Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Quán (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=54)
-   -   Lục bát tiếp 2 chữ cuối (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=495)

lehong 10-06-10 07:08 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 7562)
Nhanh ha lão Hạc nhà ta
Mới bơi một phút đã ra ghế nằm
Tiền thì đã mất vài trăm
Thôi lão cố chút tằng tằng mà bơi

Mà bơi mà lặn một hơi
Lâu không thấy nổi ,tiêu đời Hạc ta

Huyzozo 10-06-10 08:03 PM

Quote:

Nguyên văn bởi lehong (Gửi 7575)
Mà bơi mà lặn một hơi
Lâu không thấy nổi ,tiêu đời Hạc ta

Hạc ta mải nựng con Vàng
Nếu không Vàng dỗi chạy sang...nhà Phèo

lehong 10-06-10 08:09 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Huyzozo (Gửi 7576)
Hạc ta mải nựng con Vàng
Nếu không Vàng dỗi chạy sang...nhà Phèo

Nhà Phèo nuôi mấy con heo
Ăn cơm thích món cá kèo kho khô

Huyzozo 10-06-10 08:17 PM

Quote:

Nguyên văn bởi lehong (Gửi 7577)
Nhà Phèo nuôi mấy con heo
Ăn cơm thích món cá kèo kho khô

Kho khô nồi vịt mang ra
Nhậu cùng tỉn nếp...la đà cung trăng...hê hê

lehong 10-06-10 08:33 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Huyzozo (Gửi 7581)
Kho khô nồi vịt mang ra
Nhậu cùng tỉn nếp...la đà cung trăng...hê hê

Cung trăng sống với chị Hằng
Còn có chú Cuội lăng nhăng chuyện trò

Huyzozo 10-06-10 08:41 PM

Quote:

Nguyên văn bởi lehong (Gửi 7583)
Cung trăng sống với chị Hằng
Còn có chú Cuội lăng nhăng chuyện trò

Chuyện trò mê mải nàng thơ
Vợ yêu chộp được...hơ hơ...cháy nhà

LAO HAC 10-06-10 09:13 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Huyzozo (Gửi 7585)
Chuyện trò mê mải nàng thơ
Vợ yêu chộp được...hơ hơ...cháy nhà

cháy nhà mới phải ra đê
nhìn trăng ngắm nguyệt hề hề..càng hay

Huyzozo 10-06-10 09:47 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LÃO HẠC (Gửi 7586)
cháy nhà mới phải ra đê
nhìn trăng ngắm nguyệt hề hề..càng hay

Càng hay ngắm càng hay say
Thơ thơ thẩn thẩn có ngày...phăng teo

LAO HAC 10-06-10 10:30 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Huyzozo (Gửi 7587)
Càng hay ngắm càng hay say
Thơ thơ thẩn thẩn có ngày...phăng teo

Phăng teo hai lá bỏ đi
Tiến lên,chặt hẻo rút xì hay binh...

Huyzozo 10-06-10 10:45 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LÃO HẠC (Gửi 7595)
Phăng teo hai lá bỏ đi
Tiến lên,chặt hẻo rút xì hay binh...

Hay binh xập xám ăn xiền
Việt Tâm nàng hỡi có ghiền chơi không?

LAO HAC 10-06-10 10:48 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Huyzozo (Gửi 7597)
Hay binh xập xám ăn xiền
Việt Tâm nàng hỡi có ghiền chơi không?

Chơi không sao phải hỏi Tâm
Chia bài đi chứ còn chần chừ chi...

lehong 10-06-10 11:02 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Huyzozo (Gửi 7597)
Hay binh xập xám ăn xiền
Việt Tâm nàng hỡi có ghiền chơi không?

Chơi không em chẳng ưng lòng
Tiền bạc sòng phẳng mới mong ra về

Bụi đường 11-06-10 12:16 AM

Quote:

Nguyên văn bởi lehong (Gửi 7601)
Chơi không em chẳng ưng lòng
Tiền bạc sòng phẳng mới mong ra về

Ra về móc hết túi xèng,
Ai biểu cờ bạc một teng chẳng còn.

