Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 14-01-14 04:33 PM


Không đề

Cánh bướm mong manh và nụ hoa cúc dại
Mối duyên nhẹ nhàng bên lề phố ngày đông...
Lá qua thềm ngoảnh lại chợt mông lung
H́nh như có điều chi đang nhắc nhở…

Có phải mùa đông nỗi niềm chuyên chở
Hoa ven đường nở nốt đóa c̣n dư
Chú bướm gầy khép cánh mỏng sầu tư
Kư ức cũ nhen theo màu mây lạnh

Hoa và bướm ước thề bao giờ vậy
Dường thủy chung như tiền kiếp yêu rồi
Áo t́nh nhân mây vẽ lửng lơ trời
Bao lữ khách chợt nghe ḿnh cô độc

Cỏ nhớ ai lan bậc thềm tư lự
Cất niềm riêng vào sắc úa thời gian
Ta lạc ḿnh vào hoài niệm ngổn ngang
Nh́n hoa – bướm lần chương câu chuyện cũ…

PL 14.1.2014

phale 25-01-14 11:00 AM

Nhớ Mẹ

Nhạc Tết muôn đường... ừ Tết nhỉ
Quê nhà chắc đă rộn hương Xuân
Bàn chân lữ thứ ngồi bên phố
Nghe giọt lệ lăn xuống mắt thầm

Mới biết ḷng ta thương nhớ lắm
Một thời ngoảnh mặt chẳng c̣n đâu
Mẹ chân trời thẳm nh́n không thấy
Áo đốt rưng rưng khói lặng sầu

Tết cũ lùi sau bao Tết mới
Thời gian cứ vậy mịt mù trôi
Buồn vui kư ức như mây nọ
Lặng lẽ hợp tan một góc trời...

Ước ǵ mộng cũ về theo Tết
Ta vùi ấm má mẹ ta xưa
Ngần ấy thời gian như chẳng có
Chớp mắt rồi thôi, tạo hoá đùa...

PL 25.1.2014

phale 30-01-14 03:18 PM

Nhớ con gái xa

Giờ này con đang vào lớp
Mẹ vừa xong thịt, khổ qua
Ngơi tay nhớ con da diết
Thương con đỏ mắt quê nhà

Cũng may xứ con tuyết trắng
Mai vàng đào thắm không khoe
Cũng không bánh chưng bánh tét
Ừ con xa lắm sao về...

Phố phường cuối năm im ắng
Lá đùa bay với quạnh hiu
Tiếng đàn nhà ai văng vẳng
Gọi tên nỗi nhớ thật nhiều

Giờ này biết không con gái
Xứ ḿnh Tết đứng bên hiên
Đă hai mùa Xuân con vắng
Vàng mai chan chứa nỗi niềm..

PL 30.1.2014

LAO HAC 30-01-14 03:56 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 96602)
Nhớ con gái xa

Giờ này con đang vào lớp
Mẹ vừa xong thịt, khổ qua
Ngơi tay nhớ con da diết
Thương con đỏ mắt quê nhà

Cũng may xứ con tuyết trắng
Mai vàng đào thắm không khoe
Cũng không bánh chưng bánh tét
Ừ con xa lắm sao về...

Phố phường cuối năm im ắng
Lá đùa bay với quạnh hiu
Tiếng đàn nhà ai văng vẳng
Gọi tên nỗi nhớ thật nhiều

Giờ này biết không con gái
Xứ ḿnh Tết đứng bên hiên
Đă hai mùa Xuân con vắng
Vàng mai chan chứa nỗi niềm..

PL 30.1.2014

đọc bài thơ của cô ngực thấy nhói đau...những ngày tết đến tất cả đều mong muốn gia đ́nh sum họp quây quần bên nhau..nhưng có những khoảng cách không gian,thời gian và ...làm cho chúng ta cảm thấy trống vắng...thế mới thấm câu sinh con ra mới hiểu ḷng cha mẹ
năm mới chúc bé mọi điều tốt đẹp và an lành đến với bé..

phale 30-01-14 04:29 PM

Chiều 30

Bỗng nhớ miên man những ǵ không rơ
Cánh mai vàng nở sớm rụng rưng rưng
Con ngơ vắng hai hàng hiên lá ngủ
Khói nhang bay loang vạn nỗi rất thầm

Ai về đó trên chuyến tàu muồn muộn
Chút thời gian c̣n lại kịp nhau không
Nơi quê nhà đă xong nồi bánh tét?
Mồ mẹ thơm hương hoa mới ba trồng?

Ḷng chợt đếm thời gian qua ngón nhỏ
Đă bao mùa ta với tết tha hương
Nén nhang trầm một ḿnh riêng thắp vọng
Khi vàng mai khoe sắc trổ muôn đường

Bao giờ đây chân về trên phố cũ
Ôm kỷ niệm hôm nào ủ xanh xao
Không dám hẹn sợ tàn thu đến vội
Nghe chờ mong thắp lên Tết cồn cào...

PL 30.1.2014

phale 30-01-14 04:32 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LAO HAC (Gửi 96606)
đọc bài thơ của cô ngực thấy nhói đau...những ngày tết đến tất cả đều mong muốn gia đ́nh sum họp quây quần bên nhau..nhưng có những khoảng cách không gian,thời gian và ...làm cho chúng ta cảm thấy trống vắng...thế mới thấm câu sinh con ra mới hiểu ḷng cha mẹ
năm mới chúc bé mọi điều tốt đẹp và an lành đến với bé..

