Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Thơ lưu hàn giang (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3483)

luuhangiang 08-12-11 09:38 AM

ChiỀu tím
 
chiều thu trở gió heo may
hoàng hôn tím đậm tháng ngày nhớ mong
mộng vàng một thuỡ long đong
phất phơ chiếc lá cuối sông về nguồn
lạy trời chớ để mưa tuôn
trôi qua biển nhớ cánh buồm xa xưa
mắt buồn đỏ mấy cơn mưa
ta nghe tím cả bao mùa nhớ thương

L.H.G

luuhangiang 01-01-12 07:27 PM

Xuân
 
em nay tṛn mười tám
hoa đào nụ trinh nguyên
én đâu về chao lượng
cho má hồng thêm duyên

...mai vàng khoe trước ngơ
...pháo đỏ thắm sân nhà
...gió thoảng hơi hương lạ
...em hồn nhiên bên ta...


ngày xưa em c̣n bé
anh thường bế qua nhà
em bá cổ đ̣i quà
anh cốc nhẹ hôn yêu

...em nay hồn đă lớn
...chưng diện thật thước tha
...chu môi son bĩu miệng
...chẳng thèm qua nữa nha

ôi đôi mắt lúng liếng
như chứa cả ngân hà
em có đ̣i chi nữa
anh chẳng dám đâu mà

...trời hôm nay chín tới
...cây lá cũng xin tươi
...trên cành hoa hé nhụy
...xuân đă đến rồi A...

L.H.G.
1.1.2012.

luuhangiang 11-01-12 09:32 AM

HƯƠNG XUÂN

xuân về tràn ngập mộng mơ
em cười e ấp lặng lờ hoa xuân
gió chao cánh bướm phập phồng
ḷng anh nhớ măi hương xuân hôm nào
có em đem lại trăng sao
em cho anh cả dạt dào t́nh xuân
dù muôn hoa đẹp sáng ngần
làm sao sánh được môi xuân em cười...

L.H.G.
11.1.2012
.

luuhangiang 11-01-12 10:06 AM

ẢNH ẢO

khỏa mây đùa bóng nước
với tay vớt trăng ngà
lung linh con sóng vỗ
mờ nhạt ánh sao sa
thương ai mà muốn khóc
nhưng chẳng được đâu mà
đêm huyền ôi hoang vắng
em không đến bên ta
mây buồn che bóng núi
gió sầu thoảng bờ khe
sương đâu rơi khóe mắt
ánh vàng đọng bờ môi
khói lam mờ nhân ảnh
ḿnh ta với trăng thôi..

L.H.G.

luuhangiang 17-01-12 08:50 AM

CHÁY MĂI XUÂN EM

xuân hững hờ bên thềm xưa lá đổ
đóa mai gầy hây hẩy sắc trinh nguyên
gió mơn man lay động dăi ưu phiền
xin hóa gió thăm miền thơm tuyết trắng
xuân mấy độ xuân về theo mưa nắng
giữa muôn trùng khói sóng phủ chiêm bao
xuân ơi xuân t́m em ở nơi nao
em sẽ đến dường như không hẹn trước
em trao anh mùa xuân không hẹn ước
dỗ giất nồng lay lắt một bờ mi
xuân muôn đời đâu tiển biệt chia ly
mà anh măi ôm gh́ theo năm tháng
ôi xuân ơi em vẫn xuân trong sáng
lửa hao gầy anh cháy măi xuân em

L.H.G.17.1.2012.

luuhangiang 17-01-12 09:04 AM

ĐỈNH BIẾC

sóng khuya vỗ ước mái chèo
đong đưa con nước nhịp theo bóng thuyền
mây mờ khuất nẻo trăng chênh
sao thưa đưa lối gập ghềnh khơi xa
sầu giăng mấy hạt sương sa
ngă nghiên chiếc lá ḿnh ta cuối trời
nhặt về mấy mảnh trăng rơi
treo lên đỉnh biếc tặng người tôi thương

L.H.G.17.1.2012

luuhangiang 17-01-12 09:09 AM

Chào hoatigon. BẠn Đă nghỈ tẾt chƯa? Mùa xuân nẦy vui nhiỀu ha giang chúc toàn thỂ gia Đ́nh bẠn mỘt mùa xuân nhƯ ư

hoatigon208410 17-01-12 09:13 AM

Quote:

Nguyên văn bởi luuhangiang (Gửi 64211)
Chào hoatigon. BẠn Đă nghỈ tẾt chƯa? Mùa xuân nẦy vui nhiỀu ha giang chúc toàn thỂ gia Đ́nh bẠn mỘt mùa xuân nhƯ ư

Dạ. G chào chú . Hết tuần ni là G được nghỉ rồi . Cám ơn chú . G cũng chúc chú & gia đ́nh một cái tết vui vẻ & hạnh phúc :handshake:

luuhangiang 17-01-12 01:49 PM

giang chào bác mhím . Chúc bác nhím và gia đình hưởng một muà xuân an lành

Nhím con 17-01-12 03:10 PM

Quote:

Nguyên văn bởi luuhangiang (Gửi 64242)
giang chào bác mhím . Chúc bác nhím và gia đình hưởng một muà xuân an lành

NC cũng xin chúc LHG và gia đ́nh một năm mới hạnh phúc và mọi sự như ư !...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:27 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.