Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Pha Lê 22 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=63)
-   -   Vui buồn riêng tư (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=240)

phale 30-11-10 03:26 PM

Ru...

Ngủ nhé tim ngoan đã xế chiều
Nôi ngày lãng đãng gió hiu hiu
Hàng cây tựa võng đong đưa nhẹ
Tán lá như chăn ấp ủ nhiều
Gối giấc lên mây an lạc mộng
Áp mình xuống cỏ ấm nồng khêu
Vài ba phiến mỏng rơi khe khẽ
Vọng giữa trời cao tiếng sáo diều...

PL 30.11.10

MoonRiver 30-11-10 04:06 PM

Thức dậy nửa đêm

Trở dậy tìm thơ trút nỗi lòng
Thơ còn bận ngủ, lạnh đèn chong
Phố khuya thưa thớt đường xe chạy
Ngõ vắng đìu hiu ngọn gió lồng
Tiếng nhịp thời gian đều đặn gõ
Ngăn niềm tâm sự khẽ khàng đong
Lần trang viết dở tên người hiện
Kỷ niệm về theo lệ đổ dòng...

PL 30.11.10

Mơ...nửa đêm

Ai bán? tôi mua một tấc lòng
Đem về thử chút nỗi buồn chong
Hay là mượn tủi nhờ thơ nhắn
Chắc sẽ nên duyên ghép chữ lồng
Pháo nổ ngày kia trà rượu rót
Hoa cài buổi nớ bạc vàng đong
Rồi xây mộng ước bao lần nguyện
Gắng đẻ con trai....nối...nối dòng


MR 30/11/2010

phale 01-12-10 07:12 AM

Đi làm sớm

Thức dậy từ khi chửa tiếng gà
Đất trời vẫn ngủ, lạnh sương sa
Ghém chăn, sửa gối thầm hôn trẻ
Khép cửa, cài then tạm biệt nhà
Quán xá im lìm chưa khách lại
Ngõ đường vắng vẻ ít người qua
Hàng cây ái ngại nhìn theo bóng
Thỉnh thoảng rơi cùng mấy lá đa...

PL 1.12.10

phale 01-12-10 08:59 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Phong Trần (Gửi 26310)
http://xinhxinh.com.vn/xxxadmin/arch...%20mua%202.gif

Ai có về trong những cơn mưa
Mà sao để nắng trưa man mác
Tiếng lá rơi tiếng lòng mộc mạc
Tỉnh rồi say ta lạc bước đi về

Về ngủ thôi! Say rồi

PL thích tấm hình, cảm ơn PT nhé.

Chiếc lá nằm sầu nghe tiếng mưa
Về đâu muôn nẻo? đã sang mùa
Võ vàng ngóng đợi ngày xuân đến
Nuối tiếc âm thầm năm tháng xưa...

phale 01-12-10 09:08 AM

@ 2 cục nợ của Moon để từ từ PL nghiền ngẫm nhé. Cảm ơn Moon thường ra vô cái góc này với PL ha.
Ngày mới bình yên nhé!

phale 01-12-10 11:45 AM

Thức dậy nửa đêm

Trở dậy tìm thơ trút nỗi lòng
Thơ còn bận ngủ, lạnh đèn chong
Phố khuya thưa thớt đường xe chạy
Ngõ vắng đìu hiu ngọn gió lồng
Tiếng nhịp thời gian đều đặn gõ
Ngăn niềm tâm sự khẽ khàng đong
Lần trang viết dở tên người hiện
Kỷ niệm về theo lệ đổ dòng...

PL 30.11.10

Mơ...nửa đêm

Ai bán? tôi mua một tấc lòng
Đem về thử chút nỗi buồn chong
Hay là mượn tủi nhờ thơ nhắn
Chắc sẽ nên duyên ghép chữ lồng
Pháo nổ ngày kia trà rượu rót
Hoa cài buổi nớ bạc vàng đong
Rồi xây mộng ước bao lần nguyện
Gắng đẻ con trai....nối...nối dòng


MR 30/11/2010


Ước gì...

