Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt ! (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1046)

Sa Thạch 19-05-12 12:56 AM

Là Em..!!!

Nửa cứng rắn, nửa lạnh lùng đá cuội
Em là em, măi măi vẫn là em
Luôn kiêu hănh, tự tin điều muốn_được
Đừng bắt em áp đặt mọi nỗi niềm

Nử hiền ngoan, nửa hoang đàng phù phiếm
Nửa là em, nửa mằc cỡ thẹn thùng
Người đừng nhớ, để rồi Người lại ghét
Tính đâm hông, chắng một chút diụ dàng

Nửa là nhớ, nửa là mong da diết
Hai phương trời vạn dặm bước nhiêu khuê
Nơi em ở, mưa đă vào mùa mới
C̣n nơi anh, nắng nở cánh phượng hè

Nửa là em, nửa khát khao điều ước
Được cùng anh, bền vững đến lâu dài
Tay trong tay, niềm tin ta d́u bước
Bậc yêu thương chia sẻ vạn gót hài...
19.05.12

Nothing 19-05-12 05:49 AM

Ơi t́nh yêu ḱ diệu
Làm sỏi đá cũng mềm
Thương nhớ ngập...Nguyệt Viên
Cháy thêm màu...phượng vĩ

Hé hé, Đá ơi đi HP chụp hoa phượng đê, mùa này hoa phượng đẹp cực

Sa Thạch 19-05-12 09:01 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 72643)
Ơi t́nh yêu ḱ diệu
Làm sỏi đá cũng mềm
Thương nhớ ngập...Nguyệt Viên
Cháy thêm màu...phượng vĩ

Hé hé, Đá ơi đi HP chụp hoa phượng đê, mùa này hoa phượng đẹp cực

Ko, Đá đi HN ôm bom cảm tử đến nhà Nô...
Đá hy sinh ôm bom đến hủy cây gậy tầm vong chọt đủ hẻm, đủ ngách của Nô...
PL cũng có thuê trong vụ này nữa nè, Sp th́ dặn Đá nhớ nh́n xem trong nhà Nô c̣ndấu củ khoai nướng thần ḱ nào ko?tịch thu hay chôm chĩa dùm sp...
hị....hị....

Bụi đường 19-05-12 02:30 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 72634)
Là Em..!!!

Nửa cứng rắn, nửa lạnh lùng đá cuội
Em là em, măi măi vẫn là em
Luôn kiêu hănh, tự tin điều muốn_được
Đừng bắt em áp đặt mọi nỗi niềm

Nử hiền ngoan, nửa hoang đàng phù phiếm
Nửa là em, nửa mằc cỡ thẹn thùng
Người đừng nhớ, để rồi Người lại ghét
Tính đâm hông, chắng một chút diụ dàng

..........

Nghe kiểu thơ này h́nh như có bên chung cư nhà tớ.

Sa Thạch 19-05-12 03:23 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 72662)
Nghe kiểu thơ này h́nh như có bên chung cư nhà tớ.

X́...cưng có chung cư nào nhỉ? à...nhớ rồi...
Chắc là mềnh mới mượn bên ấy đó....kinh ....!mua bản về chưa mà đi kiện nè..
Xí.... tại mới căi nhau với một người về vđ « E phải thế.....»...nên kh́n mà viết ra nhăng cuội đó cưng..

úm_bala 20-05-12 01:56 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 72628)
Thói Quen..

[Như thoái quen ngóng đợi
YM sáng của Người
Ngọt ngào lời trao gởi
Thắm nồng t́nh lên ngôi

Thói quen nào có lỗi
Tim cầm nỗi nhớ soi
Biết Người vui nơi đó
Cũng bần thần lẻ loi..

Thói quen thường lắm tội
Dệt tầm yêu lăn tṛn
Cho Anh ṿng tay trói
Đam mê d́u nụ hôn

Thói quen nhiều khi ngộ.!
Bỗng dưng nhớ, dưng buồn..
Thèm như cơn sóng vỗ..
Xuôi t́nh cùng ra khơi...

