Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Vùng Trời Yêu Thương - ntd (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2534)

ntd 04-04-11 10:45 PM

Thơ anh

Thơ anh không giống người ta
Thơ anh chứa những thật thà yêu em
Thơ anh không phải chỉ xem
Thơ anh c̣n để ru thêm mộng lành
Thơ anh không vẽ bức tranh
Thơ anh gom cả trời xanh mây hồng
Thơ anh tha thiết tấm ḷng
Thơ anh dệt tấm t́nh nồng trao em

ntd

minhlatiennu 04-04-11 10:49 PM

Thơ anh

Thơ anh không giống người ta
Thơ anh chứa những thật thà yêu em
Thơ anh không phải chỉ xem
Thơ anh c̣n để ru thêm mộng lành
Thơ anh không vẽ bức tranh
Thơ anh gom cả trời xanh mây hồng
Thơ anh tha thiết tấm ḷng
Thơ anh dệt tấm t́nh nồng trao em

ntd

Thơ Em
Ngọc Tiên

Thơ em là cả nỗi niềm
Thơ em trút cạn t́nh riêng trao người
Thơ em là những nụ cười
Thơ em ngơ ngẩn cả đời không quên
Thơ em chưa kịp đặt tên
Thơ em tâm sự ước nguyền gởi anh
Thơ em mộng mối duyên lành
Thơ em là tấm ḷng thành khi yêu!

minhlatiennu 04-04-11 10:56 PM

Thơ anh

Thơ anh không giống người ta
Thơ anh chứa những thật thà yêu em
Thơ anh không phải chỉ xem
Thơ anh c̣n để ru thêm mộng lành
Thơ anh không vẽ bức tranh
Thơ anh gom cả trời xanh mây hồng
Thơ anh tha thiết tấm ḷng
Thơ anh dệt tấm t́nh nồng trao em

ntd

Thơ Em
Ngọc Tiên

Thơ em là cả nỗi niềm
Thơ em trút cạn t́nh riêng trao người
Thơ em là những nụ cười
Thơ em ngơ ngẩn cả đời không quên
Thơ em chưa kịp đặt tên
Thơ em tâm sự ước nguyền gởi anh
Thơ em mộng mối duyên lành
Thơ em là tấm ḷng thành khi yêu!


T́nh Yêu C̣n Măi
(kỷ niệm 17)
Ngọc Tiên


Thơ anh dù chẳng mặn mà
Thơ anh chỉ để thiết tha một người
Đâu màng bóng nhạt thân tơi
Chiều phai sắc nhợt theo thời gian qua
Yêu anh chỉ tấm ḷng mà...
Với t́nh trong trắng đậm đà trong tim
Mặc cho ngày tháng đảo điên
Cướp đi xuân mộng hoa niên một thời
Xác thân đâu giữ trọn đời?
Chỉ ḷng sắt đá một lời không thay
Là thiên t́nh sử hôm nay
Lưu vào vạn cổ chẳng phai không tàn!

ntd 29-04-11 08:51 AM

Hăy bước đi em!

Anh chẳng nhận đâu, dẫu muốn nhiều
E rằng phải khổ mỗi lần yêu
Sợ em sẽ khóc cùng anh đấy
Lại nhớ về nhau mỗi buổi chiều

Anh cám ơn em cũng rất nhiều
Nhưng mà sao thể nói lời yêu
Dù tim vẫn dấu h́nh ai đó
Ánh mắt thơ ngây dáng diễm kiều

Thôi th́ em nhé kể từ đây
Cứ để mơ kia mộng lấp đầy
Hăy bước nhanh chân đừng ngoảnh lại
Anh về ôm trọn khối t́nh say

ntd

Phiêu Dao 30-04-11 04:03 PM

Đêm khuya thâu thái nỗi buồn
Trống canh vừa điểm giờ buông giận hờn
Lửa t́nh vạc đỏ màu son
Nay thôi âm ỉ, chẳng c̣n luyến thương
Giấc hoa êm nhẹ trên giường
Tâm mơ nắng sớm sẽ vươn lên đồi...
PD

ntd 18-05-11 06:06 PM

T́m em qua giấc mơ!...
(Giấc Mơ Xuân-Góc thơ R-Mùa Đông)

Bao giờ gió sẽ cuốn vào mây
Để lá trên cành măi với cây
Cho cô gái nhỏ ôm người mẹ
Chẳng để tim hồng có thể lay...

