Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Message Center (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=75)

Cá chuồn 25-12-10 10:21 PM

4Q ah, nhớ em :D

CM4Q 25-12-10 10:25 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Cá chuồn (Gửi 29928)
4Q ah, nhớ em :D

Híc....nhớ em sao Anh không tìm em ??? Xạo không hà , em hổng tin đâu...:bemused:

Cá chuồn 25-12-10 10:28 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 29930)
Híc....nhớ em sao Anh không tìm em ??? Xạo không hà , em hổng tin đâu...:bemused:

Tìm em như thể tìm chim
Chim bay một hướng, lại tìm hướng kia :D

CM4Q 25-12-10 10:35 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Cá chuồn (Gửi 29931)
Tìm em như thể tìm chim
Chim bay một hướng, lại tìm hướng kia :D

Hình như anh biết lối dzìa
Nhưng xa mấy bữa đã chia cách lòng:complaint:

Cá chuồn 25-12-10 10:38 PM

Lòng anh vẫn một già non
Thêm tim thêm phổi em còn trách chi :D

LAO HAC 25-12-10 11:17 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Cá chuồn (Gửi 29935)
Lòng anh vẫn một già non
Thêm tim thêm phổi em còn trách chi :D


Nhà em cũng chẳng có gì
Ngoài bao tử rỗng ..tứ chi....dài đoàng

CM4Q 27-12-10 08:08 AM

Yêu thương hỡi thức dậy mau:telephone:
Hương tình buổi sớm ươm màu con tim...:heart:
Lang thang phổ ảo em tìm:nguong:
Vẫn mờ nhân ảnh lặng im ...
Ôi buồn...:pitiful:

hoatigon208410 27-12-10 11:42 PM

Sói ơi . Mai thi tốt nhé . :telephone:

Chúc cả anh thi tốt nữa, sp cáo . Từ h e sẽ gọi a là đại ca . vì a gọi em là bạn chém gió . Chúc đại ca thi tốt :D

Như Diệu Linh 28-12-10 08:24 PM

Em đã làm hết sức mình, có lẽ người luôn theo chủ nghĩa hoàn hảo nên chẳng bao giờ chấp nhận được những điều em đã làm... từ nay, em sẽ im lặng, hoàn toàn im lặng, mãi mãi im lặng.

Em sẽ thu nhiệt lại, đông cứng trái tim mình và... sẽ ngừng... yêu thương...!

LAO HAC 28-12-10 08:46 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Như Diệu Linh (Gửi 30329)
Em đã làm hết sức mình, có lẽ người luôn theo chủ nghĩa hoàn hảo nên chẳng bao giờ chấp nhận được những điều em đã làm... từ nay, em sẽ im lặng, hoàn toàn im lặng, mãi mãi im lặng.

Em sẽ thu nhiệt lại, đông cứng trái tim mình và... sẽ ngừng... yêu thương...!

Sao lại thế Bé......
Vui lên nào Bé ui.....


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:24 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.