Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Cḥi Tranh (dựng sát cḥi lá) (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=67)

kehotro 26-03-11 03:38 PM

Chôn sống

Ta cứ ngỡ, v́ ta hoa úa
Có ngờ đâu, hoa ấy tự tàn
Công chăm bón, bắt sâu tưới nước
Khéo chẳng ngờ, níu lại thời gian

Người xưa bảo: Áo dài che...ngắn
Ta ngu ngơ, tội lắm đời hoa
Chỉ thầm ước, sóng yên biển lặng
Có ngờ đâu, t́nh lỡ đến già

Em như lụa, phất phơ giữa chợ
Kén người mua, lụa vẫn chờ ai
Một quả táo, chia thành hai nửa
Biết t́m đâu, trọn mảnh h́nh hài

Ta con thuyền, để bến nguôi ngoai
Thuyền chẳng đến, bến hoài mong đợi
Kẻ chơi hoa, mấy người nghĩ tới...
Hỏi v́ sao, hoa dỗi hoa hờn?

Hỏi v́ sao, hoa chẳng ngát hương
Phút gặp gỡ, nghe toàn cay đắng
Ai tự buộc, lên vầng khăn trắng
Nấm mộ nào, chôn sống cả yêu thương!

KHT

Tự kỷ

T́nh yêu lẽ, tự nguyện từ hai phía
Hạnh phúc là, hai mảnh ghép vào nhau
Chớ tự trách, mà ôm vô số tội
Chẳng phải ta, hoa ấy đă tàn rồi.

Ai trân trọng, ai nâng niu ǵn giữ
Người chẳng ưng, bắt lỗi nọ lỗi kia
Sao chẳng nghĩ, dẫu thuyền đà có lái
Vẫn tung hoành ngang dọc khắp trùng khơi

Quậy!

Em là hoa mang hương sắc cho đời
Tên có lẽ không ghi vào sách đỏ
Nếu chẳng anh đâu kẻ nh́n người ngó
Chớ bảo tay x̣e, vung một nắm những đàn ông

Ra chợ mua, một thúng ắp gà đồng
Cái loại gặp mưa, cứ ồn ào như chợ vỡ
Anh của quư, nhưng gặp em chủ nợ
Chớ hất mặt lên trời, rồi trượt ngă đấy em tôi.

Kakaka. Ngồi buồn không có việc làm, ngó ngang ngó dọc rồi quậy chơi đỡ buồn.

tra sua 26-03-11 11:48 PM

Quậy ra thơ như sư huynh muội cũng muốn ...quậy :cuoi::cuoi: Bỗng dưng muốn ... quậy :ok::ok:

tra sua 26-03-11 11:57 PM

Quậy!

Em là hoa mang hương sắc cho đời
Tên có lẽ không ghi vào sách đỏ
Nếu chẳng anh đâu kẻ nh́n người ngó
Chớ bảo tay x̣e, vung một nắm những đàn ông

Ra chợ mua, một thúng ắp gà đồng
Cái loại gặp mưa, cứ ồn ào như chợ vỡ
Anh của quư, nhưng gặp em chủ nợ
Chớ hất mặt lên trời, rồi trượt ngă đấy em tôi.

quậy với huynh nè...

Mua được rồi cũng bán lại mà thôi
V́ hàng hóa bao giờ chẳng thế
Anh con nợ nhưng cuối ngày vẫn kệ
Mặc cho em lặn lội giữa chợ đời

Rao : ba đồng một mớ đàn ông .... :hi::hi:

:cuoi::cuoi:

kehotro 27-03-11 12:02 AM

Quote:

Nguyên văn bởi trà sữa (Gửi 38685)
Quậy ra thơ như sư huynh muội cũng muốn ...quậy :cuoi::cuoi: Bỗng dưng muốn ... quậy :ok::ok:

Huynh cũng cảm thấy như vậy í ! Tại sao ḿnh không quậy cho vui nhỉ? 4Q cũng là trùm quậy. Vậy nên mở topic : Quậy để vào trêu ghẹo nhau xả stress.:votay::votay::votay:

tra sua 27-03-11 12:07 AM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 38688)


