Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Quán (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=54)
-   -   Quán thả thơ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2638)

CM4Q 01-04-11 03:28 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 39254)
Tiếp ha

Tôi đơn phương phía bên này
Nhớ em nhớ hết cả ngày sang đêm
Bấm vào điện thoại cho em
...............................................




6/8 à ... 4 sợ nhất thể thơ này .Lại vần "em " nữa ....để thử xem...

Mà nghe tiếng vọng êm đềm hư vô

phale 01-04-11 03:35 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 39259)



6/8 à ... 4 sợ nhất thể thơ này .Lại vần "em " nữa ....để thử xem...

Mà nghe tiếng vọng êm đềm hư vô

Đúng được 3 chữ: vọng, hư vô

CM4Q 01-04-11 09:19 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 39261)
Đúng được 3 chữ: vọng, hư vô


Hì.... được 3 chữ à... vậy phải giống như cô gái lọ lem "lựa đậu " tiếp mới được đi dự "dạ hội " ha:luoi:



Tôi đơn phương phía bên này
Nhớ em nhớ hết cả ngày sang đêm
Bấm vào điện thoại cho em

Mà nghe tiếng vọng êm đềm hư vô

Phân tích thử xem...

"Bấm vào điện thoại " để gọi cho nàng , "bấm" số bên này tất nhiên bên kia có tín hiệu >> Chuông reng :D

Nhưng ... chuông reng ...mà hư vô à ??? Vậy thì nàng không bắt phone rồi ... để cho reng hoài reng mãi ...:luoi:

"hư vô " thì " Cõi , chốn, vùng, miền..." Nhưng đứng ở vị trí 6 của câu 8 thì...chữ "miền " là đúng nhất ( Dùng vần thông à :rang: làm lần đầu cứ chính vận mà mò híc híc ...:matlac: )

Chuông reng mãi vọng ??? miền hư vô ( đến , trong ,ở, giữa, ,nơi, vào...) từ nào cũng có thể hiểu ít nhiều là tiếng chuông reng trong trạng thái vô vọng của chàng ...vầy thì chọ từ nào êm êm coi....úm ba lá...nhắm mắt chọn đại .... "Vào " , vì trếng chuông đó đang rung như rơi vào trong miền hư vô vậy :luoi:

Hì.... thử ghép coi ..." Chuông reng mãi vọng vào miền hư vô "

LAO HAC 01-04-11 10:46 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 39254)
Tiếp ha

Tôi đơn phương phía bên này
Nhớ em nhớ hết cả ngày sang đêm
Bấm vào điện thoại cho em
...............................................

Có 3 phương án lựa chọn

1 - Thuê bao quý khách đã đem cầm đồ:telephone:
2 - Chiều mai chỗ cũ mút kem nha mình :luoi:
3 - Thì ra có kẻ bóc tem vắng mình :mail:



Thành thật xin lỗi tác giả

vầng...cho em xin...

phale 02-04-11 08:17 AM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 39276)

Hì.... được 3 chữ à... vậy phải giống như cô gái lọ lem "lựa đậu " tiếp mới được đi dự "dạ hội " ha:luoi:



Tôi đơn phương phía bên này
Nhớ em nhớ hết cả ngày sang đêm
Bấm vào điện thoại cho em

Mà nghe tiếng vọng êm đềm hư vô

Phân tích thử xem...

"Bấm vào điện thoại " để gọi cho nàng , "bấm" số bên này tất nhiên bên kia có tín hiệu >> Chuông reng :D

Nhưng ... chuông reng ...mà hư vô à ??? Vậy thì nàng không bắt phone rồi ... để cho reng hoài reng mãi ...:luoi:

"hư vô " thì " Cõi , chốn, vùng, miền..." Nhưng đứng ở vị trí 6 của câu 8 thì...chữ "miền " là đúng nhất ( Dùng vần thông à :rang: làm lần đầu cứ chính vận mà mò híc híc ...:matlac: )

Chuông reng mãi vọng ??? miền hư vô ( đến , trong ,ở, giữa, ,nơi, vào...) từ nào cũng có thể hiểu ít nhiều là tiếng chuông reng trong trạng thái vô vọng của chàng ...vầy thì chọ từ nào êm êm coi....úm ba lá...nhắm mắt chọn đại .... "Vào " , vì trếng chuông đó đang rung như rơi vào trong miền hư vô vậy :luoi:

Hì.... thử ghép coi ..." Chuông reng mãi vọng vào miền hư vô "

Còn 1 chữ chưa đúng, 2 chữ sai vị trí...

