Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Yến Thanh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=181)
-   -   T́nh Đời Lăng Tử (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=6518)

Vũ Trường 01-11-21 02:55 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Yến Thanh (Gửi 106093)


ĐIÊU TÀN

Về thăm góc chợ nét điêu tàn
Băo lụt từng ḍng nước chảy lan
Tiếc việc con thơ đ̣i vượt suối
Tham công vợ dại tính băng ngàn
Mồm vừa hé chợt ông đừng nói
Mắt mới giương là bố khỏi can
Khổ lắm mà toàn ăn với nhậu
Ga đong gạo đếm chẳng đem bàn.

Yến Thanh



MỘNG ĐẾN TẦM DƯƠNG


Mộng đến Tầm Dương cuộc đă tàn
Tỳ bà dứt nhịp khói sương lan
Sầu dâng viễn khách nh́n vô tận
Vẳng lại dư âm lẫn bạt ngàn
Quái lạ đau ḷng không thể hiểu
Sao kỳ tỉnh giấc chẳng chi can
Nhân gian khó gặp người tri kỷ
Nhẹ bước thênh thang việc khỏi bàn


Trường Vũ 1_11_2021

Yến Thanh 01-11-21 03:03 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Vũ Trường (Gửi 106107)
MỘNG ĐẾN TẦM DƯƠNG
(Bài họa)

Mộng đến Tầm Dương cuộc đă tàn
Tỳ bà dứt nhịp khói sương lan
Sầu dâng viễn khách nh́n vô tận
Vẳng lại dư âm lẫn bạt ngàn
Quái lạ đau ḷng không thể hiểu
Sao kỳ tỉnh giấc chẳng chi can
Nhân gian khó gặp người tri kỷ
Nhẹ bước thênh thang việc khỏi bàn


Trường Vũ 1_11_2021


TRẢI CHIẾU ĐƯỜNG THI

Thế cuộc bày ra những lụy tàn
Thương phần kỉ niệm măi truyền lan
Cành hoa nở đẹp bên văn khách
Ngọn đuốc treo cao giữa đại ngàn
Nếu bận giao lưu đầy hữu ích
Th́ ngày gặp gỡ khó vô can
Say từng nét chữ anh em dệt
Tấm chiếu đường thi trải thạch bàn.

Yến Thanh

Yến Thanh 01-11-21 07:47 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lăng Tử Phiêu Diêu (Gửi 336769)
Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết

MỘNG ĐẾN TẦM DƯƠNG


Mộng đến Tầm Dương cuộc đă tàn
Tỳ bà dứt nhịp khói sương lan
Sầu dâng viễn khách nh́n vô tận
Vẳng lại dư âm lẫn bạt ngàn
Quái lạ đau ḷng không thể hiểu
Sao kỳ tỉnh giấc chẳng chi can
Nhân gian khó gặp người tri kỷ
Nhẹ bước thênh thang việc khỏi bàn

01-11-2021


Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
LÀN GIÓ MỚI

Lăng Tử dường chuyên giải thế tàn
Ra đ̣n chuẩn xác dẹp sầu lan
Ḥa bao bạn hữu mừng len dạ
Đẩy những niềm vui vọng tới ngàn
Lục bát tưng bừng vang khắp nẻo
Thơ Đường mạnh mẽ chảy đầy can
Phiêu Diêu xuất hiện như làn gió
Chuyển tải hương thơm thấm đẫm bàn.
HỒNG THOẠI 01.11.21



H̉A XUÂN MỚI

Hạnh ngộ thi nhân bút chẳng tàn
Giao lưu rộn ră tỏa mừng lan
Mời Huynh mấy thuở cùng du phố
Kính Tỷ bao niên với thưởng ngàn
Dạ trỗi ân t́nh đơm thắm phận
Tim reo ái nghĩa nhuận tươi can
Tao nhân mặc khách ḥa xuân mới
Rơ cảnh Lầu Mây tựa niết bàn.
(NHC)




HỌP CHỢ

Về đây họp chợ buổi trăng tàn
Bút thảo thơm d́u sắc ngọc lan
Tháng hạ c̣n trông làn gió biển
Ngày thu chẳng đợi cánh hoa ngàn
Dư mồi sẽ bạn liền nâng cốc
Thiếu rượu nên ḿnh vội xách can
Góc nhỏ vườn thơ lưu luyến mộng
Nào ai định hướng bởi la bàn.

Yến Thanh




Vũ Trường 02-11-21 12:00 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Yến Thanh (Gửi 106110)


HỌP CHỢ

Về đây họp chợ buổi trăng tàn
Bút thảo thơm d́u sắc ngọc lan
Tháng hạ c̣n trông làn gió biển
Ngày thu chẳng đợi cánh hoa ngàn
Dư mồi sẽ bạn liền nâng cốc
Thiếu rượu nên ḿnh vội xách can
Góc nhỏ vườn thơ lưu luyến mộng
Nào ai định hướng bởi la bàn.

Yến Thanh





SỨC TỎA LAN

Cùng nhau xướng họa dễ chi tàn
Đủ thấy thơ Đường sức tỏa lan
Dẫu bạn đầu thôn tôi cuối phố
Dù anh dưới biển chị trên ngàn
Vần khơi vẻ đẹp sao đành cản
Bút đuổi quân thù lẽ lại can
Những trái tim yêu đầy mănh liệt
Ḷng luôn cảm tạ nếu ai bàn


Trường Vũ 2-11-2021

Yến Thanh 03-11-21 07:01 PM

NHẶT THƠ

Hằng đêm nhặt nhạnh ư thơ tàn
Để những vui buồn tự khắc lan
Cụ bắn song thanh rền rĩ đạn
Thầy gieo tứ đối trẻ trung ngàn
Vừa câu đúng luật tha hồ dán
Đă ngữ sai vần thoải mái can
Nợ trả liền tay khi đáo hạn
Phần ngôn luận mới tự do bàn.

