Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Thơ tình Hoàng Giao (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1057)

hoanggiao 11-03-11 10:16 PM

Nhìn anh mặt đã hom hem
Miệng em móm mém e hèm...đò chi
Thôi thì đường ai nấy đi
Chẳng duyên không phận còn gì nữa đâu

Hihi! 4 Quái!

CM4Q 11-03-11 10:30 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoanggiao (Gửi 36752)
Nhìn anh mặt đã hom hem
Miệng em móm mém e hèm...đò chi
Thôi thì đường ai nấy đi
Chẳng duyên không phận còn gì nữa đâu

Hihi! 4 Quái!

Trải qua mấy cuộc bể dâu
Giờ thì hai đứa bạc đầu mà thương
Anh thì gãy gánh giữa đường
Còn em gánh cả đoạn trường trên vai
Gặp nhau đây lệ vắn dài
Sao Em lại lỡ đắng cay cho đành ...

Huhuhu...hehehehe Phá tiếp đê:welcome::D

hoanggiao 12-03-11 11:12 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 36755)
Trải qua mấy cuộc bể dâu
Giờ thì hai đứa bạc đầu mà thương
Anh thì gãy gánh giữa đường
Còn em gánh cả đoạn trường trên vai
Gặp nhau đây lệ vắn dài
Sao Em lại lỡ đắng cay cho đành ...

Huhuhu...hehehehe Phá tiếp đê:welcome::D

Muốn về loan phượng cùng anh
Em nay răng rụng tóc xanh chẳng còn
Chờ anh năm tháng mỏi mòn
Bây giờ em đã héo hon sao đành
Anh ơi duyên kiếp mỏnh manh
Thôi thì mặc kệ tơ mành đẩy đưa


Khà khà! 4 Tỷ!

luuhangiang 30-08-12 10:47 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hoanggiao (Gửi 72798)
http://images.trandoc.multiply.com/i...nmid=324709180



CUNG TRẦM
Dưới trăng em dạo phím đàn
Khẽ khàng lãng đãng mây ngàn rưng rưng
Bổng trầm giai điệu ngân rung
Đôi tay mềm mại gẩy từng nốt thương
Môi em hát lòng vấn vương
Mắt em thăm thẳm mười phương lặng thầm
Nồng nàn khúc nhạc cung trầm
Mái đầu buông vạt tóc mềm em say

xin phép hoàng giao hồi hôm giang còn thấy tấm hình rất đẹp, nên có mấy câu mạo muội sáng nay không thấy nữa cho giang họa ý bài cung trầm nhé..

KHÚC THƯƠNG.

Nguyệt cầm em dạo khúc thương
Dưới trăng buông xõa mấy đường tơ bay
Đêm dài thánh thót cung say
Măng tơ mười ngón tròn đầy ước mơ
Dâng đời điệu nhạc lời thơ
Dáng ai lả lướt bên bờ trăng thu
Mắt huyền ẩn đọng lời ru
Sóng dâng ngập lối động từ...thiên thai.

lưu hàn giang.

hoanggiao 30-08-12 05:19 PM

Quote:

Nguyên văn bởi luuhangiang (Gửi 81034)
xin phép hoàng giao hồi hôm giang còn thấy tấm hình rất đẹp, nên có mấy câu mạo muội sáng nay không thấy nữa cho giang họa ý bài cung trầm nhé..

KHÚC THƯƠNG.

Nguyệt cầm em dạo khúc thương
Dưới trăng buông xõa mấy đường tơ bay
Đêm dài thánh thót cung say
Măng tơ mười ngón tròn đầy ước mơ
Dâng đời điệu nhạc lời thơ
Dáng ai lả lướt bên bờ trăng thu
Mắt huyền ẩn đọng lời ru
Sóng dâng ngập lối động từ...thiên thai.

lưu hàn giang.

Cảm ơn Lưu Hàn Giang đã tiếp lời

Tiếng đàn ai gẩy riêng ai
Làm ai ngơ ngẩn đêm dài với trăng

Phiêu Dao 05-09-12 05:51 PM

Em ngủ trên tay anh

Em ngủ trên tay anh
Nắng vàng nhuộm tóc xanh
Anh vừa đi, vừa kể...
Một chuyện tình mong manh

Mới mùa xuân năm rồi...
Khi em vừa hai mươi
Anh xếp con châu chấu
Bằng cỏ lá hay cười...

Và không gian động đậy
Như vui cùng chúng mình
Trò đuổi bắt hôm ấy...
Sao bây giờ lặng thinh?

Ngày kia, ta đợi nhau
Lần đầu, anh trễ nãi.
Em hất tóc dỗi sầu
Hờn, chẳng cho anh nói.

Và anh dần hiểu ra...
Thổi vần thơ gỡ hòa
Dỗ dành người bé nhỏ...
Khi lòng đương nghi ngờ...