LAO HAC 11-06-10 12:49 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 7612)
Ra về móc hết túi xèng,
Ai biểu cờ bạc một teng chẳng còn.

chẳng còn nên mới mon men
qua Bụi vay tạm thử xem thía nào..

lehong 11-06-10 12:51 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 7612)
Ra về móc hết túi xèng,
Ai biểu cờ bạc một teng chẳng còn.

Chẳng còn nghĩ chuyện chồng con
Nhưng sao em vẫn gầy còm vậy em ?

viet tam 11-06-10 01:05 AM

vậy em cùng đến chia bài
Huyzozo nhớ để tay lên bàn ( sợ ăn gian)

lehong 11-06-10 02:51 AM

Quote:

Nguyên văn bởi việt tâm (Gửi 7617)
vậy em cùng đến chia bài
Huyzozo nhớ để tay lên bàn ( sợ ăn gian)

Lên bàn đốt mấy nén nhang
Xin trời phù hộ bình an cho chồng

hamy 11-06-10 09:19 AM

Cho chồng mặc thật đẹp vào
Ra đường ai cũng vội chào khổ ghê!

Nothing 11-06-10 09:28 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hamy (Gửi 7639)
Cho chồng mặc thật đẹp vào
Ra đường ai cũng vội chào khổ ghê!

Khổ ghê cái số đào hoa
Ra đường con gái thấy là muốn yêu
Từ..thị Nở đến......Thúy Kiều
Nàng nào cũng muốn được chiều chuộng anh:snicker:

hamy 11-06-10 10:49 AM

Chuộng anh cái vẻ bề ngoài
Nào đâu hiểu được nào xoài nào chanh
Bởi vì em chẳng được anh
Thôi thì chẳng dám lanh chanh nhìn vào!

LAO HAC 11-06-10 08:11 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hamy (Gửi 7644)
Chuộng anh cái vẻ bề ngoài
Nào đâu hiểu được nào xoài nào chanh
Bởi vì em chẳng được anh
Thôi thì chẳng dám lanh chanh nhìn vào!

Nhìn vào đám ruộng hôm nào
Không người cày cấy bờ bao khô cằn...

lehong 11-06-10 08:52 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LÃO HẠC (Gửi 7673)
Nhìn vào đám ruộng hôm nào
Không người cày cấy bờ bao khô cằn...

Khô cằn bởi nắng chang chang
Đồng ruộng nứt nẻ dân làng lo âu

LonelyStar 14-06-10 12:03 AM

Quote:

Nguyên văn bởi lehong (Gửi 7674)
Khô cằn bởi nắng chang chang
Đồng ruộng nứt nẻ dân làng lo âu

Lo âu một nỗi âu lo
Âu lo cũng đặng chẳng cho được gì ...

lehong 14-06-10 04:59 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Lonelystar (Gửi 7794)
Lo âu một nỗi âu lo
Âu lo cũng đặng chẳng cho được gì ...

Được gì khi phải chia ly
Người đi kẻ ở lâm ly lệ sầu

LonelyStar 14-06-10 09:35 AM

Quote:

Nguyên văn bởi lehong (Gửi 7814)
Được gì khi phải chia ly
Người đi kẻ ở lâm ly lệ sầu

Lệ sầu khóc được bao lâu
Bao lâu tuôn hết lệ sầu bi ai?

trainhaqueso1 14-06-10 04:21 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lonelystar (Gửi 7823)
Lệ sầu khóc được bao lâu
Bao lâu tuôn hết lệ sầu bi ai?

Bi ai lăn lóc ngoài sân
Không nàng đụng ,chẳng em mân cũng buồn .

hề .. hề ... hề ....

lehong 14-06-10 07:57 PM

Quote:

Nguyên văn bởi trainhaqueso1 (Gửi 7836)
Bi ai lăn lóc ngoài sân
Không nàng đụng ,chẳng em mân cũng buồn .

hề .. hề ... hề ....

