Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Vui (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=19)
-   -   Thơ tếu (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=593)

lehong 25-02-12 09:50 PM

http://i565.photobucket.com/albums/s...ture0015-1.jpg

SƯ THÚC CỨU NGƯƠI

Gai ơi tội sư diệt minh
Đồng môn đồng phái thâm tình với nhau
Ngươi lỗi tày đình ra sao
Tam thúc sẽ giúp, thế nào kể nghe

Còn nếu ba hoa chích choè
Ba bò một xáo đánh què chân ngươi
Thượng bất chánh chúng cười
Hạ bất nghiêm tạo tiếng đời thị phi

Cái chuyện mê gái chứ gì
So ra chỉ pham môn quy chút thôi
Yêu mọi người chúa dạy rồi
Đó là đạo dụ...lôi thôi chổ nào

Chắc sư phu ngươi ế đào
Bé xé thành lớn, ta vào xin cho
Từ giờ nếu có mày mò
Cỏ non ngươi hưởng, già cho thầy mình

Lở ngậm thì phải làm thinh
Bấy giờ ngươi hãy mặc tình mây mưa

....VHC08....


TỘI CHO SƯ THÚC

Từ nay đệ tử xin chừa
Cũng nhờ Sư thúc bẩm thưa cùng thầy
Nể tình Sư phụ chỉ rầy
Cảnh cáo Đệ tử mấy ngày tụng kinh

Hối lỗi chẳng phải mình ên
Cả luôn Sư thúc đồng minh với trò
Phải đâu Sư thúc thơm tho
Cũng từng mang tiếng đi mò gái tơ

Sư thúc giỏi việc giả khờ
Làm mặt đạo đức ai ngờ gian dâm
Dụ khị Sư mẫu ăn nằm
Cái đồ bần tiện thây bằm, quạ tha !

Hồn đày tận xuống Diêm la
Cho quỉ nó dập, cho Ma trả thù
Diêm vương phán lệnh cắt C....
Cửa ngục mười tám cầm tù từ đây

.....LEHONG....

lehong 26-02-12 08:35 PM

ẾCH GIÀ

rằng ta vốn họ ếch già
lấy nơi đáy giếng làm nhà của ta
nói gần hỏng dám nói xa
rằng ta nổi tiếng, ba hoa chích choè
dài vòng văn tự hoa hoè
để cho thiên hạ mắt lòe, chít chưa ?

.....TÉP NHỎ.....


CHẾT VÌ LỖ MIỆNG

Ếch già ghét nắng, khoái mưa
Nắng vô hang ẩn, mưa chừ mới ra
Cặp kè, bồ bịch ếch la
"Quệt quệt" inh ỏi gần nhà đều nghe

Cũng bởi ba hoa, chích choẻ
Thế nhưng thiên hạ chẳng "khe" tiếng mình
Để rồi bọn họ theo rình
Chộp luôn khi chú trên mình ếch kia

Đem về dân nhậu họ khìa
Làm lông nên ếch sớm lìa thế gian
Trước kia nếu ếch đàng hoàng
Nằm yên đáy giếng chắc an thân rồi

Cũng bởi tiếng ếch đó thôi
Nếu như im lặng cuộc đời sống lâu

.....LEHONG.....

lehong 03-03-12 10:13 PM

CHUYỆN VẦN O PART I

Tôi dân Nam bộ gốc Mỹ tho
Phương tiện sinh nhai :Một chiếc đò
Bao năm tằn tiện mần ăn nhỏ
Dành dụm lâu ngày thành số to

Mượn vay thêm nợ tạo con đò
Chở khách giao hàng xuống Mỹ tho
Khoảng đường Ngũ hiệp - Chợ Vòng nhỏ
Giờ đây khách khỏi đợi xe đò

Ngồi đò thoải mái lại tự do
Khỏi phải bồng con, dắt tò tò
Con nít mới sanh hay còn nhỏ
Sáu tuổi trở xuống miễn tiền đò

Mỗi sáng trước đò tôi gọi to :
Bà con ai có việc đi đò
Những ai còn cháu con còn nhỏ
Chuẫn bị cho bầy trẻ ăn no

Ăn no xuống đò ngủ khò khò
Khỏi bò, khỏi lết khỏi cần lo
Mấy bà rảnh rang chơi "Chập ỏ"
Mấy lão "Domino" hạ triệt bò

.....LEHONG.....

lehong 04-03-12 09:19 PM

CÂU CHUYỆN VẦN O PHẦN 2

Mười giờ đò đền bến Mỹ tho
Tôi chạy đi mua mấy ký bò
Quơ vội mấy ký lô thịt chó
Về nhà bày tiệc nhậu thật to

Hành khách lên chợ ăn phở bò
Có người lại thích món bò kho
Mía Thanh vác xuống đò mấy bó
Cõng thêm một bao bố bo bo......

