17:
Đem lòng quyến luyến chị Hằng Cuội ta rón rén lên trăng tìm nàng |
(2) 15. Một mình chiếc bóng chơi vơi Giữ dòng nước đục biết nơi nào về (CM4Q) 19. Chờ em ở cuối chân đèo Nỗi buồn thoai thoải đi theo với mình (CM4Q) |
Rất vui khi Tứ tỷ đã mở hàng & lão đệ cùng tham gia với 29 nè.
Thoai thoải : 2 từ này muội ít khi nghe Tứ Tỷ à. Tra từ điển muội mới biết đó ..hihi.. Tỷ giỏi. Trong mấy câu đố thì muội cũng muốn chọn vài câu ít dùng để chia sẻ thêm với mọi người. Rấm rứt : (tiếng khóc) nhỏ, khẽ, thỉnh thoảng lại nấc lên & kéo dài mãi không dứt. Ở câu 18 ngoài nghĩa khóc, còn có thêm nghĩa nói về mưa nữa Tứ Tỷ. Còn rấm rứt thì chỉ tiếng khóc thôi. Tỷ suy nghĩ thêm nhé. Rón rén (phụ từ) : (động tác) thật nhẹ nhàng, cố kìm nén mình để không gây tiếng động hoặc điều gì thất thố. Cũng hơi gần nghĩa với câu 17 hén, nhưng chưa đúng nè. Sơ suất : để lại sai sót, do không cẩn thận, không chú ý đúng mức. Riêng câu 16 này thì 31 đã giải gần đúng. (Nhưng 2 từ này thì không có nghĩa là "để lại sai sót" như từ sơ suất). HP đã thiếu phần ghi chú thêm là 2 từ này còn nói về cách ăn mặc nữa. Xin lỗi 31 nhé ..hihi.. 31 suy nghĩ thêm nhé. |
16: Vì rằng sơ sểnh cam đành
Đắng cay em lắm xin Anh đừng hờn 17:Nếu yêu túc tắc mà đi Ngăn sông cách núi xá chi hỡi người :infatuated: |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:35 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.