18.05.12

Á à, tự yên bài thơ này của chị Tím khác khác à nha. Tự yên nồng nàn dịu dàng lạ lạ ... V́ sao, v́ sao, v́ sao :bemused:

Sa Thạch 20-05-12 11:58 AM

Quote:

Nguyên văn bởi úm_bala (Gửi 72696)
Á à, tự yên bài thơ này của chị Tím khác khác à nha. Tự yên nồng nàn dịu dàng lạ lạ ... V́ sao, v́ sao, v́ sao :bemused:

Ơ v́ sao..ai biết ..v́ sao nhỉ...
Chị chỉ biết rằng ...hôm ấy chị quên uống thuốc....hờ hờ..

Bụi đường 20-05-12 01:50 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 72703)
Ơ v́ sao..ai biết ..v́ sao nhỉ...
Chị chỉ biết rằng ...hôm ấy chị quên uống thuốc....hờ hờ..

Quên uống thuốc có chủ đích! Hậu quả nghiêm trọng à nghen...

Sa Thạch 20-05-12 07:23 PM

Tự nhủ..!

Ta bắt đầu tự nhủ ḿnh rằng:
Bắt đầu nhé! Bắt đầu từ kết thúc những ngày qua...
Del những buồn đau mà ḿnh cổ giữ
Lấp vào khoảng trống cuộc t́nh vấn vương

Cũng có thể rằng băo tố sẽ cùng đến một phương
Chọc xoáy ngang đời «Bắt đầu ...từ một chấm dứt.»
Ta sẽ thản nhiên lặng im đợi chờ đến lúc...
Nhận niềm đau hay hạnh phúc cuối con đường...

Ta tự nhủ rằng:
«Có thể làm được không...»?
Khi bản tính bảo thủ ...khó ḷng thay đổi..
Cố ǵm, giữ chặt, từng nỗi buồn khốn khố...
Vắt kiệt sức ḿnh vào lắm cuộc đa đoan...

Ta tự nhủ:
Sẽ buông hết những ưu phiền lo toan
Không đuổi _nhặt hư không của miền kư ức
Thoáng chốc nửa đời...rớt rơi từng lỡ dở
Mặc kệ những cơn đau....hun hút kéo dài...

Ta tự nhủ:
Mang nỗi niềm gói gém tặng ai!
Và biết đó, chính là điều thiêng liêng nhất
Để đôi lúc, nghe trái tim mềm hạnh phúc
Cảm nhận đời ḿnh, cột mốc đến b́nh yên...
20.05.12


Sa Thạch 21-05-12 03:40 PM

Cỗ Rồi ...!!!

Pha chút t́nh để không hờn giận
Thêm chút nhớ vào những vị tha
Nh́n thời gian biết mà tất bật
Đếm ưu tư qua những đêm dài

Thêm bao ghét để tṛn chữ yêu
Được bên nhau ..đời đă xanh rêu
Bớt chút nồng ..chẳng phai màu nhớ
Mượn nỗi niềm ...xoa dịu tim kiêu

Chẳng thêm chẳng bớt cũng trái ngang
Mộ nhớ đă đầy những riêng mang
Ghét anh tự nhủ ..ta huyễn hoặc
Cỗ rồi ...ḿnh em bước lang thang

15/06/09_TAT

Lang thang sao chui thẳng vô chỗ kia có bài thơ ḿnh...lại chênh_chao một tí...

Ngày xưa Cỗ_ qua rồi, nay lại mới
Nh́n thời gian, nhớ ra ḿnh đă già
Bao nhiêu năm mới hay: Đời quá ngốc
Thật thà_như thưở nguyên sơ.... được_ ǵ?

Cỗ rồi...Cỗ nửa...Cỗ mà chi..
Thế thôi...thôi thế...thôi hết cỗ...
Từ nay vơ vẩn mấy vần thi...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:37 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.