Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thất Ngôn Bát Cú (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=147)
-   -   Thơ Hansy (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3562)

Hansy 23-02-12 01:17 AM


411. MÊ HỒN

Em là con gái của bao nhà
Nghiệp dĩ vốn là kết xướng ca
Tối đến điểm trang nơi quán rượu
Ngày thì làm việc ở phòng trà
Dung nhan kiều mị như hoa hậu
Giọng hát thanh tao giống mật pha
Ra thế lắm chàng đeo như đỉa
Thích tiền nhiều chút dẫu hơi già

HANSY



Hansy 23-02-12 01:18 AM


412. TRĂNG TÌNH

Trăng tình lóng lánh nhuộm hồn thơ
Trăng ước tình duyên chẳng đợi chờ
Trăng mộng muôn đời luôn dịu mát
Trăng nguyền suốt kiếp dậy lòng tơ
Trăng thanh chiếu rọi cùng khắp nẻo
Trăng dịu niềm soi kín cõi mơ
Trăng cứ sáng hoài cho đẹp nhé
Trăng ơi đừng để phải lu mờ

HANSY




[/IMG][/CENTER]

Hansy 23-02-12 01:18 AM


413. NHẤP CHÉN TIÊU SẦU

Chỉ muốn trao tình giữa gió mây
Mùa trăng úa xám ánh chao gầy
Tương tư mở dạ buông tơ mộng
Xao xuyến rộn lòng nhấp chén say
Gõ ngón tang bồng chùng phím ảo
Chạm làn thu thủy thoáng hồn cay
Cô đơn khoảnh vắng sầu lên mắt
Tri kỷ trên đời liệu có hay

HANSY




Hansy 23-02-12 01:19 AM


414. VƯỜN THƠ MỜI GỌI

Nghe tiếng thơ lay đến chốn này
Rộn ràng thi phú lắm người hay
Thơ Đường xướng họa nghe xôm tụ
Lục Bát giao tình cảm ngớ ngây
Thi Hữu là tên vang tứ đượm
Thi nhân ấy bạn hạ vần say
Đất trời có đổi tình không khác
Mong ước bền lâu dạ thẳng ngay

HANSY




Hansy 23-02-12 01:20 AM


415. BUỒN ĐỜI

Dập dềnh trôi nổi giữa tình đời
Mệt mỏi mà nào có dám ngơi
Lận đận bao phen thời chẳng tới
Lao đao mấy bận vận chưa dời
Công danh kiếm mãi tan tành hết
Sự nghiệp tìm hoài hút mất khơi
Chén rượu câu thơ cùng bạn hữu
Thôi thì giao phó mạng cho trời

HANSY



Hansy 23-02-12 01:21 AM


416. PHAI

Tình xa hun hút cách trăm đường
Góc vắng riêng mình ướt đẫm sương
Mùa cũ phai tàn trong kỷ niệm
Yêu xưa mờ nhạt giữa tim thương
Ngóng mong trở lại vài hoa phấn
Chờ đợi mang về chút dư hương
Dẫu biết lần đi là mất biệt
Mà sao dáng ấy thoảng trong gương

HANSY



Hansy 23-02-12 09:16 PM


417. PHỤ BẠC

Lọng cọng nhiều phen lại cứ trông
Tưởng trời thương xót hóa thành không
Nàng theo xế hộp bay trong nắng
Ta đứng bên đường lặng giữa đông
Kiếp số nghèo xơ nên thiệt mãi
Bạc tiền chẳng có dẫu hoài mong
Sao đành phụ bạc tình yêu thế
Về lại trong nhau nhóm lửa hồng

HANSY



Hansy 23-02-12 09:16 PM


418. MONG

Xa lắm người ơi đã đến đâu
Mà nghe trăm mối hận sang cầu
Tơ duyên gãy đổ mưa giông héo
Nguyện ước tan tành gió bão sầu
Đã hẹn trăm năm cùng dạ mộng
Mà sao dứt nghĩa để lòng đau
Nhắn em phương đó mau về nhé
Đất cũ ta hoài giữ tình nhau

HANSY



Hansy 23-02-12 09:17 PM


419. ĐA TẠ

Cám ơn bạn hữu ghé nơi này
Hình ảo có chi lại phải ngây
Má phấn nồng nàn gom sắc thắm
Gương sen dịu nhẹ tỏa hương bay
Giai nhân uốn phụng mơ huyền ảo
Thi sỹ múa rồng mộng tỉnh say
Lần khác rảnh rang xin ghé đến
Thi thư xướng họa khó cùng nhai

HANSY



Hansy 23-02-12 09:17 PM


420. VƯƠNG

Hương lòng đượm ngát mối tình thơ
Xướng họa cùng nhau chớ hững hờ
Gởi vận êm đềm vang khúc nhạc
Trao lời mộc mạc đọng niềm mơ
Giữa đời thi tứ mong dào dạt
Trong cuộc tình thân vẫn ước chờ
Đã trót gởi hồn vào lãng mạn
Say tình hạ bút khó làm ngơ

HANSY




Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:32 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.