng còn đôi điều an ủi…

22.11.2012

phale 22-11-12 04:55 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 85883)
Chẳng bao giờ cô PL tặng mình thơ cho mình ngày SN! :coy::coy::coy: Ganh tỵ nà...ganh tỵ nà!

Vậy mai mốt tặng bù ha Bụi…

Bụi đường 22-11-12 05:31 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 85887)
Vậy mai mốt tặng bù ha Bụi…

Thoai...hem chơi tặng bù. Chảnh cho cô biết nà!

phale 22-11-12 05:46 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 85888)
Thoai...hem chơi tặng bù. Chảnh cho cô biết nà!

Hơ, chảnh thiệt...

vntexuser 22-11-12 06:07 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 85886)
Chén đắng

Này gió ngang thềm thổi khô giùm nước mắt
Từ bờ mi bướng bỉnh mới rơi xong
Lá gói giùm nỗi xa xót long đong
Vừa trổ rễ đơm hoa trong vết cũ…

Ta buồn chi? sao bỗng dưng ủ rũ
Muốn lìa cành rụng xuống lối hoang mang
Tim ngậm ngùi nức nở những than van
Trong mạch máu hạt chán chường vụt lớn

Này nắng bên đường sưởi giùm cơn lạnh đớn
Từ cội nguồn về vướng víu hai vai
Ủ giùm ta từng hơi thở phôi phai
Dường dang lịm giữa nỗi niềm khô héo

Ôi chén đắng từng giây nâng thắt thẻo
Muốn pha đường, muốn trả ấm sao đây?
Muốn đem buồn thả theo gió xa bay
Về kiếp khác quên trần gian bất ổn

Này mây cuối trời chở giùm buồn vui hỗn độn
Nửa quãng đường ngoảnh lại lệ cay mi
May còn người bàn tay ấm dìu đi
Bên chén đắng còn đôi điều an ủi…

22.11.2012

Uống xong rượu ngâm mật gấu, thế là có bài thơ... hơ hơ...

phale 23-11-12 08:48 AM

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 85892)
Uống xong rượu ngâm mật gấu, thế là có bài thơ... hơ hơ...

:congratulate::congratulate::congratulate:

Yeu100C 23-11-12 09:02 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 85883)
Chẳng bao giờ cô PL tặng mình thơ cho mình ngày SN! :coy::coy::coy: Ganh tỵ nà...ganh tỵ nà!

Hiểu luôn lý do tại sao rồi " Bụi đâu phải là người ta hay người đó hay người ấy đâu" bây giờ Bụi chỉ cần chiêm nghiệm 1 câu thôi " ước gì mình là anh ý" kha kha!

phale 23-11-12 09:06 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Yeu100C (Gửi 85991)
Hiểu luôn lý do tại sao rồi " Bụi đâu phải là người ta hay người đó hay người ấy đâu" bây giờ Bụi chỉ cần chiêm nghiệm 1 câu thôi " ước gì mình là anh ý" kha kha!

Mới mở đại lý xăng dầu ha Y100C?

phale 23-11-12 04:24 PM

Nguyệt Buồn
Thân tặng anh Vũ

Chuyện kể ngày xưa về trong phảng phất
Mắt chị Hằng trong góc ảnh…buồn tênh
Lòng đã khép nghìn năm hơn có lẽ
Sao Nguyệt hoài tròn khuyết với chênh vênh?

Nỗi nhớ trần gian trổ buồn nơi cung Quảng
Để từng đêm ai thao thức miên trường
Lòng đã nát một lỡ lầm chia biệt
Nên Nguyệt buồn da diết giữa mây sương

Ai thấu được Nguyệt bao mùa hiu quạnh
Lặng lẽ sầu, ôm mặt giữa ngàn sao
Bờ vai lạnh giữa mênh mông vũ trụ
Nhớ không nguôi bàn tay ấm thuở nào

Dẫu vời vợi Nguyệt ôm lòng chung thủy
Chôn khối tình đau đáu lãnh cung riêng
Niềm xa xót rưng lòng người trần thế
Vạn thi nhân từ đó mãi đi tìm…

PL 23.11.2012

vntexuser 23-11-12 04:37 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 86038)
Nguyệt Buồn
Thân tặng anh Vũ

Chuyện kể ngày xưa về trong phảng phất
Mắt chị Hằng trong góc ảnh…buồn tênh
Lòng đã khép nghìn năm hơn có lẽ
Sao Nguyệt hoài tròn khuyết với chênh vênh?