Bao giờ cô ấy sẽ về ta?...
Mâm cỗ, trầu cau đến tận nhà
Nâng niu một đóa quỳnh hương thắm
Mỏi bước dừng chân mộng hải hà...

Một trăm bàn tiệc đăi mừng khao
Ba vạn mùa xuân hé nụ đào
Lá ngọc cành vàng hương sắc biếc
Khiến ḷng nam tử phải lao xao!

Môi hồng ấm áp ngọt trao em
Một cánh tay ôm ấp thật mềm
Hương lan quyến rũ len vào tóc
Ánh mắt say nồng rực bóng đêm

Ôi chỉ sao là nửa giấc mơ
Hay vừa dang dỡ một bài thơ
Chợt nghe như chiếc môi c̣n ấm
Đă tỉnh chưa mà thấy vẩn vơ?

Muốn t́m em suốt cảnh thần tiên
Tận ánh sao đêm cơi mộng huyền
Lạc trong vũ trụ mờ hư ảnh
Ta phải đi vào giấc ngủ yên….

ntd

ntd 09-07-11 08:52 AM

http://giadinhaotrang.vnweblogs.com/...sea-bottom.jpg


T́nh Anh
(ntd-mltn 258)


Anh muốn mượn, áng mây trời gom lại
Mượn gió chiều, chải mái tóc em bay
Mượn rừng hoang, lá rụng phủ cho dày
Mượn suối nhỏ, ngửa ḿnh thay nệm gấm.

Anh muốn mượn, nắng vàng thêm chút ấm
Mượn sương làm, khăn thấm mắt mi em
Mượn sóng dâng, tạo dáng cặp môi mềm
Mượn trăng sáng, đem may thành chiếc gối.

Anh muốn mượn rất nhiều, nhưng chẳng nói
Mượn mưa làm bụi khói tỏa lung linh
Mượn hương thơm của một đóa hoa quỳnh
Mượn vũ trụ, chứa t́nh yêu em đó!...

ntd

minhlatiennu 09-07-11 04:45 PM

http://giadinhaotrang.vnweblogs.com/...sea-bottom.jpg


T́nh Anh
(ntd-mltn 258)


Anh muốn mượn, áng mây trời gom lại
Mượn gió chiều, chải mái tóc em bay
Mượn rừng hoang, lá rụng phủ cho dày
Mượn suối nhỏ, ngửa ḿnh thay nệm gấm.

Anh muốn mượn, nắng vàng thêm chút ấm
Mượn sương làm, khăn thấm mắt mi em
Mượn sóng dâng, tạo dáng cặp môi mềm
Mượn trăng sáng, đem may thành chiếc gối.

Anh muốn mượn rất nhiều, nhưng chẳng nói
Mượn mưa làm bụi khói tỏa lung linh
Mượn hương thơm của một đóa hoa quỳnh
Mượn vũ trụ, chứa t́nh yêu em đó!...

ntd


T́nh Em!
(ntd-mltn 259)
Ngọc Tiên

Em ước sao thời gian ngừng đọng lại
Để đôi ḿnh chắp cánh mộng cùng bay
Ước thu yêu trải vàng lá rơi dày
Ước đêm dỗ giấc say t́nh hoa gấm

Ước là lửa sưởi ḷng anh măi ấm
Ước làn mây trao nhung nhớ trong em
Ước là mưa hôn môi mắt ngọt mềm
Là ngọn gió đem mùi hương ấp gối

Em ước nhiều, thật nhiều hơn lời nói
Ước là sao măi tỏa sáng lung linh
Ước ngàn năm không phai sắc nụ quỳnh
T́nh hơn dải ngân hà trao anh đó!



minhlatiennu 26-07-11 04:00 PM

Quà Sinh Nhật Của Em Mừng Anh
(ntd-mltn 276)
Ngọc Tiên


Ngày sinh nhật chúc anh nhiều hạnh phúc
Và nụ cười luôn vẫn nở trên môi
Ước nguyện sẽ b́nh an về anh nhé
Trọn niềm vui kỷ niệm thuở chào đời!

