Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Yến Thanh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=181)
-   -   Tình Đời Lãng Tử (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=6518)

Yến Thanh 08-10-21 05:52 PM

SẮP

Sắp tới bà con sẽ nhận tiền
Sắp làm bát phở tái bò viên
Sắp ăn lợn béo cùng xôi đỗ
Sắp nhậu cầy tơ với củ riềng
Sắp sáng cơm canh dùng lắm bận
Sắp chiều cá thịt đãi nhiều phiên
Sắp nhưng chẳng biết bao lâu nữa
Sắp mãi cho nên thấy cũng ghiền.

Sắp mãi cho nên thấy cũng ghiền
Sắp mừng tuổi thọ các cao niên
Sắp tên cuối sổ cần tra gấp
Sắp bạc trong kho phải kiểm liền
Sắp kẻ còm nhom nằm dưới cống
Sắp người quặt quẹo ngủ bên hiên
Sắp qua chiến dịch mong thay đổi
Sắp tết chưa chi đã sạch tiền.

Yến Thanh 081021

( Đường Thi Đất Việt )

Yến Thanh 13-10-21 06:18 AM

VU VƠ

Tết lại nhà thầy ưa lộc đỏ
Xuân qua đất cụ giữ mai vàng
Chân trời tím sợ mây u ám
Bãi cỏ xanh mời nắng chói chang
Bạn chọn vần thơ bay khắp ngã
Mình thương khói bếp tỏa quanh làng
Chim chiều sải cánh tìm nơi đậu
Những nụ cười làm dạ xốn xang.

Yến Thanh 131021

( Đường Thi Đất Việt )

Yến Thanh 13-10-21 08:54 PM

MONG

Những nụ cười duyên chợt nẩy mầm
Hoa vàng mấy độ ủ thơ hâm
Vì trong cát bụi chưa tha thứ
Mới đến trần gian chịu lỗi lầm
Má đỏ thơm lừng dây đức hạnh
Tơ hồng ngọt lịm mối nhân tâm
Nằm sương húp gió đâu than vãn
Giữa chốn u mê cải thiện tầm.

Yến Thanh 131021

( Đường Thi Đất Việt )

Yến Thanh 14-10-21 08:11 AM

BÊN ĐỜI HIU QUẠNH
( Thủ Nhất Tự , Tập Danh Bài Hát )

Đẩy DIỄM XƯA qua bể ngậm ngùi
Đời thì Ở TRỌ tiến hay lui
ĐỒNG DAO gọi sáng niềm tin gởi
ĐẠI BÁC RU ĐÊM cảm xúc vùi
Đón NẮNG THỦY TINH mơ bữa đẹp
Đưa HUYỀN THOẠI MẸ ước ngày vui
Đề thơ mấy chữ PHÔI PHA nhé
Điệp khúc QUỲNH HƯƠNG chẳng rối nùi.

Yến Thanh 141021

( Cừu Non - Đường Thi Đất Việt )

Yến Thanh 14-10-21 03:36 PM

TỈNH GIẤC CHIÊM BAO

Tỉnh giấc chiêm bao quạnh quẽ lòng
Sân đầy cỏ dại hóa rêu phong
Tìm câu móm xọm ghi vài chữ
Kiếm mực khô queo vẽ mấy dòng
Sáo trúc vờn ngon âm tự tại
Đàn bầu lẩy nhẹ nốt thong dong
Bầy chim vội vã tung đôi cánh
Lá trúc rơi nghiêng ở cạnh phòng.

Yến Thanh 141021

( Đường Thi Đất Việt )

Yến Thanh 17-10-21 08:29 PM

XÓM KHÔNG ĐÈN

Sương khuya nhỏ giọt xóm không đèn
Những mái tranh nghèo khóa kín then
Lối cũ đàn ngân vài bản nhạc
Đồng xa dế thổi mấy âm kèn
Thi nhân rộn rã bài dư ý
Lãng tử âu sầu bụng thiếu men
Nhịp sống về đêm trôi rất chậm
Ra vô chỉ được ít câu quèn.

Yến Thanh 171021

Yến Thanh 18-10-21 11:19 AM

KẺ RONG CHƠI THẾ KỶ
( Lộc Lư Ngũ Bộ )

1.

