Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Pha Lê 22 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=63)
-   -   Vui buồn riêng tư (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=240)

Huyền Minh 11-07-12 09:46 AM

MƯA QUA NẺO VẮNG

Lạnh lẽo lòng ai một sớm này
Mưa ngoài nẻo vắng ngậm ngùi bay
Lan vài cánh rụng hương thờ thẫn
Liễu mấy nhành rơi dáng guộc gầy
Giấu dạ vào thơ thơ cúi mặt
Gởi tình trong mộng mộng co tay
Nằm nghe kỷ niệm về da diết
Sợi nhớ hình như đã quá dày...

PL 11.7.2012


BIỂN SÓNG NGÀY MƯA

Mưa rơi bên ấy, lạnh phương này
Khói mỏng* treo tình theo gió bay
Quỳnh rũ xác xơ hương chớm nhạt
Hồng phai tan tác sắc hao gầy
Gói hồn níu mộng mộng vương mắt
Thả trí vời thơ thơ vấn tay
Dĩ vãng muôn trùng - con sóng dữ
Ta như bờ cát biển xô dày

Huyền Minh
Jul.10/12

*Làn khói thuốc

phale 12-07-12 02:10 PM

@ PL cảm ơn cái tựa rất hay của anh nhé... Nhờ thế mà... :smells:

phale 12-07-12 02:11 PM

Tháng bảy mưa nhiều

Tháng bảy mưa nhiều…ai có hay
Vài khi xuống phố lạnh chan đầy
Người đang cách trở mơ thuyền nguyệt
Kẻ vẫn chia lìa dõi dấu mây
Lối cúi đầu đi sầu mấy thưở
Cây chùng vai đứng mộng bao ngày
Dường ta cũng thế lòng hiu quạnh
Gót lẻ muôn chiều như lá bay…

PL 12.7.2012

phale 13-07-12 08:05 AM

Tiếp tục không đề

Ai hiểu lòng ai lạnh chốn này
Khi nhìn khắp nẻo lá vàng bay
Tình xưa đà lụn còn loang đắng
Duyên mới chưa đơm đã nhuốm gầy
Hẹn ước vô tình rơi khoé lệ
Thề nguyền bất ý lọt khe tay
Vầng trăng khuyết nửa bao mùa đợi
Cánh nhạn xa xăm mộng những ngày...

PL 13.7.2012

Huyền Minh 13-07-12 08:25 AM

MƯA QUA NẺO VẮNG

Lạnh lẽo lòng ai một sớm này
Mưa ngoài nẻo vắng ngậm ngùi bay
Lan vài cánh rụng hương thờ thẫn
Liễu mấy nhành rơi dáng guộc gầy
Giấu dạ vào thơ thơ cúi mặt
Gởi tình trong mộng mộng co tay
Nằm nghe kỷ niệm về da diết
Sợi nhớ hình như đã quá dày...

PL 11.7.2012


BIỂN SÓNG NGÀY MƯA

Mưa rơi bên ấy, lạnh phương này
Khói mỏng* treo tình theo gió bay
Quỳnh rũ xác xơ hương chớm nhạt
Hồng phai tan tác sắc hao gầy
Gói hồn níu mộng mộng vương mắt
Thả trí vời thơ thơ vấn tay
Dĩ vãng muôn trùng - con sóng dữ
Ta như bờ cát biển xô dày

Huyền Minh
Jul.10/12

*Làn khói thuốc

NỬA VẦNG TRĂNG KHUYẾT

Ai hiểu lòng ai lạnh chốn này
Khi nhìn khắp nẻo lá vàng bay
Tình xưa đà lụn còn loang đắng
Duyên mới chưa đơm đã nhuốm gầy
Hẹn ước vô tình rơi khoé lệ
Thề nguyền bất ý lọt khe tay
Vầng trăng khuyết nửa bao mùa đợi
Cánh nhạn xa xăm mộng những ngày...

