ảnh thì ẻm này ko cầm đâu, cầm lại là những cụ ko thích " quà " =))
|
Quote:
|
em thấy diễn đàn toàn thơ ca rợp trời mà e giang hồ lỗ mãng vào chả biết viết j ra hồn cả chị ạ T_T
|
Quote:
Hay TP ngâm thơ hộ đi nhỉ? |
chăc là cũng phải chọn lấy 1 nghê mới mong trụ đc chị nhỉ :D đùa chứ e lên đọc bài đã, đang ủ mưu!
|
Quote:
|
Thật sự cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của mọi người.
|
Kính gửi : Cô chú và các bạn thành viên của Nguyệt viên.net
Chào cô chú Nguyệt Viên! Cũng đã lâu rùi hôm nay mới có điều kiện vào cảm ơn cô chú được. Kế hoach của nguyệt viên đã hoàn thành tốt đẹp. Với rất nhiều ý nghĩa cao đẹp. Đúng với những gì đã hứa trước đây. Es cùng các thành viên đội từ thiên NVG đã cố gắng hỗ trợ cô chú hết mình. Và mong là nếu có gì chưa được thì cô chú bỏ quá cho. Xịn cảm ơn toàn thể anh chị em, cô bác Nguyệt Viên. net. Và đặc biệt là : Anh Huyzozo nhậu kém, Bác Hahaha lực lưỡng, Đại ca Hải Phòng Lũ Khách lạnh lùng. Cùng các chân dài của Nguyệt Viên vô cùng xinh đẹp : Cô sa thach,cô pha lê,Chị monisa,Chị chocolate, Chị Bụi cùng tên....... Đã không ngại xa xôi cách trở đến với bà con nhân dân Hà Tĩnh. Escape rất mong trong tương lại gần sẽ có những kết nối giữa Nguyệt Viên và Traitimnghetinh.com trên con đừơng thiện nguyện. Chúc cô chú luôn mạnh giỏi và Nguyệt Viên ngày càng phát triển. Thay mặt đội tình nguyên- từ thiện Nghệ An- Hà Tĩnh Đội trưởng Escape @ Cô phale: Cô cho Es xin bài thơ hôm mọi người đọc trên xe nha. @ Chị Bụi: Chị cho em mấy tấm ảnh Em chụp cùng các thành viên của nguyệt viên nhé. |
Quote:
Vẫn nhớ một Escape hát hay lắm nè... |
Đây là bài thơ mà Mimosa và Bụi song kiếm hợp bích đọc trên xe hôm ấy nè Escape:
Tiễn em về với Miền Trung Mai em về - nơi ấy Miền Trung Mảnh đất cằn oằn lưng chống lũ Tố Như ơi, câu thơ xưa cũ Đớn đau thay bao số phận con người Hành trang em mang những nụ cười Bàn tay nhỏ nâng niu từng giọt nắng Chút hơi ấm cho gừng cay, muối mặn Dòng sông La chan chứa nghĩa đồng bào Anh ước mình được bay đến trời cao Hỏi ông Trời vì sao tàn nhẫn thế? Tội tình chi, những thân già, lũ trẻ? Trả lời đi .... họ có tội tình chi? Trời lặng câm chẳng biết nói gì Chỉ có trái tim em đang đập dồn thổn thức Giục bước chân tìm về nơi cùng cực Một bát cơm thôi cũng đỡ đói lòng Mai em về - nơi ấy .... Miền Trung Cá chuồn 22/10/2010 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:02 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.