Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Yến Thanh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=181)
-   -   T́nh Đời Lăng Tử (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=6518)

Yến Thanh 20-10-21 03:41 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 106007)
OK Yến Thanh. Vậy bạn đă trùng tên hoặc đă cùng sinh hoạt trong Diễn dàn nào đó trước đây với Nắng Xuân chưa? Nếu đúng th́ chào nhau 1 tiếng. Nếu chưa th́ kết nối và ḿnh xin lỗi nhận nhầm người nhé.

Cám ơn thúc Nắng Xuân đă quan tâm và có lời thăm hỏi. Thúc đă hỏi th́ ḿnh cũng không giấu tên tuổi làm ǵ. Ḿnh không biết ḿnh có trùng tên nick Yến Thanh với ai , và ở diễn đàn nào không ... Nhưng ḿnh đă từng sinh hoạt chung với thúc bên diễn đàn việt nam thi hữu , nick của ḿnh bên đó là Dạ Cổ Hoài Lang.

Ḿnh chưa từng tham gia nguyệt viên hay đào viên trước dây , chỉ mới đăng kư nick và tham gia post bài được mấy hôm thôi thúc ạ.

Nắng Xuân 20-10-21 05:44 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Yến Thanh (Gửi 106014)
Cám ơn thúc Nắng Xuân đă quan tâm và có lời thăm hỏi. Thúc đă hỏi th́ ḿnh cũng không giấu tên tuổi làm ǵ. Ḿnh không biết ḿnh có trùng tên nick Yến Thanh với ai , và ở diễn đàn nào không ... Nhưng ḿnh đă từng sinh hoạt chung với thúc bên diễn đàn việt nam thi hữu , nick của ḿnh bên đó là Dạ Cổ Hoài Lang.

Ḿnh chưa từng tham gia nguyệt viên hay đào viên trước dây , chỉ mới đăng kư nick và tham gia post bài được mấy hôm thôi thúc ạ.

Cám ơn huynh DẠ CỔ HOÀI LANG. Hân hạnh gặp lại trên trang này.
Vậy là trùng tên với 1 bạn trẻ mà NX đă gặp trước dây.

Yến Thanh 21-10-21 07:21 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 106017)
Cám ơn huynh DẠ CỔ HOÀI LANG. Hân hạnh gặp lại trên trang này.
Vậy là trùng tên với 1 bạn trẻ mà NX đă gặp trước dây.

Cám ơn thúc đă tạo điều kiện giúp đỡ ḿnh có được mảnh đất ở vườn trăng này.

Xin chúc quư thi hữu và các bạn thơ một ngày mới có nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng sáng tác.

Vũ Trường 21-10-21 07:40 AM

Không ngờ gặp lại cố nhân đây
Thoả những niềm mong những tháng ngày
Vạn tứ thơ ngời say cơi mộng
Cho hồn lăng khách nhẹ nhàng bay

Yến Thanh 21-10-21 10:00 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Vũ Trường (Gửi 106021)
Không ngờ gặp lại cố nhân đây
Thoả những niềm mong những tháng ngày
Vạn tứ thơ ngời say cơi mộng
Cho hồn lăng khách nhẹ nhàng bay

Buổi sáng lên chơi gặp Vũ Trường
Lâu ngày bút mực vẫn du dương
Vần thơ đă ngọt bên làng xóm
Nốt nhạc c̣n thơm giữa phố phường ...

Chào bạn Vũ Trường , dạo này bạn có khỏe không ?

Vũ Trường 21-10-21 01:04 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Yến Thanh (Gửi 106023)
Buổi sáng lên chơi gặp Vũ Trường
Lâu ngày bút mực vẫn du dương
Vần thơ đă ngọt bên làng xóm
Nốt nhạc c̣n thơm giữa phố phường ...

Chào bạn Vũ Trường , dạo này bạn có khỏe không ?


Hưởng phúc người xưa thời vẫn khoẻ
Mơ t́nh chốn cũ thể hơi ương
Đêm rằm nhớ lại vầng trăng khuyết
Hỏi bạn xa rồi có vấn vương

Yến Thanh 21-10-21 03:17 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Vũ Trường (Gửi 106026)
Hưởng phúc người xưa thời vẫn khoẻ
Mơ t́nh chốn cũ thể hơi ương
Đêm rằm nhớ lại vầng trăng khuyết
Hỏi bạn xa rồi có vấn vương


Do phần sức khỏe hơi bê bết
Với việc gia đ́nh thật rối ren
Bỏ bút nghiên lui về cố quận
Lầu mây tưởng nhớ mỗi đêm bèn ...

Vũ Trường 22-10-21 11:43 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Yến Thanh (Gửi 106027)
Do phần sức khỏe hơi bê bết
Với việc gia đ́nh thật rối ren
Bỏ bút nghiên lui về cố quận
Lầu mây tưởng nhớ mỗi đêm bèn ...


Một chút tâm tư một ánh đèn
Hai người lạ lẫm bỗng thân quen
Phong ba cũng mặc nào xa cách
Bốn bể tưng bừng thỏa những phen

Yến Thanh 23-10-21 07:17 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Vũ Trường (Gửi 106054)
Một chút tâm tư một ánh đèn
Hai người lạ lẫm bỗng thân quen
Phong ba cũng mặc nào xa cách
Bốn bể tưng bừng thỏa những phen

Rảnh rỗi là thơ viết mấy ḍng
Thả hồn theo gió những đêm mong
Bàn tay sắp chữ du dương ư
Ngọn bút vờn câu rộn ră ḷng.

Yến Thanh 30-10-21 07:29 PM

Quote:

Nguyên văn bởi TruongVu (Gửi 336720)
LẶNG LẼ


Bữa tiệc dù vui cũng sẽ tàn
Khi th́ rộn ră lúc sầu lan
Người đi tất bật nh́n thăm thẳm
Kẻ ở đ́u hiu xé ngút ngàn
Mộng phải vàng son đâu thể cưỡng
Tim bằng sắt đá dễ ǵ can
Thi đàn vắng vẻ tao nhân khách
Lặng lẽ hoa thơm vẫn trải bàn .

29-10-2021

..



ĐIÊU TÀN

Về thăm góc chợ nét điêu tàn
Băo lụt từng ḍng nước chảy lan
Tiếc việc con thơ đ̣i vượt suối
Tham công vợ dại tính băng ngàn
Mồm vừa hé chợt ông đừng nói
Mắt mới giương là bố khỏi can
Khổ lắm mà toàn ăn với nhậu
Ga đong gạo đếm chẳng đem bàn.

Yến Thanh



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:14 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.