Cũng buồn bởi vợ không thương
Lỡ say nó bỏ ngoài đường bạn ơi

Huyzozo 17-06-10 08:31 PM

Quote:

Nguyên văn bởi lehong (Gửi 7847)
Cũng buồn bởi vợ không thương
Lỡ say nó bỏ ngoài đường bạn ơi

Ban ơi xin chớ ngậm ngùi
Mai này nắng trải thềm vui rỡ ràng..

Thập Cửu Yêu 17-06-10 08:55 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Huyzozo (Gửi 8062)
Ban ơi xin chớ ngậm ngùi
Mai này nắng trải thềm vui rỡ ràng..

Rỡ ràng hát khúc hoan ca
Ta mình sum họp cửa nhà yên vui

lehong 17-06-10 11:19 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Trần Nguyễn (Gửi 8065)
Rỡ ràng hát khúc hoan ca
Ta mình sum họp cửa nhà yên vui

yên vui xin nhớ đến tôi
Người đang khổ cực sống đời lần than

maytroi 18-06-10 10:20 AM

Quote:

Nguyên văn bởi lehong (Gửi 8071)
yên vui xin nhớ đến tôi
Người đang khổ cực sống đời lần than


Lầm than vì khoái đèn mờ
Xong rồi còn tiếp, tay sờ nhầm chân
Muốn sướng một kiếp nhàn thân
Xin chớ tần ngần, bước vào Nguyệt Viên.:rang:

Huyzozo 18-06-10 10:25 AM

Quote:

Nguyên văn bởi maytroi (Gửi 8097)
Lầm than vì khoái đèn mờ
Xong rồi còn tiếp, tay sờ nhầm chân
Muốn sướng một kiếp nhàn thân
Xin chớ tần ngần, bước vào Nguyệt Viên.:rang:

Nguyệt Viên hội ngộ kim bằng
Mời anh chị ghé Vườn Trăng vui cùng...

Wel anh, lâu lắm mới thấy anh ghé NV...

maytroi 18-06-10 10:50 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Huyzozo (Gửi 8098)
Nguyệt Viên hội ngộ kim bằng
Mời anh chị ghé Vườn Trăng vui cùng...

Wel anh, lâu lắm mới thấy anh ghé NV...


Vui cùng bằng hữu ngâm thơ
Uống ly rượu nhạt, ngẩn ngơ cõi lòng

Huyzozo 18-06-10 10:54 AM

Quote:

Nguyên văn bởi maytroi (Gửi 8100)
Vui cùng bằng hữu ngâm thơ
Uống ly rượu nhạt, ngẩn ngơ cõi lòng

Cõi lòng ai thấu cho ai
Khuya về lẻ bóng- ban mai một mình

viet tam 18-06-10 02:59 PM

một mình một góc sân vườn
tay ôm chĩnh rượu ngắm nường Hằng Nga

Lữ Khách 18-06-10 03:11 PM

Quote:

Nguyên văn bởi việt tâm (Gửi 8105)
một mình một góc sân vườn
tay ôm chĩnh rượu ngắm nường Hằng Nga

Hằng Nga, nàng đấy phải không
Bao năm không gặp, đã chồng con chưa?:luoi:

viet tam 18-06-10 03:28 PM

Con chưa lớn chồng thì không
nếu muốn biết nữa, cửa hông mà vào

Lữ Khách 18-06-10 03:35 PM

Quote:

Nguyên văn bởi việt tâm (Gửi 8107)
Con chưa lớn chồng thì không
nếu muốn biết nữa, cửa hông mà vào

Mà vào buổi tối thôi nha
Kẻo không có kẻ cháy nhà...vì yêu:hi:

viet tam 18-06-10 03:43 PM

vì yêu thì phải cố liều
lo thì hãy nói 1 điều cho xong

Lữ Khách 18-06-10 03:53 PM

Quote:

Nguyên văn bởi việt tâm (Gửi 8109)
vì yêu thì phải cố liều
lo thì hãy nói 1 điều cho xong

Cho xong đã chẳng phải liều
Vì yêu nên mới quyết chiều lòng em:congratulate:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:59 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.