Mưa tầm tã ... SN Mẹ...
|
Ngày này năm trước đang rất buồn thực ảo cứ chông chênh ...vẫn cứ phải gánh gồng ... đối mặt với thực tế vẫn phải cười ... vẫn phải tiếp xúc với tất cả ... đi ăn cưới con Chị L mà lòng cứ rười rượi ... Khuya về đọc những lời động viên chia sẻ mà thấy ấm lòng...
"... mọi chuyện đều do ông trời sắp đặt....biết giờ này chắc 4 cũng ko dc vui...hãy cố gắng nha 4,xung quanh 4 còn rất nhiều người,vì thế hãy để mọi ngưòi vui cùng 4 cuộc đời cũng ko còn nhiều,mỗi ngày trôi qua là lại rút ngắn thời gian sống của con người,nơi đây ... luôn cầu mong 4 dc bình an và sống vui vẻ cho dù cuộc sống thế nào thì hãy cố gắng và tin vào chính mình... tin 4 làm dc điều mà 4 vẫn thường nói với ... cũng chẳng giúp dc gì cho 4 trong lúc này,nhiều đêm nằm ko ngủ suy nghĩ về 4 lại càng thấy thương 4 nhiều.." Haizzzzzz :bemused: |
17 Năm trước ... nắng nhẹ ... ấm áp...
Năm trước ... mây xám... buồn bã... Năm nay ... mưa dầm... lạnh lẽo ... HAPPY BIRTHDAY TO MY ... BABY :heart::heart::heart: |
Giờ này năm trước đang gom xèng đi cứu trợ!:smells:
|
ngay nay cua nhieu nam ve truoc 1 thanh nien o lang que no da khoac tren minh mot mau xanh cua bien. Vay ma cung da 16 nam troi qua...
25/10 |
Phũ phàng ...
Bội bàng ... Bẽ bàng ... cái con số ... 25/... |
Vừa mới phỏng vấn & thi xong vòng đầu tiên . Đang xếp balô về nhà .............:coy:
|
Độ này năm trước, đang cố gắng bấu víu, cố gắng làm những chuyện mà bây giờ nhớ lại, thấy thật là vô ích, phí sức, hoại tử thì chỉ có cắt bỏ thôi!:lacha:
|
Kỷ niệm ngày gặp mặt đầu tiên ... 3 năm trước :heart:
|
Dung 1 nam ngay toi gap Anh.
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:35 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.