BÀN TAY GIỮ CHẶT MỐI DUYÊN TRÒN
Hạnh phúc mong chờ đã thắm son
Mắt đẹp tình chồng êm ái sẽ
Tim vui nghĩa vợ thiết tha còn
Chiều đun bếp lửa bờ môi ấm
Tối vẽ cơi trầu nét mực thon
Cuộc sống bình yên mê lẫn ngộ
Xuân qua pháo được bữa vang giòn.

2.

Điệu nhạc xuân tình kéo nỉ non
BÀN TAY GIỮ CHẶT MỐI DUYÊN TRÒN
Câu văn ít khách lời chen dở
Bữa tiệc đông người rượu nấu ngon
Bác đó vàng cây chưa tính mượn
Nhà kia bạc xấp chẳng mong bòn
Vui buồn nhấp cạn vài chung đế
Giữa cảnh chim rừng hót véo von.

3.

Đàn trâu gặm cỏ lối đê mòn
Hũ gạo trong nhà phải đếm lon
Hạt thóc phơi đều hương lúa ngọt
BÀN TAY GIỮ CHẶT MỐI DUYÊN TRÒN
Vì mê nên nhạc rao vài tiếng
Nếu khổ thì mình đẻ ít con
Thỏa mãn tâm hồn vui cái thuở
Hằng đêm rượu thịt phủ phê đòn.

4.

Chủ nợ tìm thì mặt héo hon
Rời quê trốn lánh tận Sài Gòn
Em nhờ gởi vội dăm cây bút
Vợ bảo mua liền mấy thỏi son
Khúc sáo ru êm bờ sông lạnh
BÀN TAY GIỮ CHẶT MỐI DUYÊN TRÒN
Hồn thơ thắm lại từng câu chữ
Mật ngọt hương nồng để cháu con.

5.

Từ xưa cuộc sống chẳng chui lòn
Xướng họa thi đường vẫn viết ngon
Rượu quý người quê nâng cốc đẹp
Trà thơm khách chợ vẽ câu giòn
Vui thì thích chọn phần mây gió
Mệt lại ưa nhìn cảnh núi non
Cứ vậy mà rong chơi thế kỷ
BÀN TAY GIỮ CHẶT MỐI DUYÊN TRÒN.

Yến Thanh 181021

Nắng Xuân 19-10-21 09:50 AM

Chào mừng Yến Thanh quay trở lại sinh hoạt trên trang Nguyệt Viên.
Chúc mừng Yến Thanh đã được duyệt cấp sổ đỏ để mở vườn ươm thơ trên trang nhé.

Yến Thanh 19-10-21 03:33 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 105999)
Chào mừng Yến Thanh quay trở lại sinh hoạt trên trang Nguyệt Viên.
Chúc mừng Yến Thanh đã được duyệt cấp sổ đỏ để mở vườn ươm thơ trên trang nhé.

Chân thành cảm ơn BQT diễn đàn đã tạo điều kiện giúp đỡ cho mình có được một mảnh đất ở vườn trăng để mình ươm thơ dệt tứ.

Xin chúc BQT và các anh chị em thi hữu dồi dào sức khỏe và bút lực ngày càng tinh thông sâu sắc mượt mà.

Có một điều nhỏ mình muốn giải thích thêm đây là lần đầu tiên mình tham gia vườn trăng , trước giờ mình chưa tham gia nên mọi thứ ở đây đều mới mẻ với mình chứ không phải mình đã tham gia rồi và bây giờ quay trở lại...

Nắng Xuân 20-10-21 11:22 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Yến Thanh (Gửi 106000)
Chân thành cảm ơn BQT diễn đàn đã tạo điều kiện giúp đỡ cho mình có được một mảnh đất ở vườn trăng để mình ươm thơ dệt tứ.

Xin chúc BQT và các anh chị em thi hữu dồi dào sức khỏe và bút lực ngày càng tinh thông sâu sắc mượt mà.

Có một điều nhỏ mình muốn giải thích thêm đây là lần đầu tiên mình tham gia vườn trăng , trước giờ mình chưa tham gia nên mọi thứ ở đây đều mới mẻ với mình chứ không phải mình đã tham gia rồi và bây giờ quay trở lại...

OK Yến Thanh. Vậy bạn đã trùng tên hoặc đã cùng sinh hoạt trong Diễn dàn nào đó trước đây với Nắng Xuân chưa? Nếu đúng thì chào nhau 1 tiếng. Nếu chưa thì kết nối và mình xin lỗi nhận nhầm người nhé.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:08 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.