Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

1100i 05-10-12 02:06 PM

Bây giờ là một giờ chiều
Pha Lê cố gắng ăn nhiều vào nha
Bao giờ kim chỉ số ba
Lại làm bữa nữa mới là Cô ngoan.

:D

phale 05-10-12 02:11 PM

Giấc mơ tuổi hai mươi

Ước có một ngày em sẽ nấu anh ăn
Bữa cơm nhỏ, yên bình đôi bát đũa
Có gió đầu hiên và hoa vàng trước cửa
Nắng lấp ló cười, cốc rượu rộn ràng hương…

Bữa cơm em làm không mỹ vị cao lương
Chỉ có canh rau, cá kho giản dị
(Hơn mười năm sống giữa lòng thành thị
Hào nhoáng xứ người chưa lấp được hồn quê…)

Em sẽ dịu dàng ly chén bưng bê
Nhìn anh ăn thi thoảng xới xơm gắp cá
(Hai người dưng bỗng một hôm thân lạ
Như đã hẹn hò từ tiền kiếp tìm nhau)

Giấc mơ này em sẽ đợi dù có bao lâu
Bữa cơm nhỏ chở tình em sâu sắc
Hạnh phúc lớn lên dẫu từ những vụn vằn gom nhặt
Vẫn đủ ấm lòng hai mảnh ghép phải không?

PL 5.10.2012

phale 05-10-12 02:16 PM

Quote:

Nguyên văn bởi 1100i (Gửi 83586)
Bây giờ là một giờ chiều
Pha Lê cố gắng ăn nhiều vào nha
Bao giờ kim chỉ số ba
Lại làm bữa nữa mới là Cô ngoan.

:D

Nghe hơi rượu gió đưa sang
I vừa cạn chén với nàng phải không
Giữa trưa bế bế bồng bồng
Thay cho thể dục… chắc là đông người nhòm...

vntexuser 05-10-12 02:34 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 83589)
Giấc mơ tuổi hai mươi

Ước có một ngày em sẽ nấu anh ăn
Bữa cơm nhỏ, yên bình đôi bát đũa
Có gió đầu hiên và hoa vàng trước cửa
Nắng lấp ló cười, cốc rượu rộn ràng hương…

Bữa cơm em làm không mỹ vị cao lương
Chỉ có canh rau, cá kho giản dị
(Hơn mười năm sống giữa lòng thành thị
Hào nhoáng xứ người chưa lấp được hồn quê…)

Em sẽ dịu dàng ly chén bưng bê
Nhìn anh ăn thi thoảng xới xơm gắp cá
(Hai người dưng bỗng một hôm thân lạ
Như đã hẹn hò từ tiền kiếp tìm nhau)

Giấc mơ này em sẽ đợi dù có bao lâu
Bữa cơm nhỏ chở tình em sâu sắc
Hạnh phúc lớn lên dẫu từ những vụn vằn gom nhặt
Vẫn đủ ấm lòng hai mảnh ghép phải không?

PL 5.10.2012

Oh Oh... Wish to be the man in your poem!

He he... giờ tự nhiên thèm cơm cá đồng kho mới ghê chứ, cô giáo làm thơ hay quá đi.

vntexuser 05-10-12 02:38 PM

Ngày đó xa rồi, lâu lắm phải không em?
Cơm canh rau má với con cá rô đồng
Cái thủa đuổi bắt giờ còn đâu nữa
Ánh mắt ngậm ngùi tiếc nuối những ngày xa!

phale 05-10-12 03:52 PM

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 83595)
Ngày đó xa rồi, lâu lắm phải không em?
Cơm canh rau má với con cá rô đồng
Cái thủa đuổi bắt giờ còn đâu nữa
Ánh mắt ngậm ngùi tiếc nuối những ngày xa!

Ngày ấy xa rồi xa đã xa
Quay lưng chỉ thấy bóng mình già
Bữa cơm ký ức dài hơi đợi
Kỷ niệm hoen mờ năm tháng qua

p/s: Vnt vào lớp thầy Nhím mài mực thử hen...

kehotro 05-10-12 04:23 PM

Nhào vô mài đũng thử đi nha
Sẽ biết vào tay lão nhím già
Sói trán trơ đầu trùi lủi tóc
Râu thì chẳng sợi chớ kêu ca

hahhaha:rang:

Sa Thạch 05-10-12 04:28 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 83603)


p/s: Vnt vào lớp thầy Nhím mài mực thử hen...

Ai ơi đừng bị dụ như mình ngày xưa ấy...
Bị dụ thét giền Thầy, yêu Thầy, chẳng them ra khòi Thầy luôn.....

phale 05-10-12 04:50 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 83608)
Nhào vô mài đũng thử đi nha
Sẽ biết vào tay lão nhím già
Sói trán trơ đầu trùi lủi tóc
Râu thì chẳng sợi chớ kêu ca

hahhaha:rang:

Nản lòng chiến sĩ đó anh nha
Nhím chỉ nhiều gai chứ chửa già
Đầu hói bây giờ đang mốt đấy
Bao người muốn thử phải chia ca...

phale 05-10-12 04:51 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 83609)
Ai ơi đừng bị dụ như mình ngày xưa ấy...
Bị dụ thét giền Thầy, yêu Thầy, chẳng them ra khòi Thầy luôn.....

Ai dụ nổi nàng... Chẳng qua tự nguyện chui vào thôi hà...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:11 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.