Thêm tuổi mới thêm thật nhiều ấm áp
Có t́nh em luôn ấp ủ tim anh
Anh sẽ thấy cuộc sống này tươi đẹp
V́ yêu thương là giây phút dỗ dành!

Em thắp nến bằng lửa t́nh cháy bỏng
Bằng đam mê giữa những nụ hôn say
Tặng cho anh cả vùng trời thơ mộng
Măi lung linh huyền ảo chẳng hao gầy!

Quà của em không cầu kỳ tráng lệ
Gửi đến anh nguyên một trái tim hồng
Đang thổn thức với t́nh yêu say đắm
Thật thiết tha như biển cả mênh mông!

Mừng sinh nhật chúc anh tṛn ước vọng
Sức khỏe nhiều những sầu muộn tan nhanh
Dù năm tháng điểm sương pha màu tóc
Đời vẫn xanh và như ư an lành!



ntd 26-07-11 09:35 PM

Quà Sinh Nhật Của Em Mừng Anh
(ntd-mltn 276)
Ngọc Tiên


Ngày sinh nhật chúc anh nhiều hạnh phúc
Và nụ cười luôn vẫn nở trên môi
Ước nguyện sẽ b́nh an về anh nhé
Trọn niềm vui kỷ niệm thuở chào đời!

Thêm tuổi mới thêm thật nhiều ấm áp
Có t́nh em luôn ấp ủ tim anh
Anh sẽ thấy cuộc sống này tươi đẹp
V́ yêu thương là giây phút dỗ dành!

Em thắp nến bằng lửa t́nh cháy bỏng
Bằng đam mê giữa những nụ hôn say
Tặng cho anh cả vùng trời thơ mộng
Măi lung linh huyền ảo chẳng hao gầy!

Quà của em không cầu kỳ tráng lệ
Gửi đến anh nguyên một trái tim hồng
Đang thổn thức với t́nh yêu say đắm
Thật thiết tha như biển cả mênh mông!

Mừng sinh nhật chúc anh tṛn ước vọng
Sức khỏe nhiều những sầu muộn tan nhanh
Dù năm tháng điểm sương pha màu tóc
Đời vẫn xanh và như ư an lành!




Quà Sinh Nhật Của Anh Mừng Em
(ntd-mltn 277)


Ngày hôm ấy, em sinh trong cội phúc
Đóa hoa hồng thật đẹp gắn trên môi
Cha vuốt tóc: “ngủ b́nh yên con nhé”
Mẹ cười vui nghe tiếng trẻ ra đời!

Em lớn bởi đôi ṿng tay ấm áp
Một gia đ́nh, gái nhỏ với hai anh
Qua tháng năm, ánh mắt huyền thêm đẹp
Trái tim non đang khép nép để dành

Tuổi dậy th́, với t́nh yêu nóng bỏng
Đă dâng trào bởi ngọn sóng mê say
Tiếng hát ru, giấc ngủ dài mơ mộng
Giọt sương khuya chẳng thấm lạnh vai gầy

Và hôm nay ở tỉnh thành hoa lệ
Của Miền Tây gạo trắng, lá sen hồng
Những cánh chim, tựa đôi ḿnh say đắm
Nở rợp trời sông Hậu, lúa mênh mông

Em đă sống trong niềm tin, hy vọng
Những nỗi buồn chợt đến cũng lui nhanh
Nét trinh nguyên tỏa hương trên làn tóc
Chúc mừng em thêm một tuổi yên lành

ntd






Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:36 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.