Yến Thanh

Vũ Trường 04-11-21 06:46 PM

HOÀI NIỆM THĂM KHU DI TÍCH ĐẠI THI HÀO


Khấu biệt Tư Văn nén chửa tàn
Đồng Cùng bái vọng ráng chiều lan
Thiên Kiều Truyện hỡi c̣n muôn thuở
Cụ Nguyễn Du ơi cách dặm ngàn
Vội đến thành Vinh t́m chỗ nghỉ
Nhanh về lễ hội thuận lời can
Hào quang lật mở từng câu chữ
Tựa ngọc minh châu rực rỡ bàn


Trường Vũ 4_11_2021

Yến Thanh 06-11-21 06:11 AM

Quote:

Nguyên văn bởi TruongVu (Gửi 336858)
HOÀI NIỆM THĂM KHU DI TÍCH ĐẠI THI HÀO


Khấu biệt Tư Văn nén chửa tàn
Đồng Cùng bái vọng ráng chiều lan
Thiên Kiều Truyện hỡi c̣n muôn thuở
Cụ Nguyễn Du ơi cách dặm ngàn
Vội đến Thành Vinh t́m chỗ nghỉ
Nhanh về lễ hội thuận lời can
Hào quang lật mở từng câu chữ
Tựa ngọc minh châu rực rỡ bàn


Trường Vũ 4_11_2021t

Quote:

Nguyên văn bởi Lăng Tử Phiêu Diêu (Gửi 336875)
HOÀI NIỆM THĂM KHU DI TÍCH ĐẠI THI HÀO

Khấu biệt Tư Văn nén chửa tàn
Đồng Cùng bái vọng ráng chiều lan
Thiên Kiều Truyện hỡi c̣n muôn thuở
Cụ Nguyễn Du ơi cách dặm ngàn
Vội đến Thành Vinh t́m chỗ nghỉ
Nhanh về lễ hội thuận lời can
Hào quang lật mở từng câu chữ
Tựa ngọc minh châu rực rỡ bàn

Trường Vũ 4_11_2021

SANH TẬT LĂO
(Họa Vui)

Dở dở ương ương trở chứng tàn
Khi không vứt chậu…bẻ ṿi lan
Đêm về nến thắp lau từng cắc
Sáng lại tiền giăng tính mọi ngàn
Giận lẫy bao lần con nhắn nhủ
Hờn lui mấy bận vợ khuyên can
Lâu dần bản tính càng nghiêm trọng
Đến nỗi bà con phải họp bàn.
(NHC)





B̀NH YÊN VÀ HẠNH PHÚC

Những cánh hoa thơm sẽ tự tàn
Hương đời thắm đượm ngơ hoàng lan
Dù anh nhức cẳng khi leo núi
Hoặc tớ đau lưng bữa vượt ngàn
Tỉnh rụi văn thơ c̣n ngh́n chữ
Say mèm rượu thịt hết trăm can
Cùng nhau vẫy bút thời hoa mộng
Mở cửa b́nh yên hạnh phúc bàn.

Yến Thanh


Vũ Trường 08-11-21 08:49 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Yến Thanh (Gửi 106157)



B̀NH YÊN VÀ HẠNH PHÚC

Những cánh hoa thơm sẽ tự tàn
Hương đời thắm đượm ngơ hoàng lan
Dù anh nhức cẳng khi leo núi
Hoặc tớ đau lưng bữa vượt ngàn
Tỉnh rụi văn thơ c̣n ngh́n chữ
Say mèm rượu thịt hết trăm can
Cùng nhau vẫy bút thời hoa mộng
Mở cửa b́nh yên hạnh phúc bàn.

Yến Thanh



ÁO ẤM CỦA MẸ




Ngoài kia lặng lẽ tiết thu tàn
Vội vă sang mùa gió bấc lan
Biển nhạt nḥa sương vời vợi sóng
Cành trơ trọi lá hắt hiu ngàn
Ngồi âu húng hắng làm cha dậy
Mặc cứ sơ sài để mẹ can
Khẩn khoản người đi t́m áo ấm
Mà con vướng víu bỏ ngay bàn



Trường Vũ 8-11-2021

Yến Thanh 10-11-21 06:32 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Vũ Trường (Gửi 106194)
ÁO ẤM CỦA MẸ




Ngoài kia lặng lẽ tiết thu tàn
Vội vă sang mùa gió bấc lan
Biển nhạt nḥa sương vời vợi sóng
Cành trơ trọi lá hắt hiu ngàn
Ngồi âu húng hắng làm cha dậy
Mặc cứ sơ sài để mẹ can
Khẩn khoản người đi t́m áo ấm
Mà con vướng víu bỏ ngay bàn



Trường Vũ 8-11-2021


CHỢT NHỚ THẦY SINH

Chợt nhớ thầy Sinh mộng cũ tàn
Thương bầu nhiệt huyết giữa vườn lan
Xanh ḍng góp chữ du dương nhạc
Đỏ khúc giao duyên lộng lẫy ngàn
Bút mực thơm tho hương đời ủ
Câu từ đẹp đẽ giấc mơ can
Giờ nơi bến giác hồn yên tĩnh
Ngủ giấc trăm năm chẳng lụy bàn.

Yến Thanh


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:44 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.