Nỗi nhớ trần gian trổ buồn nơi cung Quảng
Để từng đêm ai thao thức miên trường
Lòng đã nát một lỡ lầm chia biệt
Nên Nguyệt buồn da diết giữa mây sương

Ai thấu được Nguyệt bao mùa hiu quạnh
Lặng lẽ sầu, ôm mặt giữa ngàn sao
Bờ vai lạnh giữa mênh mông vũ trụ
Nhớ không nguôi bàn tay ấm thuở nào

Dẫu vời vợi Nguyệt ôm lòng chung thủy
Chôn khối tình đau đáu lãnh cung riêng
Niềm xa xót rưng lòng người trần thế
Vạn thi nhân từ đó mãi đi tìm…

PL 23.11.2012

Cô giáo xấu nha, viết kiểu này em chạnh lòng lắm à... tối nay chắc đi nhậu cho bớt sầu..... Biết cô giáo an ủi ai rồi...

Bụi đường 23-11-12 05:47 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Yeu100C (Gửi 85991)
Hiểu luôn lý do tại sao rồi " Bụi đâu phải là người ta hay người đó hay người ấy đâu" bây giờ Bụi chỉ cần chiêm nghiệm 1 câu thôi " ước gì mình là anh ý" kha kha!

B tế nhị trách nhẹ vại thôi anh Ý à....:nhaymat:

phale 24-11-12 03:29 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 86041)
B tế nhị trách nhẹ vại thôi anh Ý à....:nhaymat:

Biết Bụi trách mà, ngại với Bụi quá đi...

Bụi đường 24-11-12 03:53 PM

Trách cho dzui í mừ...ngại ngùng gì cô giáo!

hahaha 24-11-12 07:05 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 86061)
Biết Bụi trách mà, ngại với Bụi quá đi...

HỐ HỐ bị anh Bụi chơi chữ xọc cho một nhát trúng 2 tiêm mà anh Pha cứ hơ hơ hihi....:rang:

phale 26-11-12 05:02 PM

Không đề

Lòng bỗng nhiên băng giá
Buồn… buồn rơi…buồn rơi
Lệ bỗng nhiên chợt ứa
Ướt lênh loang nụ cười

Ôi mùa đông lẩn khuất
Con đường dài thênh thang
Tìm đâu màn mây ấm
Giấu lòng ta bàng hoàng

Cho ta mượn vai nhé
Buổi chiều vừa ngang qua
Cho ta mượn tay nhé
Chiếc lá rơi vội và

Ai chiều nay có đến
Ngồi bên ta đôi giờ?
Ngồi bên ta ai nhé
Sớt san giùm bơ vơ…

PL 26.11.2012

Yeu100C 27-11-12 09:39 AM

Diễn giải bài thơ không đề của Phale

Không đề

Người bỗng dưng bứt rứt
Thèm ... thèm ơi là thèm
Mắt trái hơi giật giật
Ẩm ướt loang lổ cà rem

Ôi tình nào lẩn khất
Con đường thì thênh thang
Ôi tìm đâu bóng dáng
Trải lòng đến bàng hoàng

Cho ta mượn vai nhé
......

Yeu100C 27-11-12 10:16 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 86119)
Không đề

Lòng bỗng nhiên băng giá
Buồn… buồn rơi…buồn rơi
Lệ bỗng nhiên chợt ứa
Ướt lênh loang nụ cười

Ôi mùa đông lẩn khuất
Con đường dài thênh thang
Tìm đâu màn mây ấm
Giấu lòng ta bàng hoàng

Cho ta mượn vai nhé
Buổi chiều vừa ngang qua
Cho ta mượn tay nhé
Chiếc lá rơi vội và

Ai chiều nay có đến
Ngồi bên ta đôi giờ?
Ngồi bên ta ai nhé
Sớt san giùm bơ vơ…

PL 26.11.2012

Y đặt tên bài này là " Mượn hàng xóm"

Sa Thạch 27-11-12 12:35 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Yeu100C (Gửi 86135)
Y đặt tên bài này là " Mượn hàng xóm"

Ha...ha ....ha.....

phale 27-11-12 12:49 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Yeu100C (Gửi 86132)
Diễn giải bài thơ không đề của Phale

Không đề

Người bỗng dưng bứt rứt
Thèm ... thèm ơi là thèm
Mắt trái hơi giật giật
Ẩm ướt loang lổ cà rem

Ôi tình nào lẩn khất
Con đường thì thênh thang
Ôi tìm đâu bóng dáng
Trải lòng đến bàng hoàng

Cho ta mượn vai nhé
......

