Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ vu vơ!... (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=136)

Thập Cửu Yêu 24-07-10 06:25 AM

HẠ ƠI!

Hạ về từng con phố
Ḷng chở đầy nhớ thương
Chút nắng vàng se nhẹ
Vén mây trời vấn vương

Ấm ḷng t́nh lửa hạ
Mưa dột mát buồng tim
Mắt d́u nhau say ngă
Đường hoa rong ruổi t́m

Về bên nhau tháng hạ
Run rẩy lời chim ca
Men say hồng đôi má
T́nh đâm chồi nở hoa

TN

Thập Cửu Yêu 25-07-10 06:31 AM

DUYÊN NỢ

Tay anh vụng
Nghiêng đầu em khẽ tựa
Vùi nụ hôn bối rối mảnh trăng cài
Xuân sắc dậy
T́nh ta nồng ấm quá!
Đêm nhiệm màu
Chầm chậm buông lơi
Cau thắm sắc trầu xanh tṛn duyên nợ
Trọn chữ t́nh
Em rớt xuống đời anh!...

TN.

Thập Cửu Yêu 25-07-10 07:03 AM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 12682)
Ḱa ngan nọ ngỗng quấn vào nhau
Tháng hạ mưa bay đẫm ngọt ngào
Cả bọn thèm trông mà ước nguyện
Tan ḥa cảm giác nó ra sao



Ngỗng đợi Ngan chờ bện lấy nhau
T́nh say môi thắm nụ thơm ngào
Ru đời dịu mát cơn mưa hạ
Ủ giấc bên chàng hạnh phúc sao!

hoanggiao 03-08-10 04:37 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Trần Nguyễn (Gửi 1618)
GỬI...

Gửi hương theo ngọn gió
Nắng phương xa nói ǵ
Mưa về qua lối ngơ
Lắng đọng giọt t́nh si

Vóc mai gầy mỏng mảnh
Gương trăng sáng ngọt lành
Bốn mùa soi dáng ngọc
In đậm trải hồn anh

Gửi lời thương ngập nắng
Gieo nỗi nhớ muôn trùng
Khoảng đêm dài vắng lặng
Em biết gửi vào đâu?...

Ngày nắng lửa buông mành
Anh xoè cây tán rộng
Râm bóng nụ hôn t́nh
D́u em vào cơi mộng

Gửi đêm khuya trở giấc
Hoa t́nh nở ngọt môi
Dù trăng c̣n nửa mảnh
Vẫn yêu anh trọn đời

TN

Ngọn gió quyện hương bay
Thầm th́ qua lối nhỏ
Vóc mai gầy bỡ ngỡ
Đừng đập bồi hồi tim

Thập Cửu Yêu 29-05-20 03:23 PM

VÙNG TRỜI CỔ TÍCH

Người phụ nữ trên tuyệt vời là Mẹ
Đượm nỗi buồn trong đôi mắt ưu tư
Đời ngược xuôi nỗi vất vả vô bờ
Dắt d́u con những tháng ngày khốn khó

Mẹ hiền hoà như ánh trăng sáng tỏa
Đôi tay sần chai sượng với thời gian
Cánh vơng thơm đưa con tận mây ngàn
Đêm cổ tích tuổi thần tiên sâu lắng

Giấc mơ hoa Mẹ cười tươi ánh nắng
Ṿng tay thơm con ngủ giấc ngọt ngào
Tuổi thơ hồng làm bạn cả trời sao
Huyền thoại Mẹ ấm nồng từng hơi thở

Ngát lời ru ngọt ngào bao nỗi nhớ
Hương quê nhà tay quạt mát trăng thanh
Cánh diều căng no mọng ngọn gió lành
Đêm bên Mẹ cả vùng trời mơ ước
NGỌC QUỲNH
(18/02/2019)

phale 29-05-20 03:55 PM

10 năm không gặp tưởng rằng biệt tích hihi
Mừng 19 tỷ về nhà nha
:smells:

Thập Cửu Yêu 29-05-20 05:05 PM

Đi đâu cũng trở về nhà hihi

phale 29-05-20 05:10 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Thập Cửu Yêu (Gửi 102519)
Đi đâu cũng trở về nhà hihi


Treo thơ nhiều nhiều vào nha 19 tỷ
:music:

CM4Q 30-05-20 11:27 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Thập Cửu Yêu (Gửi 102519)
Đi đâu cũng trở về nhà hihi

Me Too:cuoi:

Thập Cửu Yêu 01-06-20 03:38 AM

TÂM TƯ

Em đi giữa b́nh minh
Bờ cỏ dại vui đùa làn sương mỏng
Trời chuyển gió hồn ru hồn lay động
Khúc xuân t́nh mơn mởn búp chồi xanh

Em đi giữa hoàng hôn
Chiều tím lạc chân bước hoài có mỏi
Đêm trở giấc trăng ngà như thầm hỏi
Giấc trăm năm hứa hẹn thẳm khung trời

Em đi giữa ḷng anh
Trời giông tố qua rồi tim ấm măi
Ngày nhạt nắng chân trời dần ngắn lại
Gói hương t́nh giấu kín cả mùa thương!...

NGỌC QUỲNH.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:06 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.