Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Thơ...thẩn....thẫn....thờ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=49)

phale 25-08-12 02:00 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 80772)
Bóng chiều tàn đò đưa tiễn bóng ai
Xa xôi bến giang hồ hoài phiêu bạt
Nhẹ sóng toả nắng vàng buồn man mác
Vang câu hò chừng lạc chốn thiên thai...

24082012

Nghe như man mác tiếng lòng
Rơi trong chiều vắng sầu đong thêm đầy

phale 26-08-12 09:39 PM

Chút bóng khói cũng tan rồi cuối nắng
Chợt quanh mình im ắng tiếng thời gian
Lịch trên tường vừa lật nốt sang trang
Ta khụy xuống... như đã từng ao ước...

Bụi đường 26-08-12 10:27 PM

Sân ga buồn cơn mưa tiễn bước ai
Hành trang nặng vì lưng nài nỗi nhớ
Kiếp lữ khách dường như ta lỡ nợ
Bước chân đi đường cứ ngỡ thêm dài.

phale 27-08-12 07:34 AM

Phố sáng nay sương lạnh
Trời đã thu hay đông
Mây khoác màu áo xám
Theo ngọn gió mông lung

Bụi đường 29-08-12 11:36 PM


Hoang tưởng

Thôi ta cất trong tim đầy e ngại
Tình đơn côi nhiều khắc khoải dại khờ
Năm tháng dài ta vẫn cứ ngây ngơ
Mảnh trăng khuyết treo hững hờ hoang tưởng

Đêm dài mãi hương dạ lan ngan ngát
Ta nồng nàn muốn lạc chốn rừng hoang
Cùng thả hồn với cây cỏ mơ màng
Quên duyên nợ, đành dở dang ai nhé!

29082012

1100i 25-09-12 11:07 PM

Thơ thơ thẩn thẩn hững hờ
Anh chàng đeo kính bây giờ ở đâu?

:nguong::nguong::nguong:

phale 26-09-12 12:14 AM

Quote:

Nguyên văn bởi 1100i (Gửi 82613)
Thơ thơ thẩn thẩn hững hờ
Anh chàng đeo kính bây giờ ở đâu?

:nguong::nguong::nguong:

Hỏi mây mây cũng lắc đầu
Cái anh đeo kính ngầu ngầu quên thơ...

phale 04-12-12 12:49 PM

Hỏi thăm

Chung cư bụi bám nhện giăng
Thơ nằm nhớ bút buồn nhăn trán rồi
Về đâu lãng tử một thời
Rêu xanh phong kín tiếng cười hôm nao
Tang điền thương hải là bao
Hợp tan-tan hợp nơi nào bóng quen...?

Bụi đường 25-03-13 09:48 PM


Không đề

Chợt có một ngày
Đồng hồ ngưng gõ
Vắt vẻo cành cây
Nỗi buồn ghé trọ

Nắng tròn viên nhỏ
Màu sắc lung linh
Mang xâu thành chuỗi
Trang điểm đời mình

Tay nắm lặng thinh
Giữ tròn thương nhớ
Con dế quặn mình
Tấu bài dang dỡ

Thôi thì cứ nợ
Ở trọ trần gian
Mộng mơ tan vỡ
Hoài niệm dần tàn.....

25032013
Bụi đường về lau chùi chung cư...

phale 25-03-13 11:23 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 91026)

Không đề

Chợt có một ngày
Đồng hồ ngưng gõ
Vắt vẻo cành cây
Nỗi buồn ghé trọ

Nắng tròn viên nhỏ
Màu sắc lung linh
Mang xâu thành chuỗi
Trang điểm đời mình

Tay nắm lặng thinh
Giữ tròn thương nhớ
Con dế quặn mình
Tấu bài dang dỡ

Thôi thì cứ nợ
Ở trọ trần gian
Mộng mơ tan vỡ
Hoài niệm dần tàn.....

25032013
Bụi đường về lau chùi chung cư...

Bài thơ 4 chữ mộc mạc mà hay... Cảm ơn Bụi đã treo thơ hay nhé!


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:35 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.