Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thất Ngôn Bát Cú (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=147)
-   -   Thơ Hansy (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3562)

Hansy 20-05-12 09:08 PM


752. NGỘ

Vẳng xa tiếng hạc giữa mây ngàn
Chấp chới hồn ai mộng vẫn đang
Bát ngát trăng ngân nơi thềm vắng
Mênh mông gió lượn chốn hoang tàn
Mùa sang con nước còn lưu luyến
Tiết đến hoa tình đã chớm mang
Rủ sạch bên đời bao ảo ảnh
Quên đi nhân thế dẫu ai nhằn

HANSY



Hansy 20-05-12 09:08 PM


753. SAY NÊN HƯ

Say sưa chuyển đổi bạn thành bè
Lòng dạ đen ngòm sau mấy ve
Lấc cấc hét hò tan buổi họp
Xỉa sưng rú máy nát thân xe
Vênh vang tô điểm lời mất dạy
Lếu láo còn thêm giọng lè nhè
Say quá ích gì đâu mà thích
Thanh danh nhân cách có đâu khoe

HANSY



Hansy 20-05-12 09:09 PM


754. NHỚ XƯA

Phượng hồng theo nắng mãi còn rơi
Kỷ niệm ngày nao ẩn góc trời
Cuốn sách trao đi mơ bốn biển
Tập thơ gởi lại mộng trùng khơi
Ve ran gọi dậy tình thương mến
Nắng đỏ tìm ai vọng tim đời
Xa lắm người ơi sân trường cũ
Bao giờ gặp được thỏa niềm vơi

HANSY



Hansy 20-05-12 09:10 PM


755. CẢM XÚC

Dáng em mảnh khảnh tựa hoa mai
Theo gió đung đưa vạt áo dài
E ấp xuân tình hong với nắng
Rạng cười thu mộng lướt bờ vai
Hình trăng vành vạnh mơ màng ngọt
Dáng nước lung linh điểm xuyết cay
Sóng sánh duyên đời mơ tiên giới
Bâng khuâng hoài mãi nỗi thương ai

HANSY



Hansy 20-05-12 09:11 PM


756. HẬN TÌNH

Ngày đó chúng mình hứa lắm ơi
Nào hay duyên nợ vỡ tan rồi
Mùa trăng tàn úa ta xa ấy
Kỷ niệm phai màu bậu giết tôi
Thao thức luôn hoài đau giữa cõi
Xót thương cứ mãi khổ bên đời
Người ơi sao nỡ quên thề hẹn
Để trái tim này phải vỡ đôi

HANSY



Hansy 20-05-12 09:11 PM


757. NHẠC RU

Tiếng nhạc vọng truyền những khúc chương
Bay xa lan tỏa khắp mười phương
Tình yêu sóng sánh như men rượu
Mây nước lung linh tựa dấu thương
Chập chờn ẩn hiện trong sương mỏng
Mộng mị ảo mờ giữa bóng gương
Tâm thế đón mời du nguyệt điện
Tơ đồng khoan nhặt vọng thư đường

HANSY



Hansy 20-05-12 09:12 PM


758. NÀO NGỜ

Thề hẹn cùng nhau nghĩa đá vàng
Trăm năm bền chặt giữa trần gian
Gừng cay gởi nhớ câu phu phụ
Muối mặn trao thương chữ ngọc lan
Cùng tát cạn sông không thể tách
Chung lòng dời núi chẳng hề tan
Té ra tình nghĩa như cơn gió
Nên vỡ lìa đi một giọng đàn

HANSY



Hansy 20-05-12 09:13 PM


759. VỀ NGUỒN

Quê hương từ đó cứ xa dần
Đất khách nào còn bóng chí thân
Sự nghiệp lay hoay nào có được
Công danh lận đận khó mà gần
Đêm đêm thương nhớ găm tấc dạ
Sớm sớm mong chờ nhận tin xuân
Kiếp sống tha hương buồn nẫu ruột
Mơ hoài tiếng sáo vọng lòng ngân

HANSY



Hansy 20-05-12 09:13 PM


760. CHƠI VƠI

Nằng vàng ươm mơ chút tầng rơi
Lấp lánh mây xa dõi cuối trời
Bát ngát hương yêu lèn tim nhớ
Mênh mông gió lộng tận xa khơi
Nước mây hòa quyện duyên trong cõi
Cây cỏ đùa vui đẹp thức đời
Tình ấy vờn bay tìm mộng tưởng
Ru hồn thấp thoáng cánh chơi vơi

HANSY



Hansy 20-05-12 09:14 PM

https://encrypted-tbn0.google.com/im...nR3Csh8lHMNb5H

761. HOÀI VỌNG

Thề hẹn ngày nao cũng đã xa
Còn đâu mơ ước được chung nhà
Em đi pháo đỏ ngời xuân biếc
Ta ở lòng tê xót cội hoa
Vẫn biết tình yêu là ảo ảnh
Mà sao kỷ niệm cứ chan hòa
Ngóng về chốn ấy trào thương cảm
Nhớ mãi thuở đùa má với ba

HANSY


https://encrypted-tbn0.google.com/im...cNCagLcvbn9zt6


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:24 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.