Quote:

Nguyên văn bởi Yeu100C (Gửi 86135)
Y đặt tên bài này là " Mượn hàng xóm"


Làm hỏng bài thơ của người ta... :tuc::tuc::tuc:

ducmthai 27-11-12 01:16 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 86119)
Không đề

Lòng bỗng nhiên băng giá
Buồn… buồn rơi…buồn rơi
Lệ bỗng nhiên chợt ứa
Ướt lênh loang nụ cười

Ôi mùa đông lẩn khuất
Con đường dài thênh thang
Tìm đâu màn mây ấm
Giấu lòng ta bàng hoàng

Cho ta mượn vai nhé
Buổi chiều vừa ngang qua
Cho ta mượn tay nhé
Chiếc lá rơi vội và

Ai chiều nay có đến
Ngồi bên ta đôi giờ?
Ngồi bên ta ai nhé
Sớt san giùm bơ vơ…

PL 26.11.2012

Buồn họa theo chị PL :simper:

Sáng dậy anh thơ thẩn
Đăm đăm ngóng trưa về
Mây hồng còn phiêu bạt
Lang thang thật lạnh ghê…

Khi nào nắng mới tới
Em trả lời cho tôi
Em lắc đầu quầy quậy
Nắng em cất đi rồi!!!

phale 27-11-12 01:36 PM

Quote:

Nguyên văn bởi ducmthai (Gửi 86144)
Buồn họa theo chị PL :simper:

Sáng dậy anh thơ thẩn
Đăm đăm ngóng trưa về
Mây hồng còn phiêu bạt
Lang thang thật lạnh ghê…

Khi nào nắng mới tới
Em trả lời cho tôi
Em lắc đầu quầy quậy
Nắng em cất đi rồi!!!


Viết hay lắm Đức nè. Lời cô bé:

Em cất nắng vào tim
Sao anh không đi tìm
Hay ngại đường gai góc
Mắt nhìn rồi lặng im...

Lan Hương 28-11-12 09:14 AM

Quote:

Nguyên văn bởi ducmthai (Gửi 86144)
Buồn họa theo chị PL :simper:

Sáng dậy anh thơ thẩn
Đăm đăm ngóng trưa về
Mây hồng còn phiêu bạt
Lang thang thật lạnh ghê…

Khi nào nắng mới tới
Em trả lời cho tôi
Em lắc đầu quầy quậy
Nắng em cất đi rồi!!!

Mấy câu này nghe quen quen, giống thơ Tử quá

Trước sân anh thơ thẩn
Đăm đăm trông nhạn về
Mây chiều còn phiêu bạt
Lang thang trên đồi quê

Yeu100C 28-11-12 11:57 AM

Khà khà :votay::votay: phần mềm làm thơ của Y là vô địch ko có đối thủ PL cũng không dám thi thố với phần mềm của mình.

phale 28-11-12 12:16 PM

Khi mùa đông về

Anh gởi mùa đông vào đấy phải không?
Sáng nay phố dài co ro tránh lạnh
Cô gái trên đường khăn bay mỏng mảnh
Hàng cây giấu mình đứng nép vào nhau

Nắng dỗi hờn gì… nắng bỏ đi đâu
Ngơ ngác hoa vàng rụng buồn trên lối
Gió ruổi theo ai bàn chân vồi vội
Phố xá đông về lạnh tiếng xe đi

Bất chợt ta ngồi nhớ cánh thiên di
Bóng nhạt xa xăm bao mùa biệt tích
Bánh xe thời gian vòng quay rậm rịch
Ai vắng ai còn… ai biết ai hay

Kỷ niệm lâu rồi như nước qua tay
Cuối nẻo nhớ-quên mùa đông về nhắc
Những mối nhân duyên vô tình Nguyệt thắt
Âm ỉ vết dằm đông gọi thành tên

PL 28.11.2012

phale 28-11-12 12:17 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Yeu100C (Gửi 86185)
Khà khà :votay::votay: phần mềm làm thơ của Y là vô địch ko có đối thủ PL cũng không dám thi thố với phần mềm của mình.

Thi hỉ? Thơ đường đi ha. Chủ đề mùa đông. OK hem? Trong vòng 24 giờ đi, xem ai trình làng nhiều bài hơn đi ha.

KuTit 28-11-12 12:19 PM

Thơ mà cũng có Auto nữa, sao em cày level lại các cô các bác đây :)

Yeu100C 28-11-12 12:22 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 86195)
Thi hỉ? Thơ đường đi ha. Chủ đề mùa đông. OK hem? Trong vòng 24 giờ đi, xem ai trình làng nhiều bài hơn đi ha.

Để hỏi thử IT xem phần mềm có làm được thơ đường không đã rồi trả lời vô đây nha PL chờ đó


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:12 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.