Quote:
Nhớ,nhớ lắm Anh đi xa một ngày Nhớ...nhớ quá đi thôi Anh đi xa một ngày Nhớ,nhớ lắm Anh ơi Bao giờ anh trở về Ngày... ngày dài lê thê Bao giờ anh trở về Về,về nhanh Anh nghe Một phút chẳng muốn xa nhau Gần một giây ngàn lần xao xuyến Xa một giây vạn phần quyến luyến Con sên bò trên dải thời gian Tối em ngủ ai mắc màn Chiều em về ai nấu cơm,rửa bát Em kêu chán ai ca,ai hát Lưng em đau ai đấm bóp đây anh Anh đi ngủ giấc chẳng lành Cơm không ngon,lưng đau,muỗi đốt Em nhớ anh từng giây,từng phút Anh trở về mau nhé,nghen anh :snicker: |
Anh Vịt hiểu Ỉn quá ha :D
Mai xã mới về, hihi... |
Càng ngày mình càng khoái trêu người :incense:
|
Hôm nay ... như ngày hôm qua và chắc sẽ cũng sẽ giống ngày mai ...Một ngày có 24 giờ ...
Tất cả vẫn không thay đổi ... chỉ có lòng người là thay đổi Đời ... kể cũng hay :infatuated:Nhưng mà... I love this life :infatuated: |
Quote:
|
Rớt mạng cả ngày... giờ mới thoải mái lướt nét...
|
mấy ngày hum ni đủ thứ chuyện .......haizzz.............ngày nào mình cũng uống và đã 2 lần say ........hic :( :sau:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Dậy muộn quá :(
|
Sáng nay cũng như những thứ bảy chủ nhật khác đưa con đi học anh văn Illa trên đường về sực nhớ có gì rất là đặc biệt trong ngày hồm nay, à nhớ rồi, có lời kêu gọi xuống đường tuần hành chống Trung Quốc, vọt lẹ ra ngoài LSQTQ thôi, tới Hồ con rùa là 7 giờ 30 tất cả các ngã tư các anh công an nhà mình đừng dày đặc, chui vào quán cà fe quen thuộc ở Hồ con rùa, 8 giờ đúng từng đoàn ngừoi kéo về ngã tư Phạm Ngọc Thạch và NTMK.
Tiểu nhị: tính tiền. Vọt lẹ ra ngã tư cùng hòa mình vào dòng ngừoi bày tỏ tình yêu đất nước. Các anh an ninh sáng nay thật dễ thương, sắp xếp trật từ cho dòng người tuần hành. Chiều về vào xem các trang basam, danlambao thấy hình ảnh của mình trong các video clips. Vui nhiều và hạnh phúc. |
Tưởng rằng đã quên- Cuộc tình sẽ yên ...Vậy mà ...:sau:
Chủ nhật nên chẳng có việc gì quan trọng ... nằm cả buổi lười chả muốn ngồi dậy cứ mở nhạc nghe từ nhạc trữ tình đến cả Rock.Lang thang NV mệt lại chập chờn thiếp đi , xong ...lại dậy lang thang... Bã bời... Wớ trời... thật là ...Vô vị ...:incense:... |
Con gái:
- Mẹ xem clip "bữa trưa trên thiên đường" chưa mẹ? Con trai: - Chị L đừng nhắc Bi khóc bây giờ... Mẹ: - Clip sao kể mẹ nghe nào... Con gái kể, nghe xong mẹ cũng muốn khóc... |
Quote:
|
Lại lọ mọ ...:sau:
|
Quote:
|
Tự thề, tự hứa, tự đảm bảo, từ nay không trêu chọc ai nữa... :khoa::khoa:
|
Quote:
Được không ???:bemused: Khó ...đa....:rang: |
Quote:
|
Đang cố ngoi lên giữa vòng xoáy... đuối ... :sau:
|
Quote:
Cho nên, yêu nhau nè, kết hôn nè... người ta đều phải thề.... chung thủy, vì biết đó là điều khó làm... |
Quote:
|
Quote:
|
Không muốn đọc,không muốn viết,chẳng muốn làm gì hết trơn :bemused:
|
Quote:
Vậy là muốn bị ăn đòn... |
Tết Đoan Ngọ, thúng bánh Tro, xanh màu lá, nhạt con đò!
|
Ngày trôi nhanh kinh khủng...
|
Đau đầu vì nghĩ quá nhiều thứ... :incense:
|
Quote:
Dzi thì nghĩ ít thôi DL... |
SG mưa....
|
Quote:
|
Hai lần đi - về, mặc áo mưa khi trời mưa. Sau đó thấy tạnh mưa vội cởi áo mưa ra. Gần tới nơi cần tới thì trời lại mưa -> 2 lần bị mắc mưa +___+
Bài học cho hôm nay : Khi trời đang mưa mà ngừng mưa... nhất định... không được cởi...áo... mưa :peep::sau: |
Quote:
;) :D |
Mai là ngày cực nhất trong tuần , vậy mà đến giờ này vẫn không sao ngủ được .. out rồi lại on ... chẳng để làm gì , cứ thơ thẩn ... lòng cứ xao xác ...buồn..Haizzzzz:sau:
|
Một ngày bận rộn...
Chúc cả nhà luôn được nhiều hạnh phúc nhé! |
Sáng con đi học lòng cứ nao nao ...vì hôm nay biết kết quả ... Con đã vượt qua cái ải 11 thật khó khăn ...Nó rơi nước mắt khi 7:45 tin nhắn con gởi về " Ich komme in die 12 , wurder verrzetzt:D " Vậy là con có đủ niềm tin để bước tiếp và thực hiện những gì con dự định .Cố lên Con nhé .Ich liebe dich so viel wie dich liebst mich :heart:
|
Bắt đầu một ngày và kết thúc một ngày....không vui!
|
Kết thúc 1 chuỗi ngày không vui
Bắt đầu 1 ngày vui |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:15 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.