Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Canh Khuya_Thơ Phiêu Dao (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2305)

Phiêu Dao 22-02-11 01:26 PM

Cô đơn

Nằm nghe lam chướng thị thành
Rủ rê cát bụi phủ xanh mái nhà
Tao phùng ngay giữa phồn hoa
Th́ ai nỡ để cách xa muôn trùng
Mặt hoa nay đă ngại ngùng
Đàn con vây kín môi rung ru hời
Cô đơn gởi chút mơ lời
Nàng nghiêng nghiêng nón buông lơi tóc buồn
Dư ba sót lại ḍng tuôn
Mắt sầu theo dơi nỗi buồn hàm ca
Dáng nàng đứng giữa phong ba
Ta gạ gẫm những điệu đà không cân
Thương nàng dáng đứng phong trần
Bàn tay nội trợ,bàn chân chung t́nh
Phiêu Dao

Phiêu Dao 25-02-11 12:24 AM

Trăng đă chết....

Hôm qua, Trăng chết bất ngờ
Cơn mưa lất phất, lơ thơ bên ngoài
Không lời căn dặn với ai
Chỉ nghe đời khóc với ngài trăng thôi!!!
Bây giờ, chỉ mỗi sao trời
Hóa thành ngọn nến thắp lời tri ân
Đàn dơi lũ quạ bâng khuâng
Trong hang, bầy sói bần thần kêu rên
Đưa tang qua núi gập ghềnh
Nhịp nhàng khèn sáo, lênh đênh lệ trào
Trai th́ ngẩn mặt lao nhao
Gái th́ khập khểnh, má đào nhăn nhăn
Ta liền ỏng ẹo một lần
Bước ra, thông báo vầng trăng băng hà...
PD

Phiêu Dao 27-02-11 01:27 AM

Buồn

Buồn buồn...
Nhặt chiếc lá rơi
Ép vào trang sách
Lưu lời hợp tan
Buồn buồn...
Găy một khúc đàn
Để cho nhân thế hoang mang đôi điều
Buồn buồn...
nghé một cánh diều...
Cho con mắt ép đăm chiêu lệ sầu
Buồn buồn...
Viết lách dăm câu
Cho ḿnh hốt hoảng
Sầu đau phận ḿnh...
PD

Cá chuồn 27-02-11 08:55 AM

Buồn buồn
Bên tách cà phê
Nghe ḷng chợt đắng
Lời thề .... gió bay

Buồn buồn
Thả mộng hồn say
Ngoài hiên lá rụng
Heo may lạnh về


Ghé nhà của PD, thả vội vài câu. Chúc PD tiếp tục cho ra đời thật nhiều ánh thơ hay.

Phiêu Dao 27-02-11 11:34 PM

Cám ơn cá chuồn đă ghé thăm PD

Hôm nay, buồn lắm ai ơi!!!
Nắng theo cơn gió đă rời mái hiên
Hoàng hôn nhuộm tím b́nh thiên
Để cho khuôn mặt chữ điền ngu ngơ
PD

Phiêu Dao 27-02-11 11:36 PM

Trăng

Trăng vướng tường đêm, trăng một ḿnh
Trăng vào hồ nhỏ, trăng lung linh
Trăng mơ nhân thế t́m cung bắn
Trăng chết bên trời, trăng hóa tinh
Trăng nhảy lên cây, run rỉ máu
Trăng sà xuống đất, khóc cho t́nh
Trăng vừa tỉnh giấc, trăng liền hỏi:
"Dưới thế có ai mơ thấy ḿnh?"
PD

Phiêu Dao 28-02-11 11:49 AM

Ngao du...

Trách ḿnh lang bạt ḱ hồ
Ngao du tứ hải buồn đơ đẫn người
Mặt chưa hóa đỏ màu tươi
Chân chưa vùng dậy giữa trời lăng du
Ánh nh́n lẫn với sa mù
Bùn đen vạn kiếp thiên thu đời người
Dù đi dạo khắp phương trời
Cuối cùng quay lại những nơi cũ càng
Dù đi ngắm cảnh thênh thang
Cuối cùng,trở lại cánh đàn cùng ai
Bước đi,dù ngắn hay dài
Cũng quay trở lại cây mai thủa nào
Thôi dừng một cuộc tiêu dao
Để tâm nhận tháng năm nào an nhiên
PD

Phiêu Dao 01-03-11 12:42 PM

Giọt Mồ Hôi

Ồn ào mấy giọt mồ hôi
Đổ ra lách tách bên đời cuồng quay
Chắc đang ngong ngóng gió ngày
Chờ khi khô ráo mà bay giữa trời
Ngẫm ra cũng thật là vui
Công danh một kiếp tiến lùi lưỡng nan
Mồ hôi c̣n dịp bay hoang
Đời người kẹt cứng với ngàn gian truân

PD

Yeu100C 02-03-11 05:25 AM

Trăng

Trăng vướng tường đêm, trăng một ḿnh
Trăng vào hồ nhỏ, trăng lung linh
Trăng mơ nhân thế t́m cung bắn
Trăng chết bên trời, trăng hóa tinh
Trăng nhảy lên cây, run rỉ máu
Trăng sà xuống đất, khóc cho t́nh
Trăng vừa tỉnh giấc, trăng liền hỏi:
"Dưới thế có ai mơ thấy ḿnh?"
PD



Nắng
Nắng chạm bờ vai nắng hỏi ḿnh
Nắng đùa bụi nhỏ nắng lung linh
Nắng thương hạt lúa đang xanh mởn
Nắng nhớ bờ đê vẫn trắng tinh
Nắng đợi cành non chưa kết nụ
Nắng chờ hoa cỏ mới khoe t́nh
Nắng ai e thẹn nắng sao vậy
Có phải người ta đă ... ấy.. ḿnh?

Y100C

Phiêu Dao 03-03-11 11:19 PM

Cám ơn bạn Yêu100 đă đến thăm PD

LÂU RỒI!

Lâu rồi,
Không viết thơ t́nh
Nên quên môi, mắt, ḷng trinh thủa nào
Nhớ xưa,
Con Bướm liệng trao
Anh ôm quyển sách, em nào sầu đau
Chiều về...lá rớt trên đầu
Em đưa tay gỡ
Anh mau gượng gùng
Hôm nay, trời đổ mưa phùn
Lơ ngơ nhớ thủa cùng chung mái trường
PD


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:13 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.