Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Hôm nay của bạn thế nào? (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=74)

Bụi đường 08-10-12 06:32 PM

Sì gòn hôm nay nắng đẹp lung linh nhưng mình lại lạnh quéo!:((

Phidiep5 08-10-12 06:52 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 83737)
Pl ở Phú Vang PD à. Thứ 4 Pl vào lại. PD về Huế một chuyến đi...

Dạ! Em cũng muốn lắm nhưng điều kiện hơi khó khăn cô ạ. Hai cháu nhà em nhỏ quá, đứa lớn mới gần 3 tuổi, đứa nhỏ hơn 1 tuổi. Chắc cũng phải 2-3 năm nữa mới có thể thu xếp được ạ. Hy vọng lúc đó có thể vào Nam luôn để được kính ly với các Thầy, Cô, các Anh , Chị trong đó. Em cũng mong từ giờ đến Tết được gặp Thầy Nhím và các Anh, Chị ngoài này. Hihi! Cô nhớ đi ngủ sớm ạ, giữ gìn sức khỏe.

hahaha 08-10-12 07:53 PM

Mấy nai hem cóa gì vui nhẩy???:grimace:

phale 08-10-12 07:54 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 83738)
Sì gòn hôm nay nắng đẹp lung linh nhưng mình lại lạnh quéo!:((

Bị ai nhốt vô tủ lạnh ha Bụi?

phale 08-10-12 08:00 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Phidiep5 (Gửi 83739)
Dạ! Em cũng muốn lắm nhưng điều kiện hơi khó khăn cô ạ. Hai cháu nhà em nhỏ quá, đứa lớn mới gần 3 tuổi, đứa nhỏ hơn 1 tuổi. Chắc cũng phải 2-3 năm nữa mới có thể thu xếp được ạ. Hy vọng lúc đó có thể vào Nam luôn để được kính ly với các Thầy, Cô, các Anh , Chị trong đó. Em cũng mong từ giờ đến Tết được gặp Thầy Nhím và các Anh, Chị ngoài này. Hihi! Cô nhớ đi ngủ sớm ạ, giữ gìn sức khỏe.

Bé còn nhỏ vậy vất vả ha PD. Tks PD quan tâm PL nha. Ở quê thì chắc 8 giờ đi ngủ thôi PD.

hoatigon208410 08-10-12 09:03 PM

Đầu óc mình dạo này có vấn đề thật rồi, hic >< lúc nào cũng nửa mơ nửa tỉnh thế này :bye::bye::bye:

tra sua 10-10-12 01:08 AM

lại tiếp tục lang thang... không biết chừng nào mới có điểm dừng đây???:complaint::complaint:

vntexuser 10-10-12 07:49 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hoatigon208410 (Gửi 83754)
Đầu óc mình dạo này có vấn đề thật rồi, hic >< lúc nào cũng nửa mơ nửa tỉnh thế này :bye::bye::bye:

Tỉnh rồi lại mơ, mơ rồi lại tỉnh ... mơ mơ huyền huyền cho đời bớt khổ, lúc nào cũng tỉnh có khi lại thấy những cảnh phũ phàng đáng sợ thì sao?

vntexuser 10-10-12 07:54 AM

Đêm hôm qua, đi làm về đến nhà khoảng nửa đêm, mở cửa đẩy xe vô nhà, bất chợt nghe 2 vợ chồng người Huế cãi nhau về việc đi xe ôm từ SG xuống Kiên Giang hết 500k mắc quá, nghe vui vui cũng ngứa miệng nói vọi ra, bác trả em 1 chai thì giờ em chở bác đi luôn ạ.... What the hell is wrong with people?

Giờ tự nhiên lại thèm được nghe giọng Huế quá luôn dịu dàng và trầm trầm, kể cả những lúc họ cãi nhau!

phale 10-10-12 04:25 PM

Hồ Chí Minh City...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:53 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.