Cảm động...nghe ai tỏ tiếng lòng
Em về mất ngủ mắt chong chong
Mai trà-bánh-rượu người mang vác
Mốt vịt-gà-xôi kẻ gánh lồng
Mối muộn Tơ se hồi hộp ngóng
Tình già Nguyệt kết ngẩn ngơ đong
Bao ngày khấn nguyện ông Trời chứng
Hứa sẽ cho anh mấy cậu dòng...

PL 1.12.10


p/s: Ước gì...

luuvinhhiep 18-12-10 07:45 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 26450)
Thức dậy nửa đêm

Trở dậy tìm thơ trút nỗi lòng
Thơ còn bận ngủ, lạnh đèn chong
Phố khuya thưa thớt đường xe chạy
Ngõ vắng đìu hiu ngọn gió lồng
Tiếng nhịp thời gian đều đặn gõ
Ngăn niềm tâm sự khẽ khàng đong
Lần trang viết dở tên người hiện
Kỷ niệm về theo lệ đổ dòng...

PL 30.11.10

Mơ...nửa đêm

Ai bán? tôi mua một tấc lòng
Đem về thử chút nỗi buồn chong
Hay là mượn tủi nhờ thơ nhắn
Chắc sẽ nên duyên ghép chữ lồng
Pháo nổ ngày kia trà rượu rót
Hoa cài buổi nớ bạc vàng đong
Rồi xây mộng ước bao lần nguyện
Gắng đẻ con trai....nối...nối dòng

MR 30/11/2010


Ước gì...

Cảm động...nghe ai tỏ tiếng lòng
Em về mất ngủ mắt chong chong
Mai trà-bánh-rượu người mang vác
Mốt vịt-gà-xôi kẻ gánh lồng
Mối muộn Tơ se hồi hộp ngóng
Tình già Nguyệt kết ngẩn ngơ đong
Bao ngày khấn nguyện ông Trời chứng
Hứa sẽ cho anh mấy cậu dòng...

PL 1.12.10

p/s: Ước gì...





Nhớ người năm cũ

Đêm đông viếng mộ xót xa lòng
Dựa ánh đèn khuya mãi thức chong
Nhớ lắm dáng em chiều biển động
Thương đầy tâm trí giâc mơ lồng
Canh năm trở lại nghe chuông điểm
Tia nắng quay về mượn gió đong
Hơi ấm của trời đang hiển hiện
Hồn đâu lạc lõng khuất xa dòng...

18.12.2010
Đông Hòa NCH


phale 08-01-11 12:51 PM


Chia lạnh

Thương mình quạnh quẽ lạnh chia đôi
Để nớ và ni xích lại ngồi
Bạn giữa sương mờ tê tái mặt
Tôi cùng gió đậm nhạt nhòa môi
Bao hàng chữ gởi qua bàn phím
Bấy giọt tình chan thấu dạ người
Lửa hực từ tim bươn mạng ảo
Tay dù chẳng chạm ấm ghê thôi...

PL 9.1.11

phale 08-01-11 01:49 PM


Giáp Tết

Giò lan trổ nụ, cúc khoe nhành
Tết đã thập thò với gió hanh
Chị gọt gừng sên hừng lửa ấm
Mẹ phơi kiệu ủ dậy hương lành
Kia nhà mới quét màu sơn đỏ
Nọ lối đang trồng vạt cỏ xanh
Khắp nẻo vươn mình thay áo đẹp
Càng thương chốn cũ bụi in mành

PL 9.1.10

phale 08-01-11 02:29 PM


Thương
For XR

Đà Lạt bây giờ lạnh lắm không?
Khăn thưa áo mỏng có tê lòng
Ngàn thông lá rớt còn tay nhặt
Vóc hạc tim sầu đâu lửa hong
Nguyệt giỡn đong đưa cuồn chỉ rối
Trời ghen dẫn dắt quãng đường vòng
Thương em bóng lẻ ngày đông lại
Chén rượu âm thẫm những lệ đong...

PL 9.1.11


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:26 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.