Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Pha Lê 22 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=63)
-   -   Vui buồn riêng tư (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=240)

phale 06-12-12 01:43 PM

Nói với mùa đông

Đông về khẽ nhé gót đông ơi
Phố lạnh thương cây đứng giữa trời
Lá mỏng làm sao ngăn gió ghé
Nhánh gầy đâu thể chắn sương rơi
Về nơi ấm áp chim vừa bỏ
Đến chỗ xôn xao bướm đã rời
Chỉ có con đường quanh quẩn bạn
Đông về khẽ nhé gót đông ơi...

PL 6.12.2012

phale 05-01-13 01:05 PM

Nỗi buồn mùa đông

Thủng thẳng tôi ơi, thủng thẳng buồn
Bao chừ mới cạn nỗi sầu tuôn
Kim tiền y phạn khòm lưng ếch
Tuyết nguyệt phong hoa mỏi cánh chuồn
Tri kỷ không người cam rượu lẻ
Thâm tình lạnh mối chịu chăn suông
Đêm nằm nửa giấc chong đèn dậy
Gió lạnh vô tâm gõ cửa luồn...

MR-PL 4.1.2013


Lạnh

Lạnh quá chàng ơi buổi sớm này
Chợt thèm đan ngón ủ bàn tay
Phố phường gió rải nhàu khăn áo
Xe cộ sương theo ướt mặt mày
Lá vẫn ôm cành chim biếng hót
Hoa còn giấu nụ bướm lười bay
Người đi thưa thớt đường hiu quạnh
Bỗng chạm cô đơn cuối nẻo bày...

PL 5.1.2013

phale 05-01-13 03:59 PM

Bịn rịn
Thương tặng con gái

Ngắm chiếc va li để góc nhà
Chỉ vài hôm nữa cuộc chia xa
Con chồn dạ đợi say tim trẻ
Mẹ thắt lòng lo bạc tóc già
Cánh mỏng bền không trong bão tố
Gót mềm liệu vững trước phong ba?
Bàn tay muốn giữ bàn tay lại
Sợ ước mơ kia sẽ vỡ òa...

PL 5.1.2012

phale 05-01-13 04:36 PM

Những sáng hôn con lượt cuối cùng

Những sáng hôn con lượt cuối cùng
Thắt lòng mẹ quá lệ rưng rưng
Này đây má nõn mai thôi chạm
Nọ đó vai thơm mốt hết lồng
Sẽ thiếu hơi hương căn gác lẻ
Rồi dư bát đũa bữa cơm chung
Nửa vòng trái đất xa vời vợi
Chạnh nghĩ đà nghe nhớ chất chồng...

PL 5.1.2012

phale 07-01-13 01:25 PM

Đâu phải mưa xuân

Chẳng lẽ mưa xuân lạnh thế này?
Ta nhìn ra cửa hạt đan bay
Lòng nghe lãng đãng màu mây xám
Hồn thấy bâng khuâng vạt lá gầy
Bỗng nhớ triền miên bao bóng cũ
Chợt thèm da diết chút men cay
Người đi ngang ngõ là ai đấy
Áo trắng dường quen... chạnh quá ngày...

PL 7.1.2012

vntexuser 07-01-13 08:13 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 87649)
Bịn rịn
Thương tặng con gái

Ngắm chiếc va li để góc nhà
Chỉ vài hôm nữa cuộc chia xa
Con chồn dạ đợi say tim trẻ
Mẹ thắt lòng lo bạc tóc già
Cánh mỏng bền không trong bão tố
Gót mềm liệu vững trước phong ba?
Bàn tay muốn giữ bàn tay lại
Sợ ước mơ kia sẽ vỡ òa...

PL 5.1.2012

Con gái mà đọc thơ mẹ xong chắc ở nhà luôn quá, không dám đi học xa đâu, hãy để cho con tôi luyện đôi cánh mỏng với chứ.... Tụi nhóc bây giờ cứng cáp hơn chúng ta nghĩ.

Sa Thạch 08-01-13 10:16 AM

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 87776)
Con gái mà đọc thơ mẹ xong chắc ở nhà luôn quá, không dám đi học xa đâu, hãy để cho con tôi luyện đôi cánh mỏng với chứ.... Tụi nhóc bây giờ cứng cáp hơn chúng ta nghĩ.

Bà cô này, con gái đi học xa thôi, năm nào cũng về được mà...
Thế mà bà cổ tra tấn NV từ năm ngoái đến năm nay rồi í...
Lo mần, cày cuốc thêm thì cho con gái về năm 2 lần, nghĩ đông với nghĩ hè đó....
Chán bà cô ...

DR MINH 08-01-13 12:19 PM

Choáng! Spam toàn bằng thơ không mới ghê!

manhhung 09-01-13 10:32 AM

E thực sự thán phục khả năng xuất khẩu thành thơ của chị PL :votay:
E gửi lời chúc con gái chị thành công trên xứ người nha chị!

phale 09-01-13 12:33 PM

Quote:

Nguyên văn bởi manhhung (Gửi 87849)
E thực sự thán phục khả năng xuất khẩu thành thơ của chị PL :votay:
E gửi lời chúc con gái chị thành công trên xứ người nha chị!


Cảm ơn MH nhé. PL cũng mong con gái sẽ thành công trên con đường tương lai của mình!


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:58 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.