Yêu thương mong manh ...Người yêu nhé nhìn em lần nữa Hứa một lời sẽ mãi bên nhau Và anh sẽ nhìn em và hát Anh sẽ mãi yêu em hơn lời anh nói Dù năm tháng đổi thay người hỡi Những ngọt ngào vẫn mãi trong nhau Bàn tay vẫn tìm nhau trìu mến Và ta sẽ mãi yêu cho dẫu mai đây về đâu.... |
Quote:
|
Trò này có mẹo chơi sẽ rất dễ kakaka
Mong manh ư!? Ừ thì mong manh lắm... con người ta được sinh ra hay không cũng đã rất mong manh, cuộc sống mong manh, tình yêu mong manh... ... Mong manh tình yêu - Nhật Tinh Anh (kakakaka... sến quá!) :luoi::luoi::luoi::luoi::luoi: |
Quote:
Hehehe...29 ơi đúng là hổng có bài nào bắt đầu bằng "Manh " cả ...nếu không có thì mình ..."Mong " cho có :p. hì hì hì...Tịnh ...mò đúng rồi áh "Mong manh Tình yêu" Nhưng ..vẫn còn "Mong manh tình đầu " nữa á T :p |
Quote:
|
Yêu Một Mình
Đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng Biết ngỏ lời cùng ai, nghĩ rồi câm nín hoài. Trịnh Lâm Ngân |
Quote:
Hì hì...thì đốt đuốc hổng có chữ "manh " thì phải ...ăn gian thôi 29 .Hổng lẽ tới đó ...dừng cuộc chơi :cutesmile: |
Mình ơi Sáng tác :Minh Vy ...Tiếng chim lạc bầy tìm bạn xa xa , nhớ anh vô cùng Ai buông sáu câu, ai đau trong lòng Ai không quên bạn, ai sầu tình chung, ai đau lẻ loi Ai gieo nhớ thương, ai thương anh rồi Ai quên duyên phận, ai buồn mình ên ngồi nhớ ai |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:55 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.