Huynh cũng cảm thấy như vậy í ! Tại sao ḿnh không quậy cho vui nhỉ? 4Q cũng là trùm quậy. Vậy nên mở topic : Quậy để vào trêu ghẹo nhau xả stress.:votay::votay::votay:

Huynh mở topic mới đi " Bỗng dưng muốn ... Quậy" ....:congratulate::congratulate:

kehotro 27-03-11 12:18 AM

" Bỗng dưng muốn ... Quậy"
 
Quậy!

Em là hoa mang hương sắc cho đời
Tên có lẽ không ghi vào sách đỏ
Nếu chẳng anh đâu kẻ nh́n người ngó
Chớ bảo tay x̣e, vung một nắm những đàn ông

Ra chợ mua, một thúng ắp gà đồng
Cái loại gặp mưa, cứ ồn ào như chợ vỡ
Anh của quư, nhưng gặp em chủ nợ
Chớ hất mặt lên trời, rồi trượt ngă đấy em tôi.

KHT


quậy với huynh nè...

Mua được rồi cũng bán lại mà thôi
V́ hàng hóa bao giờ chẳng thế
Anh con nợ nhưng cuối ngày vẫn kệ
Mặc cho em lặn lội giữa chợ đời

Rao : ba đồng một mớ đàn ông ....

TS

kehotro 27-03-11 12:26 AM

Tiếp muội luôn!

Em rao bán này ba đồng một mớ
Hỏi ai mua một mớ những ba đồng
Thôi vậy nhé tặng không người đi chợ
Luộc xé rồi nêm nếm hóa chà bông.

KHT

kehotro 27-03-11 12:49 AM

Bắt được bài thơ này của Phiêu Dao, đem lên thớt cái.


Anh đạp xe trên bờ sông Nhiêu Lộc
Phố đông người, sao chẳng thấy em đâu!
Anh che mặt chỉ chừa hai đôi mắt
Ta t́m nhau giữa ḍng nước đen ngầu

PD


Cần câu vác đi ven bờ Nhiêu Lộc
Móc mồi giun anh thả xuống ngồi câu
Cá chẳng dính dính phải người lặn ngụp
Cứ kiện thưa đây cũng ráng theo hầu.

KHT


Kakaka. Ai bảo lặn ngụp dưới đó để t́m nhau làm chi. Hahaha. Đừng giận nha!

tra sua 27-03-11 01:02 AM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 38697)
Tiếp muội luôn!

Em rao bán này ba đồng một mớ
Hỏi ai mua một mớ những ba đồng
Thôi vậy nhé tặng không người đi chợ
Luộc xé rồi nêm nếm hóa chà bông.

KHT

Tiếp với huynh nè


Hàng đặc sản ai lại muốn cho không
Dẫu rẻ hơn ba đồng em cũng bán
Thịt chà bông ăn hoài rồi sẽ ngán
Nên em làm 7 món ấm chiều đông

.... Ai ăn ...7 món hông :grimace::grimace:

TS

kehotro 27-03-11 01:11 AM

Quote:

Nguyên văn bởi trà sữa (Gửi 38710)
Tiếp với huynh nè


Hàng đặc sản ai lại muốn cho không
Dẫu rẻ hơn ba đồng em cũng bán
Thịt chà bông ăn hoài rồi sẽ ngán
Nên em làm 7 món ấm chiều đông

.... Ai ăn ...7 món hông :grimace::grimace:

TS



Đương tiết hạ em mần chi bảy món
Nói nhỏ nè! Thịt đó khắm c̣n tanh
Hay là em bỏ tủ lạnh để dành
Chờ đông tới em mần chi cũng được.

KHT

Cái vụ mần chi cũng được là tùy ḷng hảo tâm nha! Ai muốn hiểu sao th́ hiểu. Miễn hiểu tựa như màu nước kênh Nhiêu Lộc là được ùi. Hahaha.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:14 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.