CM4Q 02-04-11 11:00 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 39297)
Còn 1 chữ chưa đúng, 2 chữ sai vị trí...

Huuuuu chữ nào chưa đúng chữ nào sai vị trí 22 ko gà thêm 1 phát 4 mò cho đúng luôn :D

Híc .... tự mò vậy:rang:

"Chuông reng mãi vọng vào miền hư vô "

Điện thoại bấm thì phải đổ chuông ...chuông đổ ...chuông reng...chuông rung...gì nữa ta ???

Vì là 6/8 nên đổ ko được , reng thì sai rồi vậy rung thôi:bemused:

" vào miền hư vô " thì OK rồi không thể đảo được , chỉ còn 2 chữ sai vị trí là mãi vọng hehehehe,,,

Ra rồi...." Chuông rung vọng mãi vào miền hư vô "

Hiiiii chắc như bắp luôn á:welcome:

phale 02-04-11 11:03 AM

Chúc mừng 4 đã đi đến thành công:

Điện thoại cho em

Tôi đơn phương phía bên này
Nhớ em nhớ hết cả ngày sang đêm
Bấm vào điện thoại cho em
Chuông rung vọng mãi vào miền hư vô

Quang Chuyền

Sao Hôm 02-04-11 11:09 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 39315)
Chúc mừng 4 đã đi đến thành công:

Điện thoại cho em

Tôi đơn phương phía bên này
Nhớ em nhớ hết cả ngày sang đêm
Bấm vào điện thoại cho em
Chuông rung vọng mãi vào miền hư vô

Quang Chuyền

Sis PL ui hùi xưa có người tặng em bài thơ nài :p nên em hỏng dám dzô trả lời muh im im rình xem sis 4 "suy luận" á :D
dzị níu muh bít rùi muh còn trả lời có tính là ăn gian hông 2 sis :rang:

phale 02-04-11 11:12 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Sao Hôm (Gửi 39317)
Sis PL ui hùi xưa có người tặng em bài thơ nài :p nên em hỏng dám dzô trả lời muh im im rình xem sis 4 "suy luận" á :D
dzị níu muh bít rùi muh còn trả lời có tính là ăn gian hông 2 sis :rang:

Nếu dzị í hả? Không tính ăn gian đâu...mà tính là... ăn...đòn... :welcome:

CM4Q 02-04-11 11:16 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Chúc mừng 4 đã đi đến thành công:

Điện thoại cho em

Tôi đơn phương phía bên này
Nhớ em nhớ hết cả ngày sang đêm
Bấm vào điện thoại cho em
Chuông rung vọng mãi vào miền hư vô

Quang Chuyền


Heeeeeeeeeee lại chiến thắng nữa rồi:welcome::welcome::welcome:


Quote:

Nguyên văn bởi Sao Hôm (Gửi 39317)
Sis PL ui hùi xưa có người tặng em bài thơ nài :p nên em hỏng dám dzô trả lời muh im im rình xem sis 4 "suy luận" á :D
dzị níu muh bít rùi muh còn trả lời có tính là ăn gian hông 2 sis :rang:

SH biết mà trả lời thì quá ăn gian luôn chứ còn tính toán gì nữa chứ :D

Màcông nhận mò vui ghê đi, 4 đang nghĩ mình chơi trò logic hồi xưa á

Hồi đó 4 chơi cái trò này hổng chán , cuối tuần là thức tới 3. 4 giờ sáng để ....mò hiiiii



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:36 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.