Đến chiều hành khách trở lại đò
Đò ra một khúc gặp Bo bo
Mấy em nhóm đầu ra mà ngó
Bo bo vượt sóng chạy vo vo

Sóng to đập, vỗ mạng con đò
Hành khách trên đò cảm thấy lo
Nhưng đò đã vượt qua sóng gió
Về đến nhà xong đã tối mò

.....lehong....

lehong 05-03-12 09:16 PM

CÂU CHUYỆN VẦN O Part III

Tôi gặp nhà tôi ở Chợ kho
Thuở nhỏ em hay đi chăn bò
Chiều chiều nhốt bò đi cắt cỏ
Đem về làm thực phẩm cho bò

Cưới em lòng có chút so đo
Bởi tôi chỉ là chú học trò
Lúc rảnh cũng chăn dê, nuôi thỏ
Cha nàng giàu có tôi phát lo

Ông thương tôi nghèo khó mà lo
Gặp tôi ông chuyện vãn thăm dò
Biết tôi đang cảnh nghèo túng khó
Ông bảo : Yên tâm đừng có lo

Ra riêng ông cho đất Vườn cò
Đất tốt, cây trồng trái thật to
Gia đình thoát khỏi thời gian khó
Nên có chút dư sắm con đò

.....LEHONG.....


THE END

lehong 07-03-12 08:45 PM

Y HỌC

Bây giờ y học đã thành công,
Muốn Ngổng hay Công chẳng bận lòng,
Nhỏ to tròn méo đâu có khó,
Nhọc nhằn chi đó mấy đức ông !

.....Tình Lang.....


Chỉ ngại cho chàng chỉ phí công
Thái Lan, Trung Quốc chạy tơi mồng
Tưởng rằng nó được cong và ngỏng
Ai ngờ chú nhỏ chẳng nghe Ông

Nên giữa canh khuya lúc động phòng
Cong thì hiệu quả, ngỏng thì không
Nhồi tới, vọc lui Ông nỗi nóng
Từ nay mầy thôi chớ đèo bồng !

......LEHONG.....

lehong 08-03-12 09:04 PM

NGƯỜI EM MONG

Chẳng lẽ em đây thật muốn chồng
Mới gặp đã bảo người em mong?
Có đâu quen biết mà nhanh vậy
Chưa chi mà đã rối ren lòng ?...

Gấp gáp làm chi cho hối tiếc
Từ từ rồi cũng đến phải không ?
Lo gì cái chuyện phải chờ trông
Vi` anh...đã quyết...nối tơ lòng

.....Cali81.....


Thật đúng anh người em ước mong
Thôi thì tạm gọi anh là chồng
Quen nhanh hay chậm tùy cơ hội
Hoa khó vẹn tròn trước Bướm ong

Rõ thật là em đang nuối tiếc
Khi anh đứng ngó như trời trồng
Vì em sơ sót nhìn không thấy
Được thấy anh rồi.....em chổng mông

.....LEHONG.....

lehong 12-03-12 09:20 PM

DẪU RẰNG....

Dẫu cho em có lấy chồng
Em đây cũng sẽ lén chồng thăm anh
Dẫu rằng chồng có yêu em
Anh đây luôn vẫn là người em yêu
Dẫu rằng anh đã phụ em
Sao em vẫn mãi nhớ hoài tới anh
Dẫu rằng người bảo em ngu
Nhưng em chấp nhận mình ngu muôn đời

.....CHÍCH CHÒE....


Em ơi đừng có nói chơi
Chồng chưa ăn chả, em đòi ăn nem
Một chồng chưa đủ muốn thêm
Anh e nhiều quá em rêm "cửa........m....ì.....n...h"

Ăn vụng nên giữ lặng thinh
Chồng em hay được hắn rình theo sau
Chừng đó máu nhuộm lệ trào
Em mất cái đầu anh sống với ai ?

.....LEHONG....

lehong 13-03-12 10:03 PM

VẮNG VỢ

bữa nay về nhà, bếp lạnh tanh
mấy Mụ kéo nhau đi Sài thành
cơm nước chả lo bỏ chồng đói
việc nhà thì bỏ, chỉ tài lanh

chán thay cái kiếp làm thằng chồng
vợ vằng nhà ôm b...* chạy rông
quán chật, bia ôm cũng đầy khách
lâu lâu vắng vợ cũng như không

....Nth....


* bụng (chớ nghĩ bậy đó nhen)


THIẾU CHỒNG

Đàn ông chả giống vợ vắng chồng
Thiếu chồng vài bửa chạy long nhong
Shopping shop nây qua mall nọ
Chân chưa mỏi gối chớ có hòng !

Chị em gom lại để chơi bài
Bài cào, tứ sắc đánh mê tay
Xong rồi còn rủ rê dạo phố
Mặc cho lão ấy xác thân cày

.....Lehong.....

lehong 15-03-12 08:57 PM

CÁI GỐI ÔM

tình tang rồi lại tang tình
quỷ yêu cái gối chặn tình ta qua
ôi chao tình kém mặn mà
gối ơi gối hỡi vất... cha nó dùm

.......vldkt.......


Từ lâu tình nghĩa vợ chồng
Hằng đêm vẫn ngủ chung phòng cùng nhau
Sự đời ai có ngờ đâu
Gối ôm độn giữa làm sầu lòng anh !

Tuổi anh còn rất xuận xanh !?
Vẫn còn ngang dọc tung hoành như xưa
Sức còn dai dẻo cù cưa
"Viagra" trợ lực dư thừa đêm ba

Thôi em hãy ném gối xa
Bên em còn có "ông" già nằm bên
Nếu không làm được em rên
Anh kiếm chồng nhỏ bù đền chịu không ?

.......LEHONG......


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:48 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.