Không hiểu sao trong máy PL ít ảnh Bụi thế không biết... http://farm8.staticflickr.com/7120/7...614e9361_z.jpg 3 trong 1 http://farm9.staticflickr.com/8431/7...fff73d5a_z.jpg |
Lẵng hoa đẹp từ Yeu-Mthy http://farm8.staticflickr.com/7108/7...da36b209_z.jpg Rượu của Nhím-Úm, anh Kehotro, SR + Bánh của Bụi-Tím http://farm9.staticflickr.com/8008/7...081e3a62_z.jpg http://farm9.staticflickr.com/8003/7...d6b488b9_z.jpg |
Toàn những gương mặt thân quen của hội quán SG ,xem hình mà nhớ quá ... nhưng xí ...xí ...nha ... Cho 4 giơ tay thắc mắc tí xí nghen ...." MẶT TRỜI..." & " LÀN KHÓI TRẮNG... " chắc ám chỉ anh Bội - anh Vũ nhưng ....Ai...là ...Ai dzị ??? :cuoi:
|
Quote:
Hoa & rượu thì chắc hổng có phần cho mình nhưng cái bánh thì chắc chắn mình có 1/2 Hiiii Nhìn ổ bánh đẹp và ngon quá ... Thanks B - T và cả nhà nhá ( PL mai mốt 4 dzìa ... đền nguyên ổ nghen hiiiii :ok::snicker:) |
Quote:
|
Tăng 2 điểm đến là Karaoke Avatar... Lực lượng đến nơi còn: Anh BN, anh Boylangthang, Hahaha, Tím, Yêu, MinhThy, Bụi, anh Phù Sinh, Dr.Minh, PL và anh Vũ...
Cũng lâu lâu rùi PL không nghe mọi người hát, nên lòng cũng cảm thấy háo hức. Thật sự là PL thích nghe người khác hát, nhất là những giọng ca rất hay của bạn bè. PL cũng lây làm ngạc nhiên là bạn bè mình ai hát cũng hay... 3H hồi teen từ bao giờ, chọn toàn những bản teen teen... gởi gắm tâm trạng "Có khi nào em ngồi... em nhớ đến anh..". Anh Phù Sinh nồng nàn với "Anh sẽ vì em làm thơ tình ái". Bụi da diết với "Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu..." Tím ướt át với "Ta đã thấy gì trong đêm nay..." (Chắc chỉ có anh Boy trả lời giùm được thôi) Yeu trầm lắng hẳn bên cạnh MinhThy ít nói tự bao giờ, hát những bài dành riêng cho nửa của mình... Những giọng ca quen thuộc vẫn nguyên phong độ từ hồi NV Idol, PL nghe không biết chán... Còn 2 giọng ca mới? PL thật sự bất ngờ với giọng ca mượt mà tròn trịa của anh BN với bài hát mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ "Con đò quê hương" phải không nhỉ? Nhưng ngỡ ngàng hơn hết vẫn là giọng ca của anh Vũ với bài "Hà Nội niềm tin và hy vọng" rồi "Tình ca". PL phải thốt lên: - Anh Vũ hát hay như ca sĩ Tím đính chính: - Ca sĩ hát hay như anh Bụi thì: - NV idol kỳ này chắc khó bảo vệ giải nhất... Thời gian bỗng nhiên chạy nhanh như ngựa, anh Bội đứng dậy: - Thôi anh về có việc nhé... Trước khi về còn gọi PL ra: - Cho anh chia sẻ với em nhé... Còn hơn một người anh chu đáo anh BN nhỉ? DrMinh tự dưng biến mất lúc nào không biết làm Tím quay qua quay lại hỏi: - Minh đâu rùi? - Chắc về rùi quá.. - Đi điện thoại mà - Đi lâu rùi mà... Chắc phải phạt Minh cái tội trốn này quá... Rồi đến Bụi cũng cáo từ khi đồng hồ chỉ 4 giờ... PL cũng đến giờ phải đón nhóc, nhưng cứ muốn nghe mọi người hát mãi... Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn thôi... Buổi off đã thật sự rất vui, rất đầm ấm, tiếc là anh KHT, SR và bạn đã không đến được tăng 2. PL chân thành cảm ơn mọi người nhiều lắm. PL hy vọng sớm gặp lại cả nhà. Chúc cả nhà mọi điều bình an, hạnh phúc nhé! |
Cô giáo chú thích cái mẹc mình 3 trong 1 là sao ta? Hay ý nói cái mâm, cái dĩa cũng là cái mẹc mình???
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:07 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.