Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Vùng Trời Yêu Thương - ntd (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2534)

ntd 09-08-14 10:32 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...43994505_n.jpg

Vô tình xem lại bài viết chuyện tình Hai Sắc Hoa Ti Gôn ở địa chỉ này:

http://www.advite.com/ttkh.htm

Nên có mới có bài thơ sau:


CÁM CẢNH ĐỀ THƠ
(ntd-mltn 72)


Ngồi buồn xem lại bốn bài thơ
Nước mắt chan chan nuốt hững hờ
Thương người thiếu phụ tình dang dở
Cám cảnh đề thơ khóc kẻ chờ

***

Khi xưa đi dạo em thường hỏi
Hoa vỡ làm đôi ấy nghĩa gì?
Ngây thơ trong sáng nào đâu biết
Màu đỏ máu đào cảnh biệt ly

Em cười nửa cánh trắng mà chi?
Có lẽ tình này chẳng nghĩ suy
Nay đem dâng hết cho người ấy
Bên chồng, vẫn nhớ kẻ ra đi

Những tưởng rằng em đã được yên
Mà sao người ấy vẫn đi tìm
Trời ơi!... Ai nỡ đem màu máu
Pha với màu tang nhuộm trái tim

Đến mùa hoa nở hằng năm ấy
Lạnh lùng hơn cả những ngày đông
Áo xưa đan dở còn đâu nữa
Người ấy đâu rồi?... Ai biết không!?…

ntd

ntd 16-08-14 09:59 PM

https://scontent-a-lax.xx.fbcdn.net/...08553184_n.jpg


KÌA TRÔNG
(ntd-mltn 718)


Kìa như ánh mắt say mềm
Trăng rơi trên thềm bao tối
Gió khuya lay làn tóc rối
Sợi vàng tựa mối tơ buông

Kìa trông dáng nhỏ anh thương
Bâng khuâng trên đường đang bước
Tay vươn nhưng nào níu được
Đêm tàn bóng vụt trôi xuôi

Kìa trông chiếc lá ngủ vùi
Em đi nếm mùi thương nhớ
Ta về giăng sầu bỡ ngỡ
Duyên này vụn vỡ phù du

Kìa trông cũng đã mấy thu
Bao lần sương mù dưới bến
Ta chờ người sao không đến
Muôn trùng cánh én xa xa…

ntd




ntd 17-08-14 08:50 AM

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.n...58404309_n.jpg


CÀ PHÊ, RƯỢU, VÀ MÔI EM
(ntd-mltn 404)


Cà phê sao đắng chát
Nhưng hương thơm ngào ngạt
Màu đen tuyền quyến rũ
Khiến lòng ta đam mê

Rượu men nồng ghét ghê
Nếm vào lưỡi tái tê
Nhưng nghe lâng lâng lạ
Khiến hồn ta say sưa

Môi cong càng khó ưa
Biết hôn sao cho vừa
Mùi hương thơm là lạ
Nôn nao muốn thử xem

Cà phê, rượu, môi em
Ba thứ ta vẫn thèm
Rượu cay, cà phê nóng
Thích nhất đôi môi mềm

ntd

ntd 26-07-15 01:36 PM

https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net...0c&oe=565305C0


NHẮN NHỮNG NGƯỜI VỢ HIỀN
(ntd-mltn 1434)


Một gia đình chính là nơi nương náu
Cho con thuyền lánh bão sẽ dừng chân
Tránh dông to, hiểm họa những khi cần
Và trong đó người thân là tất cả

Giữa dòng đời bao nhiêu giờ hối hả
Lo gạo tiền mệt lả trở về đây
Một căn nhà bao công sức dựng xây
Đừng để mất những ngày mai hạnh phúc

Người đàn ông, ra ngoài chơi một lúc
Sẽ quay về khuất phục trước em thôi
Lấy son hồng tô đậm nét bờ môi
Và chăm sóc, nói lời cho nhỏ nhẹ

Chàng lãng tử đi hoài hao sức khỏe
Thấy vợ nhà vui vẻ nói năng khoe:
“Anh ơi anh, áo ngủ mới mua nè
Ta hãy bước vào phòng em thử nhé!”

Là khi đó em hoàn toàn có thể
Giữ được chồng tức giữ được tình yêu!

ntd


ntd 15-10-15 08:14 PM

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net...bd&oe=56CFB9F0


HƯƠNG CÓ VỀ ĐÂU
(ntd-mltn 1458)


Hơi lạnh bên thềm
Đèn khuya vụt tắt
Sao trời cúi mặt
Trăng khuất xa xa

Gió vừa thổi qua
Ngôi nhà hoang phế
Bao giờ có thể
Hãy để mình tôi

Nhỏ giọt tinh khôi
Làn môi tê tái
Cuộc tình ngây dại
Nhớ mãi chưa khuây

Lạnh ngắt bàn tay
Sương bay đầu ngõ
Mây dìu theo gió
Hương có về đâu

Lá đã phai màu
Xanh nào trở lại
Một lần ngang trái
Nếm trải sầu bi

Đến thuở từ ly
Môi ghì nhấp cạn
Chung sầu lai láng
Buổi sáng mộng tàn

Nắng tỏa lan man
Như ngàn tên độc
Khu vườn bỗng chốc
Cơn lốc tan hoang

ntd

ntd 16-11-15 11:56 AM

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.n...95511f1e27a2dc


ANH MUỐN MƯỢN
(ntd-mltn 258)

Anh muốn mượn áng mây trời gom lại
Mượn gió chiều chải mái tóc em bay
Mượn rừng hoang lá rụng phủ cho dày
Mượn suối nhỏ trải mình thay nệm gấm.

Anh muốn mượn nắng vàng thêm chút ấm
Mượn sương làm khăn thấm mắt mi em
Mượn sóng dâng tạo dáng cặp môi mềm
Mượn trăng sáng đem may thành chiếc gối.

Anh muốn mượn rất nhiều nhưng chẳng nói
Mượn mưa làm bụi khói tỏa lung linh
Mượn hương thơm của triệu đóa hoa quỳnh
Mượn vũ trụ chứa tình yêu em đó!...

ntd

ntd 20-11-15 07:58 AM

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...25&oe=56F44CD8


NẾU NHƯ
(ntd-mltn 1466)


Nếu như
ta sẽ
thôi yêu

Hoàng hôn
buông xuống
những chiều
cô đơn

Lấy ai
nũng nịu dỗi hờn

Lấy ai
năn nỉ mỗi lần
giận nhau!

Ntd

phale 06-05-21 12:17 PM

Người đã vắng đã xa đã muôn kiếp
Đã mây trời bóng khói ngàn phương
Thơ vẫn đó, bút nghiên đà lặng tắt
Nguyện hồn anh an lạc chốn thiên đường

Xin tiễn biệt !


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:22 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.