Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Hôm nay của bạn thế nào? (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=74)

phale 17-09-12 07:55 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Vịt Anh (Gửi 81812)
Mất ví :complaint:

Sao thế Vịt? Có mất gì nghiêm trọng không?

CM4Q 17-09-12 09:09 AM

Nửa đêm tỉnh giấc...thấy lòng buồn ngu ngơ...

phale 17-09-12 11:06 AM

Sao hình phơi đêm của mình có cái màu đỏ ghê thế nhỉ? Không lung linh như hình ai kia…

vntexuser 17-09-12 11:54 AM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 81817)
Nửa đêm tỉnh giấc...thấy lòng buồn ngu ngơ...

Hổng biết "ngu ngơ" với "vu vơ" khác nhau ở chỗ nào lúc nửa đêm Ms. CM4Q nhỉ?

vntexuser 17-09-12 11:56 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 81819)
Sao hình phơi đêm của mình có cái màu đỏ ghê thế nhỉ? Không lung linh như hình ai kia…

Phơi đêm mà cứ lo xe máy bị ăn trộm rình, chưa được 2 giây ngó qua ống kính thì phải ngoái lại nhìn chiếc tay ga,hỏi làm sao mà hình đẹp được. Về trễ sợ bị má oánh nên chụp được 2 tấm là phải xếp tripod lại rồi.

hahaha 17-09-12 12:03 PM

Ho ho cây Si mềnh vừa kíu hộ xong, sáng giờ đào đất vun gốc cho nó mệt rất..:hoanho:
http://i1179.photobucket.com/albums/...7092012747.jpg

phale 17-09-12 01:31 PM

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 81821)
Phơi đêm mà cứ lo xe máy bị ăn trộm rình, chưa được 2 giây ngó qua ống kính thì phải ngoái lại nhìn chiếc tay ga,hỏi làm sao mà hình đẹp được. Về trễ sợ bị má oánh nên chụp được 2 tấm là phải xếp tripod lại rồi.

:nguong::nguong::nguong: Ơ, User vạch áo cho người xem lưng nha... Đi từ 7 giờ mà đến hơn 9 giờ mưa mới tạnh, thế có buồn không chứ. User trình hình của User đi nà...

phale 17-09-12 01:31 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hahaha (Gửi 81822)
Ho ho cây Si mềnh vừa kíu hộ xong, sáng giờ đào đất vun gốc cho nó mệt rất..:hoanho:
http://i1179.photobucket.com/albums/...7092012747.jpg

Cây si đẹp đấy, chắc nó đang cảm ơn thầm 3H đã cứu nó...

hoabeodai 17-09-12 02:43 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 81825)
Cây si đẹp đấy, chắc nó đang cảm ơn thầm 3H đã cứu nó...

Bèo thấy cây si này bị tơi tả k đẹp tí nào.chị 3 chắc phải bỏ công chăm sóc cho nàng nhiều thì mới mong lấy lại dung nhan

CM4Q 17-09-12 08:17 PM

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 81820)
Hổng biết "ngu ngơ" với "vu vơ" khác nhau ở chỗ nào lúc nửa đêm Ms. CM4Q nhỉ?


" buồn ngu ngơ " << buồn có căn cứ vì thấy mình quá ngây ngô, khờ dại

"buồn vu vơ " << buồn không có căn cứ, không nhằm mục đích gì cả

Hiểu thế đó không biết đúng không ??? :D


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:39 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.