Cảm ơn LH đă đồng cảm nhé, khoảnh khắn chiều cuối năm như thế này khiến ḷng người miên man nhiều cảm xúc, thương con gái nhỏ đă 2 cái tết xa nhà, giá mà gởi Tết sang đó được

hahaha 30-01-14 08:30 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 96602)
Nhớ con gái xa

Giờ này con đang vào lớp
Mẹ vừa xong thịt, khổ qua
Ngơi tay nhớ con da diết
Thương con đỏ mắt quê nhà

Cũng may xứ con tuyết trắng
Mai vàng đào thắm không khoe
Cũng không bánh chưng bánh tét
Ừ con xa lắm sao về...

Phố phường cuối năm im ắng
Lá đùa bay với quạnh hiu
Tiếng đàn nhà ai văng vẳng
Gọi tên nỗi nhớ thật nhiều

Giờ này biết không con gái
Xứ ḿnh Tết đứng bên hiên
Đă hai mùa Xuân con vắng
Vàng mai chan chứa nỗi niềm..

PL 30.1.2014

Nhớ Ḿnh!Ḿnh ơi!

Em đưa con người tới lớp
Anh nghẹn giọt đắng gượng qua
Mỗi ngày nhớ người da diết
Bao năm chung một mái nhà

Cũng may dù đời bạc trắng
Lầu vàng gác tía không khoe
Nhớ không, nhớ vị bánh tét
Má mơm mỗi dịp Xuân về

Hoàng hôn mỗi ngày im ắng
Xa cành lá đỏ quạnh hiu
Biết người dần xa xa vắng
Buồn thương ai oán thêm nhiều

Mặc đời vui duyên trai gái
Một ḿnh lạc lơng bên hiên
Bốn mùa Xuân đi xa vắng
C̣n đây chất chứa nỗi niềm!

hoabeodai 30-01-14 10:57 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hahaha (Gửi 96615)
Nhớ Ḿnh!Ḿnh ơi!

Em đưa con người tới lớp
Anh nghẹn giọt đắng gượng qua
Mỗi ngày nhớ người da diết
Bao năm chung một mái nhà

Cũng may dù đời bạc trắng
Lầu vàng gác tía không khoe
Nhớ không, nhớ vị bánh tét
Má mơm mỗi dịp Xuân về

Hoàng hôn mỗi ngày im ắng
Xa cành lá đỏ quạnh hiu
Biết người dần xa xa vắng
Buồn thương ai oán thêm nhiều

Mặc đời vui duyên trai gái
Một ḿnh lạc lơng bên hiên
Bốn mùa Xuân đi xa vắng
C̣n đây chất chứa nỗi niềm!


hÍC XUÂN VỀ RÔMUWF1F, CHỊ 3, CÔ GIÁO VÀ CẢ NHÀ VUI LÊN ĐI NHA,VIẾT THƠ G̀ BUỒN MUỐN CHÍT LUÔN HÀ...:simper:

Lan Hương 01-02-14 09:29 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hoabeodai (Gửi 96623)

hÍC XUÂN VỀ RÔMUWF1F, CHỊ 3, CÔ GIÁO VÀ CẢ NHÀ VUI LÊN ĐI NHA,VIẾT THƠ G̀ BUỒN MUỐN CHÍT LUÔN HÀ...:simper:

Viết thơ vui tặng bèo nè

Ngày mai rồi em tới lớp
Khi kỳ nghỉ tết vừa qua
Bỗng chợt thấy buồn da diết
Nhớ khi ngủ nướng trong nhà

Rồi lại bảng đen phấn trắng
Có ǵ đâu để mà khoe
Thưởng tết một đ̣n bánh tét
Tiền lương măi vẫn chưa về

Ở đâu có ngày im ắng
Ở đâu có cảnh quạnh hiu
Trường em chả bao giờ vắng
Riêng em công việc rất nhiều

Học tṛ con trai con gái
Đùa nhau đấm đá ngoài hiên
Tiếng căi chửi nhau văng vẳng
C̣n đây chất chứa nỗi niềm

LAO HAC 01-02-14 11:04 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hahaha (Gửi 96615)
Nhớ Ḿnh!Ḿnh ơi!

Em đưa con người tới lớp
Anh nghẹn giọt đắng gượng qua
Mỗi ngày nhớ người da diết
Bao năm chung một mái nhà

Cũng may dù đời bạc trắng
Lầu vàng gác tía không khoe
Nhớ không, nhớ vị bánh tét
Má mơm mỗi dịp Xuân về

Hoàng hôn mỗi ngày im ắng
Xa cành lá đỏ quạnh hiu
Biết người dần xa xa vắng
Buồn thương ai oán thêm nhiều

Mặc đời vui duyên trai gái
Một ḿnh lạc lơng bên hiên
Bốn mùa Xuân đi xa vắng
C̣n đây chất chứa nỗi niềm!

đầu năm đọc bài thơ này thấy man mác cảm xúc ... ừ th́...thôi th́...ḍng đởi không như những ḍng sông...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:46 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.