Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Thúc Nắng Xuân (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=65)
-   -   Họa thơ Online (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4163)

Nắng Xuân 04-11-12 09:41 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Việt Thủy (Gửi 49098)
YÊN L̉NG NHÉ THẦY ƠI… !

Sư thầy có việc phải đi xa
Thúc dỗi sao huynh chẳng ghé nhà
Trước dậu cô Quỳnh quên khách... bỏ
Trong vườn giáo Thủy giận tṛ... la
Ngôn c̣n phụng phịu c̣n râm rứt
Dạ vẫn trung trinh vẫn đậm đà
Áo Trắng từ nay càng vững mạnh
Cho Người thỏa sự tuổi chiều nha !

VMT 04/11/2012


NHẮN NHỦ

Huynh dù bận việc chớ rời xa
Lúc rảnh ṿng quanh ngó cửa nhà
Trước cổng Quỳnh vui ngào ngạt tỏa
Bên vườn Thủy cáu dập dềnh la
Xuân c̣n ngượng nghịu chưa rành đối
Hạ vẫn râm ran cứ lộng đà
Áo Trắng đang t́m ươm sức trẻ
Mong rằng mọi sự tốt lành nha !

Nắng Xuân
04/11/2012

Nắng Xuân 21-11-12 10:39 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Kiều Thành (Gửi 50124)
ƠN THẦY
(Kính tặng Thầy: Nắng Xuân)

Công Thầy d́u dắt thuở ban sơ
“Nhất tự vi sư” chẳng thể mờ
Nhớ lúc c̣n non từng chỗ lỗi
Ghi ḷng đă thắm mỗi vần thơ
Ơn dày đậm măi tṛ xa bến
Nghĩa nặng đầy như nước phủ bờ
Chỉ có đôi ḍng xin kính tặng
Chúc Người vui khoẻ trọn niềm mơ!
(20/11/12)
Kiều Thành

CẢM MẾN
(Họa thơ Kiều Thành)

Ngày đầu gặp mặt dẫu quen sơ
Cảm mến hằn sâu khó nhạt mờ
Nét sổ bâng khuâng trồng ư niệm
Câu gài lả lướt vén hồn thơ
T́nh sâu nghĩa nặng chưa rời bến
Ngọc sáng vàng tươi đă cập bờ
Rượu quư vơi đầy ta dốc cạn
Dâng tràn hạnh phúc thỏa ḷng mơ!

(21/11/12)
Nắng Xuân.

Nắng Xuân 02-12-12 05:39 PM

Quote:

Ngắm Quỳnh!

Lặng lẽ hoa quỳnh nở cuối đêm
Ngoài song chếch bóng nguyệt bên thềm
Yêu kiều dáng ngọc ḿnh khoe thắm
Yểu điệu thân ngà gót thả êm
Cánh mỏng lung linh vờn gió nhẹ
Đài xinh đỏng đảnh hứng sương mềm
Tàn canh thổn thức khung trời mộng
Gơ cửa sang ngày dạ xót thêm

Traveler




Họa một bài với Traveler
QUỲNH ĐÊM

Xem quỳnh chuyển dạ giữa vườn đêm
Khoảnh khắc trào dâng rực rỡ thềm
Lộng lẫy đài tươi mền gấm mượt
Kiêu kỳ nhụy mảnh nhũ vàng êm
Lan nhường dáng ngọc thua màu nhă
Nước thẹn nền nhung thiếu vẻ mềm
Chắt lọc hoài mong từ vạn thuở
Tưng bừng một thoáng ngậm ngùi thêm.

2/12/2012
Nắng Xuân

nguyenxuan 26-12-12 10:43 PM

Ngắm Quỳnh!

Lặng lẽ hoa quỳnh nở cuối đêm
Ngoài song chếch bóng nguyệt bên thềm
Yêu kiều dáng ngọc ḿnh khoe thắm
Yểu điệu thân ngà gót thả êm
Cánh mỏng lung linh vờn gió nhẹ
Đài xinh đỏng đảnh hứng sương mềm
Tàn canh thổn thức khung trời mộng
Gơ cửa sang ngày dạ xót thêm

Traveler



Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 86401)
Họa một bài với Traveler
QUỲNH ĐÊM

Xem quỳnh chuyển dạ giữa vườn đêm
Khoảnh khắc trào dâng rực rỡ thềm
Lộng lẫy đài tươi mền gấm mượt
Kiêu kỳ nhụy mảnh nhũ vàng êm
Lan nhường dáng ngọc thua màu nhă
Nước thẹn nền nhung thiếu vẻ mềm
Chắt lọc hoài mong từ vạn thuở
Tưng bừng một thoáng ngậm ngùi thêm.

2/12/2012
Nắng Xuân

QUỲNH HƯƠNG

Hương quỳnh tỏa ngát giữa màn đêm
Dậy sắc trinh nguyên đợi trước thềm
Nũng nịu thân ngà bừng lụa óng
Bồng bềnh cánh nơn đỡ sương êm
Đài xinh thưởng nguyệt mây luồn khẽ
Dáng ngọc đăng quang gió rải mềm
Khoảnh khắc lung linh dồn nén lại
Nên càng thổn thức ră rời thêm.