Hôm nay, em ngồi học
Anh chóng cằm nhìn em
Tưởng thầy gõ đầu, không phải?
Mà bom dập bên thềm

Em ngủ trên tay anh
Anh vừa đi, vừa khóc...
Chiếc áo máu treo cành
Viên phấn thầy lăn lóc.
pd

hoanggiao 10-08-13 09:05 AM

MÁU CHẢY VỀ TIM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/i...JMhCYAKx9eu85g

Anh có biết màu đỏ hoa hồng là chân thật
Như tình em máu luôn chảy về tim
Nhưng em ơi anh vẫn phải đi tìm
Nơi xa lắc một ngôi sao...không hề quen biết

Anh vẫn thế vẫn như ngày xưa nào có khác
Và thực lòng anh không muốn em đau
Anh cũng giống em thôi, trái tim này "quặn thắt"
Đi trong mưa mang nỗi nhớ cồn cào

Anh hình dung nước mắt "em trào"
Vẫn chờ đợi cánh chim bay về chốn cũ
Vẫn lục tìm trong men say quá khứ
Một bóng hình từ lâu đã rời xa

Phiêu bạt 4 phương anh cũng về nhà
Và chợt hiểu bên ta ...nơi đây mới là hạnh phúc
Chân trời kia đâu phải điều có thực
Một nửa ngọn lửa lòng dang dở ...chính là...Em

hoanggiao 27-09-13 11:59 AM

Tang bồng
Em đem rao bán thơ tình
Để cho ai cứ một mình chờ trông
Chờ em đem đến tặng không
Sao em nỡ bán tang bồng anh xưa?
Mùa hạ ơi, đã về chưa
Dáng ai cần mẫn sớm trưa nặng đời
Trách ai vật đổi sao rời
Để cho ai mãi không lời ...ướt mi

hoanggiao 11-05-14 03:48 PM


VẪN...LẠI VẪN...

Lòng nhẹ nhõm tâm hồn thư thái
Dạo đường quê nắng trải mênh mông
Ấp iu muôn vạn sắc hồng
Cây đời dòng nhựa vẫn không khô cằn.

Dẫu gối lỏng, tay run, mắt lóa
Giữa cuộc đời vẫn chửa buông xuôi
Niềm tin, ý chí rạng ngời
Vẫn yêu cuộc sống, vẫn vui sự già.

Vẫn đau đáu tìm Hoa không nghỉ
Ủ hồn thơ tri kỷ tri âm
Tọa thiền, học Phật rèn tâm
Y-O-GA tập ... nâng tầm cánh bay

Cánh trí tuệ dạn dày sương gió
Vẫn vẫy vùng đây đó không ngơi
Mặc cho nắng cháy, bão vùi
Gốc già hoa nẩy vẫn tươi sắc mầu.

BXP 10.5.2014



THIỀN HÀNH

Mừng thấy bác ung dung thần thái
Tiếng gậy vang giữa dải quạnh mông
Thiền hành mỗi sớm mai hồng
Hạt sương lóng lánh ngự trong đất cằn

Theo thời gian mắt dầu đã lóa
Chí kiên cường ngát tỏa đường xuôi
Bừng lên sức sống sáng ngời
Chăm rèn luyện tập chẳng lơi tuổi già

Ngày cần mẫn sưu tầm nào nghỉ
Vui bạn bè thiên lí trao âm
Đêm về dưỡng trí định tâm
Xác thân thanh thoát nâng thần hồn bay

Dẫu đã trải muôn vàn sóng gió
Chẳng cam lòng xếp vó nghỉ ngơi
Lan, hoa sắc thắm đời đời
PHƯỢNG còn mãi rợp bóng nơi diễn đàn.

HỒNG THOẠI 11.5.14


TỊNH TÂM
(Họa)

Nghĩ hai bác thật là thông thái
Đọc thơ hồn cứ mãi mên mông
Dẻo dai như trẻ mơ hồng
Đôi chân thả bước lòng không cỗi cằn

Dẫu tuổi cao mắt nhìn chẳng lóa
Tập thiền hành cho thỏa ngược xuôi
Còn say nhiệt huyết vẫn ngời
Chăm lo sức khỏe nào vơi sức già

Hoa Lan kiếm về trồng không nghỉ
Xướng họa cùng thi sĩ gieo âm
Đoàn viên vui vẻ tịnh tâm
Ngày đêm đèn sách ươm mầm trí bay

Đời nhẫn nại thăng trầm mưa gió
Vẫn cần lao gian khó không ngơi
Tình yêu trao tặng cho đời
Luôn trong như ngọc sáng tươi thi đàn

Hoàng Giao

hoanggiao 11-05-14 07:19 PM

THÁI BÌNH

Gió lành điểm giữa thái bình
Hương quê ngọn cỏ bình minh nắng hồng
Bốn nghìn năm giữ Biển Đông
Cớ sao Trung Quốc còn hòng mưu mô
Vươn ra một cái lưỡi bò
Đặt giàn khoan để xóa nhòa giới ranh
Mặt biển đây vẫn màu xanh
Giữ gìn hải đảo có ANH sáng ngời
Quân dân một trí thương nòi
Quyết tâm bảo vệ đất trời tự do

Hoàng Giao


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:39 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.