Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Nhớ ghé thăm em! (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=79)

Mỹ Duyên 08-12-10 12:21 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 27358)
Zời ơi anh tưởng c̣n son
Ai ngờ em đă một con mất rồi
Lâu nay trông đứng trông ngồi
Đến chừ xuất hiện th́ ôi thôi buồn

Lâu lắm mới được đọc thơ MD, lục bát em viết càng ngày càng mượt, đọc thích ghê

Anh nh́n ra phía bờ sông
Thấy không thiếu nữ chưa chồng tưới rau


Em chưa có chồng sao có con, anh hiểu nhầm rồi, hihi
Đừng buồn nhen! Vẫn c̣n cơ hội đó… :D

Mỹ Duyên 09-12-10 12:50 PM

http://i657.photobucket.com/albums/u.../images4-1.jpg

ANH Ở ĐÂU

Em trải ḷng em với phố êm
Dải lụa niềm thương rớt bên thềm
Tay thon ve vuốt quàng lên má
Hơi ấm c̣n đây, anh đă xa

Em hỏi mùa thu anh ở đâu
Mà sao trắng trắng phía trời sâu
Ngàn mây ôm ấp hồn trăng nhỏ
Để lá rơi nghiêng lộ nét sầu


09.12.2010
MD

Mỹ Duyên 21-12-10 03:25 PM


Tháng 12

Tháng mười hai
Khom lưng,
Gánh những buồn vui, anh nhỉ!
C̣n tương tư, gửi nắng mất rồi
Ước ǵ chỉ có anh thôi
Em đă “đủ” c̣n mong ǵ hơn nữa

Tháng mười hai bao lần gơ cửa
Ngồi lại bên thềm
Một chút
Lại ra đi
Em đă buồn, đă nhớ, đă sân si
Nhưng tất cả, chỉ ḿnh em dấu kín

Anh khóc phải không?
Đúng mà! anh khóc!
Anh dối ḷng: nói gió mới đi qua

Hai năm rồi
Hai năm của đôi ta
Màu hoa đỏ h́nh như c̣n xa lắm....


21/12/2010
Mỹ Duyên

Mỹ Duyên 24-12-10 01:30 PM

CHẾNH CHOÁNG MEM THƠ

Đắm ḿnh
Trong
vị mem thơ
Hương say
say măi
bây giờ vẫn say

Ngụm đầu
đắng cổ,
mắt cay
Ngụm sau
chép miệng
ngọt ngay….lạ kỳ!

Rượu nồng
biết có mấy khi
tâm đầu
ư hợp
cụng ly
cùng ….cười

Đồn rằng
em mới đôi mươi
Hồn thơ
chếnh choáng
bao người ngất ngây!
:cuoi:

24.12.2010
Mỹ Duyên

phale 25-12-10 07:43 AM


Mỹ Duyên 27-12-10 10:37 AM

Cô iu, em cảm ơn cô nhiều nhé! Chúc cô khỏe và vui ạ!:cuoi:

Mỹ Duyên 04-01-11 10:36 AM

http://i657.photobucket.com/albums/u...6/IMG_0693.jpg

Ḥn Chồng chênh vênh bám chặt lấy bờ
Người thiếu nữ sơng soài nằm bên Biển
Tâm hồn thơ chiều dâng lên ẩn hiện
Mênh mang t́nh, ḥ hẹn vỗ đêm đêm

Kỷ niệm Nha Trang 01.01.2011

Mỹ Duyên 05-01-11 08:26 AM

http://i657.photobucket.com/albums/u...6/IMG_0458.jpg

Ghé Thăm Tháp Po nagar

Palei dahlak Hamutanran

Em hát lời chi mà nghe động ḷng người
Thăm Đền Tháp Po Nagar ngàn năm có lẻ
Trước linh thiêng ta cúi đầu lặng lẽ
Đôi chân xoay tṛn hội tụ những hoan ca

Ta ngắm say người cô gái nước da ngăm
Múa điệu Chăm pa, lắc lư theo nhịp trống
Nha Trang ơi, trời xanh và gió lộng
Sống trọn tâm hồn cho khoẳnh khắc hôm nay
Mảnh đất hữu t́nh, đắm đuối khiến ta say


http://i657.photobucket.com/albums/u...6/IMG_0550.jpg

MD

Mỹ Duyên 08-01-11 10:29 AM

SỚM MAI NÀY

Sớm mai này thức dậy sẽ có anh
Và ngày mới ngọt lành hơn ngày cũ
Chiếc áo phẳng phiu đợi chờ trong tủ
Đôi giày đen bóng loáng nỗi ngậm ngùi

Tia nắng hồng không dấu nổi niềm vui
Dơi mắt t́m em, t́nh yêu bé bỏng
Nhẹ nhàng môi hôn, tách cà phê ấm nóng
Cái vị nồng nàn ngọt đắng quyện trăm năm

08.01.2011
Mỹ Duyên

Mỹ Duyên 10-01-11 03:57 PM

TH̀ THẦM ANH ƠI


Chiều rồi
anh ơi
về nhé
Cơm canh em chuẩn bị rồi
Đừng để như ngày hôm ấy
Một ḿnh ngồi ngóng anh ơi!

Nếu hỏi đâu là hạnh phúc
Em mong mỗi tối nhà ḿnh
Gia đ́nh ngồi bên tṛ chuyện
Anh cười, anh hát, a ơi!

Em gọi thầm anh như thế
Bên đầu nỗi nhớ nghe không
Ngơ về đôi chân muốn lạc
Vào nơi có những cánh hồng....

10.1.2011
MD


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:51 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.