2/12/2012
Nguyên Xuân

Nắng Xuân 31-12-12 06:19 PM

Quote:

Nguyên văn bởi vancali96 (Gửi 51741)
Xuân Tết

Năm về cánh én lượn vườn xuân
Mới lạ tưng bừng cảnh sắc xuân
Chúc bạn tao đàn vui khí Tết
Mừng người lữ khách rạng hồn Xuân
Huynh tươi nét mặt như ngày Tết
Tỷ đẹp thân h́nh tựa nắng xuân
Tài chánh dồi dào ba bữa Tết
Lộc trời chiếu cố suốt mùa Xuân

Vancali 12.29.12


XUÂN NHƯ Ư

Lộng lẫy mai vàng nở đón Xuân
Đông tàn cảnh sắc nơn nà Xuân
Vần gieo rổn rảng trang hoàng Tết
Chữ múa tưng bừng điểm xuyết Xuân
Xáo động tâm hồn rôm rả ư
Chăm bồi sức khỏe mỡ màng Xuân
Gần xa bốn bể quây quần lại
Phúc lộc trùng trùng măn nguyện Xuân

Nắng Xuân
12.31.12

nguyenxuan 31-12-12 10:47 PM

XUÂN
(Họa Xuân Tết - Vancali)

Nắng rải trong lành mượt cảnh Xuân
Mai đào tỏa sắc rạng ngời Xuân
Ân cần Áo Trắng hồng trang mộng
Tận tụy Trăng Vàng thắm báo Xuân
Cả nước thanh b́nh dâng quả ngọc
Muôn nhà hạnh phúc thỏa t́nh Xuân
Giao ḥa bốn bể cùng vun đắp
Chấp chới chim về báo hiệu Xuân.
12/31/12
Nguyên Xuân

nguyenxuan 01-01-13 08:32 AM

MỪNG XUÂN
(Họa Xuân Tết - Vancali)


Năm nhờ vạn sự khởi đầu Xuân
Mới mẻ yên lành đón đợi Xuân
Chúc nghĩa thi đàn luôn rạng nắng
Mừng t́nh phụ tử măi thơm Xuân
Huynh ngời trí tuệ, vi vu gió
Tỷ đượm tâm hồn, óng ả Xuân
Tài đức vẹn toàn thơ tựa biển
Lộc về phúc đến trọn đời Xuân
1/1/2013
Nguyên Xuân

Nắng Xuân 01-01-13 05:59 PM

Quote:

Nguyên văn bởi vancali96 (Gửi 51741)


CHÚC XUÂN
(Họa y vận)

Năm tháng vui vầy rạng tiết Xuân
Mới nhà rộng cửa đẹp hồn Xuân
Chúc cho sự nghiệp căng buồm Tết
Mừng để gia đ́nh lộng áng Xuân
Anh thả vần thơ chào hội Tết
Chị bày dáng ngọc đón làn Xuân
Tài năng đức độ đâu chờ Tết
Lộc phúc chan ḥa thỏa nguyện Xuân

Nắng Xuân
01.01.2013

Phan Duy 04-01-13 08:49 AM

TẾT XUÂN

Rộn rã hoa đùa khoe sắc Tết
Buông rèm nhụy tỏa nồng hương Tết
Đường vui mấy nhịp chở mùa Xuân
Nắng rực vài phiên quàng ngọn Tết
Ngả nụ mai mềm đón tiếp Xuân
Nghiêng bờ trúc nõn chờ nghênh Tết
Vần thơ tức cảnh bước chiều Xuân
Gửi tặng về ai lời chúc Tết.

31.12.2012
ND

Nắng Xuân 14-01-13 07:52 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Phan Duy (Gửi 52139)
NHỜ
(Thương tặng Bảo Yến)

Áo trắng xa rồi tuổi mộng mơ
Đường quen lẻ bước hạ thôi chờ
Đôi ḍng mực tím sầu hương vở
Nửa áng mi buồn héo giọt thơ
Nếu gọi thời gian là cánh mỏng
Th́ xin kỷ niệm để duyên hờ
Ai về nhặt lá mùa thi cũ
Ép lại phiên t́nh lỗi nhịp tơ.

P.D

Quote:

Nguyên văn bởi Quỳnh Nguyễn (Gửi 52151)


Vui với 43 tiểu đệ nè...Cấm chê !!!
:o050:

LỠ ...

Trống điểm tan trường gợi giấc mơ
Khi xưa lỗi hẹn khiến người chờ
Cho hàng phượng đỏ hờn con chữ
Để lũ ve sầu gởi ư thơ
Tuổi ngọc thương hoài màu mực tím
Ngày xanh nhớ măi khúc t́nh hờ
Đời xoay biến đổi cùng con tạo
Lỡ phím dây chùng lạc tiếng tơ

QN
14Jan2013




HƯỢM

Xa thời tuổi ngọc đắm niềm mơ
Bạc tóc nàng xuân bởi măi chờ
Ư nguyện làn hương đằm gáy vở
Câu thề ngấn lệ đẫm vần thơ
Đàn ve lặng dỗi mây biền biệt
Áo phượng buồn buông gió hững hờ
Kỷ niệm đâu rồi xin chậm bước
Cho người chuốt lại thắm guồng tơ.

Nắng Xuân


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:53 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.