Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Nhớ ghé thăm em! (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=79)

Mỹ Duyên 17-03-11 03:25 PM

HẠNH PHÚC


Em cầm hạnh phúc trên tay
Hạnh phúc đầy lên và cao lên mãi
Em đặt hạnh phúc vào trong áo
Nơi trái tim ẩn dấu bao ngày

Em mang hạnh phúc bên mình
Như người mang vật quý
Cũng có khi lo sợ
Đánh rơi

Anh vỗ về em bằng năm tháng không rời
Nghĩa là bên em và bên em mãi mãi
Hạnh phúc nằm sau tấm vải
Phập phồng
Nuôi sống tình yêu!

17.03.2011
MD

Mỹ Duyên 18-03-11 02:35 PM

TÔI MUỐN

Tôi muốn gánh rong cuộc đời
Đi khắp chốn
Rồi gặp anh
Là người khách cuối cùng
Ngã giá
Đổi hết nụ cười lấy gánh đời tôi

Mỹ Duyên 19-03-11 10:41 AM

NỬA

Nửa say
giả tỉnh ta cười
Bóng trăng nhấp nhoáng dáng người liêu xiêu
Nửa mình
bán đắt cho yêu
Tay chưa dám chạm cũng liều con tim
Nửa đêm
đưa mắt dõi tìm
Câu thơ rơi tõm như kim đáy hồ
Nửa chưng bóng tối lõa lồ
Say say thoáng tưởng là cô em mình! :D

19.03.2011
MD


Mỹ Duyên 25-03-11 01:39 PM

VIẾT CHO CHỊ


đôi đũa nằm yên trên bàn không động đẫy
bữa cơm chiều vắng một người thương
thấp thỏm trông ra đầu đường
mãi không nghe tiếng xe quen thuộc

cơm nguội rồi
canh nguội rồi
em nguội... khát khao


Mỹ Duyên 26-03-11 11:20 AM



KHÚC GÕ MÙA BAY
(Gửi chị)

Tay lướt phím êm
Tay cầm nỗi nhớ
Tiếng khua đêm, nghe vọng bốn bề
Khuya khuya

Nồng nàn với thơ
Mạch tuôn như suối chảy
Tâm giao là đây… vỗ về
Thương thương

Vẫn là em
Đỗi bình thường
Gõ bao nhiêu khúc tiêu tương cho người

Vẫn là em
Một nét cười
Qua bao kiếp tủi vẫn tươi lạ thường ! :D

Mỹ Duyên 05-04-11 09:06 AM



Sóng lồm cồm bò trên cát
Nghịch trò đưa đẩy môi hôn :D
Ta lén nhìn chúng yêu say đắm
Đôi chân không yên, dạ bồn chồn

Từ ngày sóng- cát yêu nhau
Không một ngày quên hôn
Không một ngày quên ôm
Ta ngồi đây mà thấy hết :D

Từ ngày ta yêu nhau
Anh quên đi bên em
Nên khi nhìn thấy sóng
Em ghen :D

Mỹ Duyên 05-04-11 04:05 PM

Môi tháng tư
đỏng đảnh
Đỏ mọng niềm khát khao
Tình ta như gió lạ
Vờ đi qua thơm vào

Mỹ Duyên 16-04-11 05:14 PM

Có bờ vai bé lắm
Vừa em gối mà thôi
Em như thiên thần nhỏ
Say sưa ngủ ngoan rồi

Từ ngày anh có vợ
Nhà đỏ lửa mỗi chiều
Bữa cơm nào cũng đượm
Bao mùi vị thương yêu

Em người xây tổ ấm
Anh ươm mầm nắng mai
Cùng chung bao nguyện ước
Đắp bồi cho tương lai

Đêm nay hôn trộm vợ:D
Mà trăng ngẩn ngơ cười
Thơ gieo vần khúc khích
Trêu chúng mình, vợ ơi!:D

Viết vội, chưa có tên :D:D:D

úm_bala 16-04-11 11:44 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Mỹ Duyên (Gửi 40256)
Có bờ vai bé lắm
Vừa em gối mà thôi
Em như thiên thần nhỏ
Say xưa ngủ ngoan rồi

Từ ngày anh có vợ
Nhà đỏ lửa mỗi chiều
Bữa cơm nào cũng đượm
Bao mùi vị thương yêu

Em người xây tổ ấm
Anh ươm mầm tương lai
Cùng chung bao nguyện ước
Đắp bồi cho tương lai

Đêm nay hôn trộm vợ:D
Mà trăng ngẩn ngơ cười
Thơ gieo vần khúc khích
Trêu chúng mình, vợ ơi!:D

Viết vội, chưa có tên :D:D:D

Nay rón rén ghé vào rồi đây:cutesmile: thấy 2 người hôn nhau lại rón rén đi ra ngồi góc ước gì :snicker:

tranthehai04 17-04-11 10:18 PM

Say xưa ngủ ngoan rồi-Vui lòng viết lại cho đúng ý nghĩa biểu hiện của từ " sưa "(viết "XƯA " không đúng đâu )


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:34 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.