Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Cuộc thi thơ Đường Luật "Xuân 2013" (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=151)
-   -   Bài dự thi "Thơ Xuân - 2013" (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4617)

MoonRiver 17-02-13 10:51 AM

TX 2013 - 32

CHỒI XUÂN


Vườn xuân búp nơn sát cây già
Nhựa sống căng tràn măi thiết tha
Mượt lá x̣e nghiêng chào nắng rọi
Tươi cành rướn thẳng đón sương sa
Yêu nguồn chắt lọc t́nh trong trẻo
Qúy cội bồi vun nghĩa đậm đà
Khát vọng mơ ngày hương sắc tỏa
Thơm mùa trái chín ngọt lời ca.


MoonRiver 18-02-13 12:47 PM

TX 2013 - 33

DỆT T̀NH XUÂN


Đón ánh xuân nồng thoáng ngẩn ngơ
T́nh xuân ai đó vẫn thầm mơ
Bâng khuâng xuân nhả bao lời ngọc
Dào dạt xuân ngân một tiếng tơ
Xuân đến hân hoan bao kẻ đợi
Xuân đi lặng lẽ mấy ai ngờ!
Chào xuân! Thi hữu nghiêng bầu rượu
Cạn chén! xuân nầy nặng túi thơ!

MoonRiver 21-02-13 01:04 PM

TX 2013 - 34

MÙA XUÂN


Hạt nắng tươi hồng ghẹo nhánh mai
Buồn thương gửi trả tiễn năm dài
Hân hoan lúa ruộng oằn bông chín
Náo nức cây vườn mọng trái sai
Đất mẹ ươm mầm xây nghiệp cả
T́nh quê đắp nghĩa giữ nhân tài
Xuân về khắp nẻo chung lời hát
Bấm nhẹ cung đàn điệu thái lai.


MoonRiver 21-02-13 01:05 PM

TX 2013 - 35

NÀNG XUÂN


Trước ngơ nàng mai khoác lụa vàng
Nghiêng ḍng thác đổ đón mùa sang
Hoa x̣e cánh điệp chồi duyên dáng
Nụ khép t́nh thơ lá điệu đàng
Tạo thế cầu mong nhà phúc thịnh
Vươn cành ước nguyện nước an khang
Nồng nàn tỏa sắc dâng hương đượm
Hiến trọn hồn xuân nắng rỡ ràng.


MoonRiver 22-02-13 10:45 PM

TX 2013 - 36

XUÂN


Xuân hoà nghĩa quyện thắm đời xuân
Toả sắc thêm hồng rạng nét xuân
Xuân đến cảnh ngời bông hé nhụy
Gió lồng hương dịu vẻ tràn xuân
Xuân dào dạt ư khơi nồng rượu
Mắt chứa chan t́nh ngấm đượm xuân
Xuân ánh trải đều soi sáng măi
Xuân đầy nguyện ước mộng tṛn xuân.

Xuân tṛn mộng ước nguyện đầy xuân
Măi sáng soi đều trải ánh xuân
Xuân đượm ngấm t́nh chan chứa mắt
Rượu nồng khơi ư dạt dào xuân
Xuân tràn vẻ diụ hương lồng gió
Nhụy hé bông ngời cảnh đến xuân
Xuân nét rạng hồng thêm sắc toả
Xuân đời thắm quyện nghĩa hoà xuân.

MoonRiver 24-02-13 04:57 PM

TX 2013 - 37

DU XUÂN


Xuân về rạo rực cả trời xanh
Én nhỏ nghiêng chao, vượng khí lành
Đào bích ươm hoa chờ nắng đượm
Mai vàng ướp nụ đợi trăng thanh
Qua hồ Lục Thủy nh́n Thê Húc
Lội biển Lăng Cô nhớ Ngũ Hành
Xúc động Hàng Dương, vui chợ Nổi
Hạ Long, Yên Tử ... Lỡ sao đành?


MoonRiver 24-02-13 05:00 PM

TX 2013 - 38

Xuân đợi


Xuân này hai đứa có về không
Nỗi nhớ con xa đă chất chồng
Trước ngơ đèn giăng khêu lối đợi
Sau vườn hoa nở nhắc ḷng trông
Ngẩn ngơ đếm lịch mơ tay ấm
Lặng lẽ nh́n sân tưởng gót hồng
Tết cũng chờ ai mà rét ngọt
Xem làn mưa rụng ngỡ c̣n đông

MoonRiver 24-02-13 05:00 PM

TX 2013 - 39

Vườn xuân

Mở cửa vườn xuân khẽ bước vào
Tưng bừng bướm lượn với ong chao
Khoe cành ẵm nụ nàng lan múa
Tung áo x̣e hoa bạn cúc chào
Bỡn lối sương mềm hồng nhí nhảnh
Đùa làn gió nhẹ én lao xao
Ḱa đàn em nhỏ vui ca hát
Khua sóng vui tươi măi dạt dào


MoonRiver 24-02-13 05:25 PM

TX 2013 - 40

Ra giêng anh cưới em...


Chắc bởi t́nh đông đă lỡ làng
Nên chiều gọi nắng rước mùa sang
Lung linh cẩm chướng mang hài đỏ
Rực rỡ tầm xuân khoác áo vàng
Phố nhỏ người mau phiên chợ tết
Sông dài khách vội chuyến đ̣ ngang
Anh về sắm sửa cau trầu đủ
Đợi lúc ra giêng sẽ cưới nàng...!


MoonRiver 25-02-13 12:28 PM

TX 2013 - 41

THƠ XUÂN VIẾT GIÙM MỘT NGƯỜI


Mỏi cánh chim uyên lạc giữa trời
Sông sầu bể hận kiếp nào vơi
T́nh phai gối lẻ, chiều buông gió
Bóng đổ ngày xanh, mộng cách vời
Nụ cúc lên khăn màu trắng nhuộm
Hoa đào nhỏ lệ sắc hồng rơi
Người xa có hiểu ḷng em đấy
Một khúc thơ xuân gửi lại đời



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:54 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.