Quote:
Con Huy em sẽ ôm đồm món bia Đợi khách lẫn chủ đi dìa Phù dâu em cướp...Ơ kìa...đừng than! |
Quote:
Chuyện bia, chuyện rượu với màn phù dâu Thing giờ còn ở tận đâu Chắc gì đã dám cau trầu mang qua |
Quote:
Con và Lé đã quá đà...có bom Con xin các cụ đừng om Nếu không cưới được...tòm tom...nhảy lầu hê hê |
Quote:
Huy bán được mấy sọt than Tiền nhiều, rỗi việc lại đang thất tình Nghe nói có tiệc....đến rình Lão Moon gác cửa lão binh què giò |
Quote:
Dám sao lớn mật tò mò rình Thing Trừ khi tửu nhập...tửng tưng Nhìn gà hóa cuốc...lừng khừng theo Moon |
Quote:
Nên giờ Thing vẫn khật khà say bia Lâu lâu mới gặp cụ dzìa Sướng mồm Thinh uống đầm đìa mềm môi Quote:
Huy Zồ nói chuyện ở đâu Thing ngoan có tiếng......Thị Mầu còn khen Còn Huy có tính nhập nhèm Tán gái vài bữa đã ....thèm của chua Zời ơi, đọc chắc té ghế |
:votay::votay::votay::votay::votay:
Thơ các Bác hay nhưng ... hiền nhỉ?:D:nhaymat::nhaymat::nhaymat: |
Quote:
Lão ấy giờ gọi là Moon Công hầu Hay Huy về cạo bộ râu Thoa thêm tí phấn..........thị Mầu thua xa hế hế..... |
Quote:
Giờ đây còn mỗi vườn cà còn nguyên Râu ria lẫn ánh da huyền Tóc xoăn xoăn sợi cười duyên...Thing nhờ... :nhaymat::nhaymat::nhaymat: |
Nghe Moon, Thing thấy sững sờ
Hoa kia xẻo rụi còn cờ được không Nghĩ xong Thing vẹo cả mông Chân đi vắt chéo Công Công thật rồi :luoi::luoi::luoi: |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:41 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.