PL 13.7.2012

phale 13-07-12 09:18 AM

@Anh HM, anh đặt tựa đề thật là hay, vậy từ nay PL làm thơ và anh đặt tựa giùm PL nhé. Không những thế, anh còn dọn dẹp sắp xếp lại giùm PL nữa. PL cảm ơn anh nhiều nhé!

Huyền Minh 14-07-12 12:28 PM

NỬA VẦNG TRĂNG KHUYẾT

Ai hiểu lòng ai lạnh chốn này
Khi nhìn khắp nẻo lá vàng bay
Tình xưa đà lụn còn loang đắng
Duyên mới chưa đơm đã nhuốm gầy
Hẹn ước vô tình rơi khoé lệ
Thề nguyền bất ý lọt khe tay
Vầng trăng khuyết nửa bao mùa đợi
Cánh nhạn xa xăm mộng những ngày...

PL 13.7.2012


BÊN ĐỜI QUẠNH HIU

Có những chiều thu lạnh nẻo này
Lá vàng rơi rụng - hạt mưa bay
Lối xưa áo lụa chừng phai nhạt
Đường cũ tóc mây hẳn nhuộm gầy*
Gió lướt ôm mây về đỉnh núi
Phấn loang ấp mộng trọ trên tay
Hoàng hôn trũng xuống đời hiu quạnh
Bóng tối âm u - ngục thất dày

Huyền Minh
Jul.13/12

* Ý nói tóc mỏng và thưa.

TRUNGTHU 27-07-12 12:00 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 77791)
Tháng bảy mưa nhiều

Tháng bảy mưa nhiều…ai có hay
Vài khi xuống phố lạnh chan đầy
Người đang cách trở mơ thuyền nguyệt
Kẻ vẫn chia lìa dõi dấu mây
Lối cúi đầu đi sầu mấy thưở
Cây chùng vai đứng mộng bao ngày
Dường ta cũng thế lòng hiu quạnh
Gót lẻ muôn chiều như lá bay…

PL 12.7.2012

Xin phép được chào sân với Phale chút, giả như chưa hoàn hảo mong lượng thứ.

Mưa rắc lối mềm dở trộn hay
Ngại đi biếng đến dạ vơi đầy
Liễu mơ chiều nhạt soi vầng nguyệt
Mái lạnh tháng buồn lặng bóng mây
Đường vắng bước rơi sầu vạn thuở
Ngõ đơn chân dại hận ngàn ngày
Vết xưa lặng mất hồn thu quạnh
Ráng mỏng mơ huyền len tóc bay...

TThu

phale 27-07-12 11:43 AM

Đêm, bóng thầy về...

Đêm, bóng thầy về lặng lẽ sao
Vầng trăng đã ngủ tự khi nào
Thơ trò lần giở câu dài ngắn
Cửa lớp men tìm nẻo thấp cao
Vẫn đó thân thương tràn nét mực
Còn kia ấm áp lẫn câu chào
Tang điền thương hải dù cho đã..
Chốn cũ mong Người... mong xiết bao...

PL 27.7.2012

phale 27-07-12 11:47 AM

Quote:

Nguyên văn bởi TRUNGTHU (Gửi 78934)
Xin phép được chào sân với Phale chút, giả như chưa hoàn hảo mong lượng thứ.

Mưa rắc lối mềm dở trộn hay
Ngại đi biếng đến dạ vơi đầy
Liễu mơ chiều nhạt soi vầng nguyệt
Mái lạnh tháng buồn lặng bóng mây
Đường vắng bước rơi sầu vạn thuở
Ngõ đơn chân dại hận ngàn ngày
Vết xưa lặng mất hồn thu quạnh
Ráng mỏng mơ huyền len tóc bay...

TThu


PL cảm ơn anh TrungThu vừa vào diễn đàn đã quá bộ sang thăm góc nhỏ hiu hắt của PL.
PL chúc anh tìm thấy nhiều niềm vui nơi này nhé!


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:37 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.