Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thất Ngôn Bát Cú (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=147)
-   -   Thơ Hansy (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3562)

Hansy 06-03-12 07:11 PM


508. BA SINH HƯƠNG LỬA

Hẹn nhau tơ tóc kết tình vàng
Nồng mặn tim lòng mãi chẳng tan
Ân ái trao thương vầy cá nước
Nghĩa nhân gởi luyến trải ân oan
Nào hay sét đánh nơi phòng vắng
Đâu biết bình tan chốn thị gian
Xin hẹn kiếp sau tròn mộng đẹp
Ba sinh hương lửa vẫn theo chàng

HANSY



Hansy 06-03-12 07:11 PM


509. ĐẤT LẠ

Đất lạ ta tìm nơi trú ngụ
Chăn đơn không chắn nổi tình đầy
Mười năm lạc bước nơi quê khách
Bao tiết vọng buồn chốn không ai
Nỗi nhớ cố hương luôn xót xáy
Niềm đau lãng tử vẫn dùi mài
Chôn nhau cắt rốn giờ xa quá
Dõi mắt cuối trời thả mộng tây

HANSY



Hansy 06-03-12 07:12 PM


510. NHẮN GỞI HOA BAN

Đâu phải chỗ nào cũng lột khoe
Những nơi nghiêm túc chẳng cho ghè
Phòng riêng tốc váy ai không hé
Đường phố rậm người kín tất che
Lửa dục trào ham dâng rất lẹ
Dằn tâm nén thích chẳng phang đè
Làm người dục vọng nên xem nhẹ
Đạo đức tinh thần ráng giữ nghe

HANSY



Hansy 08-03-12 12:54 PM


511. CHÉN ĐẮNG

Đắng nghét giữa đời xị với chai
Rượu vô tâm sự cứ chan đầy
Nghĩa tình hời hợt buồn thân phận
Ân oán chập chùng quắt dạ ai
Ngóng cổ tìm về nơi giã biệt
Mòn hơi gợi lại kiếp hùng trai
Tiêu sầu nhấp chén hờn kiêu bạc
Một thoáng cau lòng mặt với tai

HANSY



Hansy 08-03-12 12:56 PM


512. VỊNH GÁI LÀM TIỀN

Trần trụi có chi mà nhặng khoe
Thân bèo mặc khách xuống lên ghè
Áo quần thiếu vải luôn ưa hé
Ngọc quý bèo nhèo hổng muốn che
Xì xọp thay phiên trăm thứ ké
Vào ra đổi gác vạn người đè
Cái kiếp bán trôn nuôi thân lẻ
Hết thời đem biếu chẳng thèm nghe

HANSY



Hansy 08-03-12 12:57 PM


513. MÙA THƯƠNG

Tình nhớ yêu thương mãi đậm sâu
Mùa nao hai đứa một tâm bầu
Làn môi hồng thắm luôn mời gọi
Ánh mắt trao duyên chẳng vướng sầu
Tóc gió vờn bay mơ Hợp Phố
Làn hương ngào ngạt mộng hoàn châu
Giữa lòng thao thức lời tâm nguyện
Vẫn muốn cùng em đến bạc đầu

HANSY



Hansy 08-03-12 12:58 PM


515. RA GIÊNG

Xuân đã bái bai khắp hết nhà
Nhụy tàn sắc nhạt với muôn hoa
Áo cơm túi bụi đau thân bác
Tiền bạc eo sèo khổ lòng ta
Công việc nhiều phần đâu vứt được
Gia nương lắm chuyện chẳng lờ qua
Ra giêng cõi thế lo mờ mắt
Gom lại chờ khi tết có đà

HANSY



Hansy 08-03-12 12:59 PM


516. LÀM LE

Cứ tưởng hay ho nên mãi khoe
Té ra nô lệ để người ghè
Ba hoa ngó bộ mê thân bé
Liều lĩnh ý chừng có chủ che
Hơi cọp dựa vào hù đứt néo
Mồ ma ỷ thế dọa hăm đè
Tép riu cứ tưởng mình dân béo
Có bữa ăn đòn chết đó nghe

HANSY



Hansy 08-03-12 01:00 PM


517. LỠ DẠI

Mê quá nên tình cứ lún sâu
Làng xàng rồi cũng phải mang bầu
Ngây thơ đành mất bao mơ ước
Lo lắng tới thêm một núi sầu
Sinh nở rồi đây ôm nợ đống
Tương lai sắp đến nát tan châu
Trời ơi lỡ dại nên thân khổ
Biết thế lơ ngay buổi gặp đầu

HANSY



Hansy 08-03-12 01:00 PM


518. LỮ KHÁCH

Vàng nắng dần buông xuống bến này
Nhớ nhà ngăn lệ thoáng sầu cay
Quê hương mù mịt trời phương bắc
Gia đạo mờ xa bóng ác tây
Lữ thứ quanh đường trao nghĩa gió
Quan san ngàn dặm gởi tình mây
Bi bô con trẻ nhà ai giỡn
Chạnh tiếc mùa nao bóng nguyệt gầy

HANSY




Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:59 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.